MC Mạnh Khang kể nỗi ám ảnh khi học thêm môn Toán hồi cấp 2

Lạc Thành

(Dân trí) - MC Mạnh Khang cho biết, thời đi học, anh từng bị phạt vì khá nghịch ngầm, thích mặc những bộ thời trang phá cách thay vì đồng phục.

Trần Mạnh Khanh (SN 1991, khán giả không chỉ biết đến anh là một trong những người mẫu mà anh còn là một nam MC, BTV của Đài truyền hình Việt Nam.

Anh là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình trên VTV như: Bản tin y tế 24h, Cặp lá yêu thương, Lời tự sự, Chuyện trưa công sở, Cho ngày hoàn hảo, Phía sau màn nhung, Chào ngày mới, Tổ quốc trong tim ... cùng nhiều sự kiện tại Hà Nội.

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, anh đã chia sẻ một số kỷ niệm của mình với thầy cô, những người đã dìu dắt để anh có được ngày hôm nay.

Kể với phóng viên Dân trí, BTV, MC Mạnh Khang cho biết, anh là người cá tính, thích thời trang nên thời đi học, anh rất khác với các bạn cùng trang lứa, anh cũng từng bị cô giáo phạt.

"Hồi cấp 3, tôi học trường THPT Thăng Long, Hà Nội. Học sinh đi học thì phải mặc đồng phục nhưng tôi làm người mẫu từ năm 15, 16 tuổi nên rất thích làm đẹp, tóc phải dùng gôm, keo và mặc các trang phục mới lạ. Khi tôi "phá cách" như vậy khiến cho các thầy cô phiền lòng.

Đầu tiên, tôi bị các thầy cô nhắc nhở, sau đó cũng bị phạt. Hồi đó, tôi vẫn chống đối cô như hết tiết học lại ra vuốt keo lên tóc nhưng sau này nghĩ lại thì thấy mình trẻ con quá, đúng là tuổi học trò ai cũng có thời vụng dại như vậy", Mạnh Khang kể lại.

MC Mạnh Khang kể nỗi ám ảnh khi học thêm môn Toán hồi cấp 2 - 1
Mạnh Khang và cô giáo Thái Dung trong một lần hội ngộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MC Mạnh Khang cho biết, anh thấy sự nghiêm khắc của các thầy cô giáo khiến mình trưởng thành hơn. Anh nhớ lại hồi cấp 2, anh học thêm môn toán của cô Thái Dung, cô có một cách dạy là nếu ai không làm xong bài tập thì không được về nhà.

"Cô bắt học sinh làm xong bài tập ngay tại nhà cô, thậm chí cô quên cả chăm sóc gia đình để rèn giũa chúng tôi. Ngày đó, tôi ghét cô lắm. Tôi nghĩ, sao cô lại khó tính thế? Tôi còn sợ các bạn chê cười vì bị ở lại nhà cô làm bài, tôi sợ mọi người nghĩ mình lười.

Thời gian đó tôi ám ảnh, không muốn đi học nhà cô. Nhưng sau này tôi học được ở cô nhiều tính cách như sự quyết tâm, kiên trì. Nếu làm việc gì, phải làm cho xong rồi hãy nghĩ đến chuyện khác.

Sau này cô trò hiểu nhau, tôi và cô Thái Dung vẫn giữ liên lạc. Ngày 20/11, tôi vẫn đến tặng cô những món quà nhỏ như hoa và bánh…", nam MC tâm sự.

MC Mạnh Khang kể nỗi ám ảnh khi học thêm môn Toán hồi cấp 2 - 2
MC Mạnh Khang là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình trên VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi chuyển từ nghề người mẫu sang làm BTV, MC của Đài truyền hình Việt Nam, Mạnh Khang đã gặp nhiều người thầy hướng dẫn mình trong nghề như: Nhà báo Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh, Phan Lạc Long, Lê Thu Thủy… nhưng thời gian đầu, anh từng không được lên sóng dẫn chương trình.

"Sau khi tôi đạt giải bạc cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015, tôi đã thử sức với vai trò làm MC nhưng các anh chị chưa đồng ý cho tôi lên sóng, vì thấy tôi chưa đủ kỹ năng như mọi người mong muốn.

Anh Phan Lạc Long nói giọng tôi chưa tốt, vẫn bị "đớt", bị lỗi nên tôi phải trau dồi thêm kiến thức. Những lời chê đó làm tôi nhìn nhận về bản thân mình thẳng thắn hơn.

Các anh chị ấy chưa trao cho tôi cơ hội, là một "nốt lùi" để tôi hoàn thiện mình. Tôi học làm những công việc hậu trường như biên tập, trợ lý hậu trường và học cách quan sát mọi người làm việc. Sau đó 2 năm, tôi đã nói và dẫn tốt hơn, chương trình đầu tiên tôi dẫn là S-Việt Nam sau đó là các chương trình "dài hơi" hơn", Mạnh Khang chia sẻ.

MC Mạnh Khang cho biết thêm, nếu ngày đó, các anh chị đi trước chỉ vì nhìn thấy ngoại hình mà cho dẫn sóng thì điều đó cũng gây hại cho anh, bởi qua những khó khăn vất vả, anh trưởng thành, được cọ xát rất nhiều.

Nam MC cho biết, khi đã hiểu và làm việc hàng ngày, anh cảm thấy rất yêu nghề BTV, MC. Bên cạnh công việc, anh cũng dành nhiều thời gian cho gia đình của mình.

"Những lúc rảnh rỗi, tôi ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, tôi cũng thích làm bánh để tặng người thân. Các lễ kỷ niệm, tôi cũng hay đưa mẹ ra ngoài để ăn", anh nói.

Khi được hỏi: "Anh đã ngoài 30 tuổi, bố mẹ có giục anh lập gia đình không?", Mạnh Khang cho hay: "Hiện tại, tôi chú trọng đến sự nghiệp và gia đình trước đã, chuyện tình cảm là cái duyên, khi nào duyên đến thì tôi sẽ đón nhận.

Tôi có quan điểm, những chuyện cá nhân thì nên giữ cho mình, không nên cái gì cũng khoe ra. Có lẽ, tôi chưa tìm được một người mà mình quan tâm nên cũng chưa có gì để kể cả".