Không xinh đẹp, thời thượng, đừng hy vọng được tán thưởng ở Oscar!

(Dân trí) - Một người phụ nữ đã 10 lần được đề cử Oscar và 2 lần giành giải. Thành tích đó không khiến bà nhận được những tràng pháo tay tán thưởng khi lên nhận tượng vàng, đơn giản bởi bà ăn vận quá “xoàng xĩnh”, không váy vóc, không giày cao gót…

Nhiều nhân vật đình đám ngồi trong khán phòng của lễ trao giải Oscar đã bị chỉ trích vì không dành những tràng pháo tay tán thưởng cho bà Jenny Beavan (65 tuổi) - người đã giành được tượng vàng Oscar ở hạng mục Thiết kế Trang phục Xuất sắc nhất cho phim “Mad Max: Fury Road” (Max điên: Con đường cuồng nộ).

Cảnh trong phim “Mad Max: Fury Road”
Cảnh trong phim “Mad Max: Fury Road”

Nhà thiết kế trang phục người Anh đã đi qua một dãy ghế dành cho những nhân vật tên tuổi ở Hollywood trước khi tiến lên bục nhận giải. Rất nhiều gương mặt nổi tiếng đã chỉ mở to mắt nhìn người phụ nữ kỳ lạ này và cứ thế… ngồi yên bất động, không vỗ tay chúc mừng bà. Có thể hiểu ngay lý do của sự thờ ơ lạnh nhạt này là bởi phong cách ăn vận khác thường của bà Jenny.

Thực tế Jenny Beavan không phải một gương mặt xa lạ gì đối với nền công nghiệp điện ảnh Hollywood, bà đã được đề cử Oscar tổng cộng… 10 lần và đã giành giải 2 lần. Có thể nói Jenny Beavan là một trong những nhân vật “cự phách” nhất ở hạng mục thiết kế phục trang điện ảnh.

Dù rất biết cách làm đẹp cho diễn viên, cho bộ phim, nhưng ở ngoài đời, bà Jenny là một người khá giản dị, luôn chọn cách ăn vận gọn gàng, thoải mái và đôi khi bị xem là quá “xoàng xĩnh” khi xuất hiện tại những sự kiện điện ảnh - nơi vốn dành để trưng trổ thẩm mỹ, phong cách, hình thể, hầu bao… của các nhân vật lớn trong giới làm phim.

Xuất hiện tại lễ trao giải Oscar, bà Jenny giống như một nốt nhạc lạc điệu vì phong cách ăn vận của mình và sự lạc điệu đó càng bị khắc sâu thêm khi bà được mời lên sân khấu nhận giải. Dù là một người lớn tuổi, đã làm nghề nhiều năm và được đánh giá rất cao trong công việc, nhưng điều đó cũng không khiến các đồng nghiệp trong giới dành cho bà tràng pháo tay “hữu hảo”.

Đạo diễn Tom McCarthy của phim “Spotlight” - Phim hay nhất tại Oscar 2016 - dùng tay bụm miệng đầy bối rối thay vì dành cho người đồng nghiệp cao niên một sự khích lệ.
Đạo diễn Tom McCarthy của phim “Spotlight” - Phim hay nhất tại Oscar 2016 - dùng tay bụm miệng đầy bối rối thay vì dành cho người đồng nghiệp cao niên một sự khích lệ.
Sau khi đi ngang qua đạo diễn Tom McCarthy, bà Jenny tiếp tục đi ngang qua đạo diễn của phim “The Revenant” - Alejandro G Inarritu - người nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar 2016. Ông thậm chí còn ngồi khoanh tay lại.
Sau khi đi ngang qua đạo diễn Tom McCarthy, bà Jenny tiếp tục đi ngang qua đạo diễn của phim “The Revenant” - Alejandro G Inarritu - người nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Oscar 2016. Ông thậm chí còn ngồi khoanh tay lại.
Có thể khi cái tên của bà Jenny được xướng lên, những người này đã dành cho bà tràng pháo tay chúc mừng, nhưng không như những ngôi sao lớn khác lên nhận giải, họ bước đi đến đâu được đồng nghiệp vỗ tay hân hoan đến đó, được bạn hữu chìa tay ra bắt, ôm hôn chúc mừng, bà Jenny bước lên sân khấu một cách khá lặng lẽ, bà đi qua những dãy ghế lạnh lùng không tiếng vỗ tay.
Có thể khi cái tên của bà Jenny được xướng lên, những người này đã dành cho bà tràng pháo tay chúc mừng, nhưng không như những ngôi sao lớn khác lên nhận giải, họ bước đi đến đâu được đồng nghiệp vỗ tay hân hoan đến đó, được bạn hữu chìa tay ra bắt, ôm hôn chúc mừng, bà Jenny bước lên sân khấu một cách khá lặng lẽ, bà đi qua những dãy ghế lạnh lùng không tiếng vỗ tay.
Những người hiểu về nghi thức trang phục lý giải được ngay rằng chính cách ăn vận kỳ lạ của bà Jenny đã khiến bà bị các đồng nghiệp “ngó lơ”. Trong khi các ngôi sao trưng trổ những bộ cánh hàng hiệu hoặc ít nhất là lựa chọn cho mình một bộ trang phục mang phong cách dạ hội lịch sự thì bà Jenny chọn một chiếc áo giả da với mức giá chỉ vào khoảng 60 đô (1,3 triệu đồng).
Những người hiểu về nghi thức trang phục lý giải được ngay rằng chính cách ăn vận kỳ lạ của bà Jenny đã khiến bà bị các đồng nghiệp “ngó lơ”. Trong khi các ngôi sao trưng trổ những bộ cánh hàng hiệu hoặc ít nhất là lựa chọn cho mình một bộ trang phục mang phong cách dạ hội lịch sự thì bà Jenny chọn một chiếc áo giả da với mức giá chỉ vào khoảng 60 đô (1,3 triệu đồng).

Chi tiết nhỏ nhưng gây suy nghĩ này đã khiến nhiều người theo dõi lễ trao giải tiếp tục bình luận trên mạng xã hội. Dù người phương Tây rất đề cao văn hóa trang phục khi xuất hiện tại các sự kiện, nhưng trong sự việc lần này, phần đông mọi người đều đứng về phía bà Jenny và cảm thông với phong cách, cá tính riêng của bà.

Khi bà Jenny bước gần lên sân khấu, nữ diễn viên Kate Winslet đã dành cho bà tràng pháo tay khích lệ.
Khi bà Jenny bước gần lên sân khấu, nữ diễn viên Kate Winslet đã dành cho bà tràng pháo tay khích lệ.
Dù bị đối xử lạnh nhạt tại lễ trao giải nhưng bà Jenny khá bình thản lên nhận tượng vàng. Theo phép lịch sự, khi người nhận giải đã lên tới sân khấu, người ta mới bắt đầu vỗ tay to hơn. Những tràng pháo tay “dọc đường” chỉ cho thấy mức độ được yêu mến, ngưỡng mộ của người lên nhận giải.
Dù bị đối xử lạnh nhạt tại lễ trao giải nhưng bà Jenny khá bình thản lên nhận tượng vàng. Theo phép lịch sự, khi người nhận giải đã lên tới sân khấu, người ta mới bắt đầu vỗ tay to hơn. Những tràng pháo tay “dọc đường” chỉ cho thấy mức độ được yêu mến, ngưỡng mộ của người lên nhận giải.

Phong cách lên nhận giải “tự tin, ngạo nghễ, bất cần” của bà Jenny Beavan

Bà Jenny Beavan đã 10 lần được đề cử Oscar và 2 lần giành giải. Bà là một trong những người thiết kế trang phục điện ảnh xuất sắc nhất.
Bà Jenny Beavan đã 10 lần được đề cử Oscar và 2 lần giành giải. Bà là một trong những người thiết kế trang phục điện ảnh xuất sắc nhất.

Thực tế, bà Jenny là người hiểu rõ hơn ai hết những nghi thức trang phục khi đi dự một sự kiện như Oscar, nhưng người ta có thể hiểu rằng bà đã quyết định không tuân theo những chuẩn mực đó mà quyết định lựa chọn những trang phục may sẵn phổ thông. Với chiếc áo giả da, bà đính lên đó những viên đá Swarovski để làm điểm nhấn.

Nhà thiết kế trang phục người Anh - Jenny Beavan đã nhận giải Thiết kế Trang phục Xuất sắc cho phim “Mad Max: Fury Road”.
Nhà thiết kế trang phục người Anh - Jenny Beavan đã nhận giải Thiết kế Trang phục Xuất sắc cho phim “Mad Max: Fury Road”.

Trong sự nghiệp của mình, bà Jenny đã nhận được rất nhiều giải thưởng ở hạng mục thiết kế trang phục và lần nào xuất hiện tại các sự kiện đáng lẽ phải ăn vận cầu kỳ, bà cũng lựa chọn cho mình phong cách giản dị đến khó tin.

Tại lễ trao giải thưởng điện ảnh BAFTA của Anh, diễn ra vào tháng 2 vừa qua, người dẫn chương trình - diễn viên hài người Anh Stephen Fry - đã từng gọi bà là “quý bà bao tải” khi Jenny lên nhận giải ở hạng mục thiết kế trang phục với phim “Mad Max: Fury Road”.

Stephen Fry đã đùa rằng chiến thắng của bà ở hạng mục Thiết kế Trang phục thật quá hài hước bởi trái với nghề nghiệp của mình, bà ăn vận quá “xoàng xĩnh”. Trò đùa tếu của người dẫn chương trình đã bị chỉ trích nặng nề và tạo nên một làn sóng phản đối trên mạng xã hội Anh khiến ông này thậm chí phải khóa tài khoản mạng xã hội của mình lại.

Tuy vậy, sau đó, mọi chuyện đã lắng lại khi bà Jenny khẳng định rằng bà không buồn vì câu đùa đó của người dẫn chương trình, và rằng bà với Stephen Fry vẫn là bạn. Nam diễn viên hài trước đó cũng cho biết rằng Jenny là một người bạn của ông và ông vẫn thường trêu đùa bà như vậy, nhưng việc đưa cách đùa đó lên sân khấu lớn đã khiến Fry gặp phải “tai nạn”.

Jenny Beavan nắm giữ tượng vàng trong tay và chụp hình kỷ niệm cùng với nữ diễn viên Cate Blanchett trong phòng truyền thông.
Jenny Beavan nắm giữ tượng vàng trong tay và chụp hình kỷ niệm cùng với nữ diễn viên Cate Blanchett trong phòng truyền thông.
Không xinh đẹp, thời thượng, đừng hy vọng được tán thưởng ở Oscar! - 11
Không xinh đẹp, thời thượng, đừng hy vọng được tán thưởng ở Oscar! - 12
Không xinh đẹp, thời thượng, đừng hy vọng được tán thưởng ở Oscar! - 13
Không xinh đẹp, thời thượng, đừng hy vọng được tán thưởng ở Oscar! - 14
Không xinh đẹp, thời thượng, đừng hy vọng được tán thưởng ở Oscar! - 15

Giải thích về cách ăn vận lập dị của mình, bà Jenny cho biết: “Tôi không bao giờ mặc váy và chắc chắn sẽ không đi giày cao gót. Tôi bị đau lưng và trông rất buồn cười khi mặc váy điệu đà. Tôi ý thức rõ rằng mình đã không ăn vận phù hợp với lễ trao giải nhưng tôi cảm thấy thoải mái, và đối với phong cách của riêng cá nhân tôi, thì ăn vận như vậy cũng đã là thực sự bảnh rồi”.

Khi lên nhận tượng vàng từ nữ diễn viên Cate Blanchett, bà Jenny đã nói: “Tôi chỉ muốn nói một điều quan trọng. Tôi đã nghĩ về điều này khá nhiều, một lời tiên tri đáng sợ - “Mad Max”. Nếu chúng ta không đối xử tử tế hơn với nhau, nếu chúng ta không ngừng việc làm ô nhiễm bầu khí quyển, thì bạn biết rồi đấy, chuyện phim sẽ thực sự xảy ra”.

Bà Jenny Beavan đã giành được tượng vàng cho những thiết kế trang phục của mình trong phim “Mad Max: Fury Road”.
Bà Jenny Beavan đã giành được tượng vàng cho những thiết kế trang phục của mình trong phim “Mad Max: Fury Road”.
Jenny Beavan đã gặp chút rắc rối với cách ăn vận này khi đến nhận giải ở lễ trao giải điện ảnh BAFTA của Anh hồi tháng 2 vừa qua.
Jenny Beavan đã gặp chút rắc rối với cách ăn vận này khi đến nhận giải ở lễ trao giải điện ảnh BAFTA của Anh hồi tháng 2 vừa qua.

Trailer phim “Mad Max: Fury Road”

Bích Ngọc
Theo Daily Mail