Họa sĩ Trần Trọng Đạt triển lãm tranh về vẻ đẹp đình chùa Việt Nam

Mộc Khải

(Dân trí) - Họa sĩ Trần Trọng Đạt cho biết, khi còn đi học, ông đã say mê với những nét chạm khắc rồng, hổ, hoa sen... trên cổng đình, chùa ở quê nhà miền Bắc.

Tại buổi triển lãm tranh mang tên Đam mê diễn ra tại TPHCM tối 18/3, họa sĩ Trần Trọng Đạt đã giới thiệu 19 bức vẽ mang hơi thở của cuộc sống, khai thác những hình tượng cổ trong các đình, chùa ở miền Bắc Việt Nam.

Họa sĩ Trần Trọng Đạt triển lãm tranh về vẻ đẹp đình chùa Việt Nam - 1

Họa sĩ Trần Trọng Đạt tại triển lãm "Đam mê" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các tác phẩm của Trần Trọng Đạt tái hiện hình ảnh chạm khắc hoa sen, rồng, hổ, tiên nữ... theo một cách phóng khoáng, nhiều màu sắc.

Trong đó, bức tranh Nguyện cầu của nam họa sĩ được lấy cảm hứng từ điêu khắc tiên nữ ở đình Hữu Bổ (Phú Thọ) có từ thế kỷ 17, phối với họa tiết sen và hình rồng uốn lượn, tạo nên khung cảnh bay bổng thần tiên. 

Bức tranh mang tên Đội sen của họa sĩ Trần Trọng Đạt cũng gây ấn tượng với màu sắc rực rỡ nhưng hài hòa. Họa sĩ cho biết, tác phẩm này mang những họa tiết quen thuộc ở chùa Dâu (Bắc Ninh).

Họa sĩ Trần Trọng Đạt triển lãm tranh về vẻ đẹp đình chùa Việt Nam - 2

Bức tranh "Nguyện cầu" của họa sĩ Trần Trọng Đạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Họa sĩ Trần Trọng Đạt chia sẻ, từ khi còn nhỏ, ông được tiếp cận với những hình ảnh sinh động ở đình chùa miền Bắc nên có sự gắn kết mạnh mẽ.

"Hồi tôi học lớp 9, ở làng tôi có một người đàn ông làm nghề vẽ cổng chùa. Ngày nào tôi cũng đứng nhìn ông ấy vẽ. Đến một hôm, tôi đánh liều nói ông ấy hãy cho tôi vẽ thử. Ông ấy đồng ý. Vậy là ngày nào đi học về tôi cũng phụ ông vẽ. Đến khi thấy tôi vẽ ổn, ông ấy còn giao cho tôi riêng một cổng chùa để vẽ.

Công việc đó chỉ diễn ra vài tháng, nhưng tôi nghĩ sự gắn kết của mình với đình chùa miền Bắc đã bắt đầu từ đấy", ông tâm sự.

Với họa sĩ Trần Trọng Đạt, hình ảnh tinh xảo rồng, hổ, hoa sen... trên cổng đình, chùa không chỉ đơn thuần là một lối kiến trúc mà còn là sợi dây kết nối giữa ông và quê hương.

Nam họa sĩ bày tỏ, dù đã xa quê hương, vào TPHCM theo đuổi đam mê hội họa từ lâu, nhưng trong tim ông lúc nào cũng nhớ về cội nguồn, nhớ về vẻ đẹp quê nhà và những ký ức khi xưa.

Họa sĩ Trần Trọng Đạt triển lãm tranh về vẻ đẹp đình chùa Việt Nam - 3

Tác phẩm "Đội sen" của Trần Trọng Đạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông cho biết thêm, để thể hiện được tình yêu sâu sắc cũng như giữ được sự tự do, phóng khoáng trong sáng tác, ông đã luôn cố gắng dành thời gian dạy vẽ miễn phí cho các bạn nhỏ ở gần nhà.

"Đó là cách khiến tôi luôn gần gũi với sự ngây thơ, đơn giản trong nét cọ, hòng tìm con đường trở về với những vốn xưa quý giá của ông cha", nam họa sĩ cho hay.

Triển lãm Đam mê sẽ được trưng bày tại Hội Mỹ thuật TPHCM đến ngày 24/3.