Họa sĩ Hùng Rô gửi gắm tình yêu thiên nhiên vào tranh vẽ

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Tối 16/9, họa sĩ Hùng Rô (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng) giới thiệu buổi triển lãm tranh với chủ đề "Thiên nhiên, câu chuyện tình yêu".

Hùng Rô cho biết, sinh ra ở vùng trung du Phú Thọ, từ nhỏ anh đã gần gũi với thiên nhiên, ngày ngày đi học dưới các vòm cây, thích quan sát trời đất, lắng nghe chim hót, lặng nhìn hoa nở, bướm bay... Vì thế, anh đã đưa tình yêu thiên nhiên vào hội họa.

Hơn 5 năm qua, Hùng Rô chủ yếu vẽ tranh về đại ngàn, núi rừng. "Thông qua các bức tranh của mình, tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng chúng ta hãy quý trọng thiên nhiên nhiều hơn, giữ lấy sự tươi đẹp của nó. Mỗi người nên sống hòa vào thiên nhiên, lắng nghe âm thanh, mùi vị và chuyển động của nó", anh chia sẻ. 

Họa sĩ Hùng Rô gửi gắm tình yêu thiên nhiên vào tranh vẽ - 1

Bức tranh mang tên "Âm thanh của biển" của họa sĩ Hùng Rô (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Họa sĩ Hùng Rô gửi gắm tình yêu thiên nhiên vào tranh vẽ - 2

2 bức ảnh tự họa của Hùng Rô (Ảnh: Quỳnh Tâm)

Trong triển lãm lần này, Hùng Rô không chỉ vẽ đại ngàn, núi rừng, mà còn mang đến những bức chân dung tự họa.

Họa sĩ chia sẻ: "Với những bức tranh tự họa, tôi muốn truyền tải tinh thần con người hòa vào thiên nhiên. Trước giờ tôi đặc biệt thích vẽ chân dung của mình, đó là những cảm xúc nội tâm mà đời thường không nói ra được.

Thường những nhà sưu tập cá tính sẽ chọn các bức tranh đó. Bởi từ những bức tự họa, họ sẽ xâu chuỗi với câu chuyện, cảm xúc của chính mình".

Họa sĩ Hùng Rô gửi gắm tình yêu thiên nhiên vào tranh vẽ - 3

Họa sĩ Hùng Rô (Ảnh: Quỳnh Tâm)

Lớn lên trong gia đình không ai ủng hộ theo đuổi con đường hội họa, Hùng Rô đã có khoảng thời gian đầu chật vật để đến với nghề. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2012, nhưng mãi đến năm 2015, họa sĩ mới bán được bức tranh đầu tiên với mức giá 15 triệu đồng.

Nhìn lại chặng đường đã đi cùng hội họa, Hùng Rô chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Những điều đã qua đều đẹp. Tôi may mắn khi khách hàng của mình là những người đồng điệu về tâm hồn. 

Với nghề này, nếu không có đủ đam mê và quyết tâm thì khó theo đuổi một cách chuyên nghiệp, bởi làm họa sĩ tài tử thì dễ nhưng để sống trọn thời gian như một cái nghề thì không hề đơn giản".