Hòa nhạc "Viva SSO! Mặt trời trở lại" - Đêm nhạc trong mơ

Hương Hồ

(Dân trí) - Tối 26/10, buổi tối cuối thu se lạnh, khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã được chứng kiến một đêm hòa nhạc mở màn đầy xúc cảm, "Mặt trời trở lại".

Không phụ sự mong mỏi của giới yêu nhạc giao hưởng về sự trở lại sau hơn hai năm xa cách bởi đại dịch Covid-19, danh cầm Aylen Pritchin đã có màn trình diễn đỉnh cao cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời. 

Khán phòng chật kín khán giả. Những mong chờ và trông đợi dồn nén bấy lâu như được dịp bung tỏa, khi nhạc trưởng Olivier Ochanine bước ra sân khấu, dành những giây phút đầu tiên của buổi hòa nhạc để bày tỏ sự cám ơn chân thành tới tình cảm của khán giả Việt Nam dành cho dàn nhạc.

Hòa nhạc Viva SSO! Mặt trời trở lại - Đêm nhạc trong mơ - 1

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc trưởng Olivier Ochanine chia sẻ rằng, gần 3 năm là khoảng thời gian dài với khán giả yêu nhạc cổ điển nhưng với các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời thì đó gần như là quãng thời gian dài vô tận. "Việc được cùng đứng với dàn nhạc trên sân khấu Nhà Hát lớn Hà Nội ngày hôm nay khiến tôi cứ nghĩ là mơ nhưng sự thật đã hiện diện ở đây", anh chia sẻ. 

Những tràng pháo tay giòn giã của khán giả đã thay cho lời chúc mừng và chia vui với các nghệ sỹ của SSO, khi họ lại được thăng hoa trên sân khấu, sau những thăng trầm suốt hơn hai năm xa cách.

Hòa nhạc Viva SSO! Mặt trời trở lại - Đêm nhạc trong mơ - 2

Nhạc trưởng Olivier Ochanine hào hứng và hạnh phúc khi được hội ngộ với khán giả Thủ đô sau gần 3 năm xa cách (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chủ đề của buổi diễn mở màn cho mùa trở lại của SSO năm có tên "Viva SSO! Mặt trời trở lại". Để chuẩn bị cho buổi diễn, nhạc trưởng Olivier Ochanine đã vô cùng tâm huyết, khi lựa chọn những tác phẩm dành cho dàn nhạc được yêu thích nhất, từ vở opera nổi tiếng Carmen cho đến bản Concerto dành cho violin tuyệt đẹp của Saint-Saëns - với sự tham dự của danh cầm người Nga gốc Việt Aylen Pritchin, cũng như những điệu nhảy tươi vui trong Vũ khúc Slavonic của nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất xứ Bohemia Antonín Dvořák.

Khúc dạo đầu của buổi hòa nhạc đưa khán giả trở về bối cảnh đất nước Tây Ban Nha năm 1875 khi nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng người Pháp Georges Bizet viết nên vở opera Carmen, đỉnh cao của chủ nghĩa hiện thực trong nghệ thuật âm nhạc thế kỷ 19.

Vở opera đã được lấy để làm cảm hứng sáng tác nên tổ khúc Carmen danh tiếng. Trải qua hàng trăm năm, tổ khúc Carmen vẫn giữ nguyên được sức sống bền bỉ của nó, và trên sân khấu Nhà hát Lớn, tác phẩm kinh điển này một lần nữa khiến khán giả không ngừng vỗ tay trong sự xúc động khi cây đũa của nhạc trưởng dừng lại và những thanh âm cuối cùng của tổ khúc kết thúc.

Hòa nhạc Viva SSO! Mặt trời trở lại - Đêm nhạc trong mơ - 3

Danh cầm người Nga gốc Việt Aylen Pritchin thăng hoa trên sân khấu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Bản Les Toréadors là bậc thang dẫn dắt khán giả đi từ sự tự hào với Dàn nhạc trong "thời bình", khi những nhạc công còn "say sưa" với những nốt nhạc "ma thuật" cho đến sự xúc động và khâm phục khi thấy sự kiên cường chiến đấu không mệt mỏi của dàn nhạc để tiếp tục duy trì tình yêu âm nhạc.

Lời tự sự như một nốt trầm cuối cùng để từ đây, dàn nhạc được "hồi sinh", mang đến bản Seguédille quyến rũ với điệu nhảy Bohemian nổi tiếng, phủ lên tinh thần khiêu vũ ngập tràn cho khán phòng Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Les Toréadors và Seguédille cũng giống như chính câu chuyện thăng trầm của SSO trong dịch bệnh Covid-19, khi các thành viên dàn nhạc phải rời xa sân khấu, người cố gắng bám trụ lại Việt Nam với một tình yêu da diết dành cho đất nước xinh đẹp này, người phải rời xa, nhưng rồi sau bão giông, tất cả đã trở lại, mặt trời lại rực rỡ với nguồn năng lượng vô tận và đầy mạnh mẽ của mình. 

Điều thú vị nhất của đêm nhạc hòa nhạc giao hưởng chủ đề "Viva SSO! Mặt trời trở lại" chính là sự xuất hiện của danh cầm người Nga gốc Việt Aylen Pritchin. Với lối trình diễn đĩnh đạc và sự kiểm soát nốt nhạc đầy tinh tế, nam nghệ sĩ đã thực sự làm mê hoặc người nghe với màn trình diễn của mình.

Sự thành công của màn trình diễn còn phải kể đến sự "tung hứng" cực kỳ ăn ý và hài hòa của vị nhạc trưởng tài ba Olivier Ochanine trong chiếc đũa chỉ huy đứng trên bục cao. Những tràng pháo tay không ngớt của cả khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội chật kín khán giả đã là minh chứng cho sự trở lại thật sự rạng rỡ của "Mặt trời".

Hòa nhạc Viva SSO! Mặt trời trở lại - Đêm nhạc trong mơ - 4

Khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội chật kín khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chọn chủ đề "Mặt trời trở lại" xuyên suốt cho mùa diễn, SSO đã rất tinh tế khi đưa những vũ khúc dân gian sinh động và hấp dẫn của tên tuổi lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Czech - Antonin Dvorak vào nhạc mục đêm mở màn.

Vốn nổi tiếng nhờ những điệu nhảy thu hút một cách đáng kinh ngạc, nổi bật là các vũ điệu Slavonic, âm nhạc của Dvorak giàu tính giai điệu, phong phú về cảm xúc và ở trình độ thẩm mỹ cao.

Kết thúc buổi hòa nhạc bằng những giai điệu tươi vui khiến cả khán phòng muốn cùng khiêu vũ, SSO đã có một đêm diễn mở màn không thể thành công hơn.