1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hoa hậu Trương Thị May và những cành hồng ý nghĩa trong lễ Vu Lan

(Dân trí) - Sáng nay, 17/8, rất đông Phật tử đã tìm về chùa Hoằng Pháp-TPHCM để dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, thấp thoáng trong dòng người này có hoa hậu Trương Thị May…

Vu lan báo hiếu tại TPHCM

Nhiều nam thanh nữ tú đã quần tụ về nơi cửa Phật, trang nghiêm đón lễ Vu Lan.
Nhiều nam thanh nữ tú đã quần tụ về nơi cửa Phật, trang nghiêm đón lễ Vu Lan.

Hoa hậu Trương Thị May có mặt tại đại lễ. May là người ăn chay từ nhỏ và tín ngưỡng Phật giáo. Vì lẽ đó, Vu Lan là ngày lễ rất quan trọng đối với May.

Hoa hậu Trương Thị May có mặt tại đại lễ. May là người ăn chay từ nhỏ và tín ngưỡng Phật giáo. Vì lẽ đó, Vu Lan là ngày lễ rất quan trọng đối với May.

Hạnh phúc cho ai khi được cài bông hoa đỏ thắm. Chị Nguyễn Thị Thanh Thương (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho rằng mình thật may mắn khi đến bây giờ còn được cài hoa hồng đỏ thắm. Ba mẹ chị đã ngoài 80 nên chị rất trân quý từng ngày được ở bên cha mẹ.
Hạnh phúc cho ai khi được cài bông hoa đỏ thắm. Chị Nguyễn Thị Thanh Thương (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho rằng mình thật may mắn khi đến bây giờ còn được cài hoa hồng đỏ thắm. Ba mẹ chị đã ngoài 80 nên chị rất trân quý từng ngày được ở bên cha mẹ.
Nhưng vẫn còn đó rất nhiều người không thể cười vui khi trên ngực áo là nhành hoa trắng.
Nhưng vẫn còn đó rất nhiều người không thể cười vui khi trên ngực áo là nhành hoa trắng.
Bạn Trần Thị Hồng Nhung (quê An Giang), chỉ mới ngoài 20 nhưng đã phải cài nhành hoa trắng.
Bạn Trần Thị Hồng Nhung (quê An Giang), chỉ mới ngoài 20 nhưng đã phải cài nhành hoa trắng.
Tiếp xúc với chúng tôi, Nhung không thể chia sẻ cảm nghĩ của mình. Nhung chỉ xót xa “Vì sao thế? em còn trẻ quá, vì sao em không được cài hoa hồng đỏ như các bạn. Số phận mà, em chỉ biết chấp nhận…”.
Tiếp xúc với chúng tôi, Nhung không thể chia sẻ cảm nghĩ của mình. Nhung chỉ xót xa “Vì sao thế? em còn trẻ quá, vì sao em không được cài hoa hồng đỏ như các bạn. Số phận mà, em chỉ biết chấp nhận…”.

Hai người phụ nữ ngoài năm mươi này không đi chung, họ không hề quen nhau, chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau. Tiếp xúc với chúng tôi, người phụ nữ bên trái “định” là sẽ vui, nhưng khi thấy cành hoa trắng của người đồng đạo, cô im lặng. Không có ngôn ngữ nào biểu đạt sự đồng cảm trong tình huống này. Và cũng càng không thể hạnh phúc trước thiệt thòi của người khác. Chúng tôi chỉ bấm máy và đồng cảm với sự im lặng của cô.
Hai người phụ nữ ngoài năm mươi này không đi chung, họ không hề quen nhau, chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau. Tiếp xúc với chúng tôi, người phụ nữ bên trái “định” là sẽ vui, nhưng khi thấy cành hoa trắng của người đồng đạo, cô im lặng. Không có ngôn ngữ nào biểu đạt sự đồng cảm trong tình huống này. Và cũng càng không thể hạnh phúc trước thiệt thòi của người khác. Chúng tôi chỉ bấm máy và đồng cảm với sự im lặng của cô.
Họ là bạn của nhau. Đến chùa tình nguyện đi gắn từng nhành hoa hồng lên ngực áo từng Phật tử. Nhưng, trong lúc gắn, cảm xúc của họ khác nhau.
Họ là bạn của nhau. Đến chùa tình nguyện đi gắn từng nhành hoa hồng lên ngực áo từng Phật tử. Nhưng, trong lúc gắn, cảm xúc của họ khác nhau.


Tóc pha sương cánh hoa hồng đỏ thắm…

Tóc pha sương cánh hoa hồng đỏ thắm…

…Mái đầu xanh nuốt từng cánh mây buồn!
…Mái đầu xanh nuốt từng cánh mây buồn!
HH Trương Thị May chia sẻ: “Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn còn rất trẻ rơi nước mắt khi phải cài cành hoa hồng nhạt, thậm chí là hoa trắng. Tôi thấy mình may mắn, may mắn lắm! Không ai hy sinh cho mình bằng cha mẹ. Mong các bạn hãy trân trọng từng giây, từng phút khi cha mẹ còn hiện hữu trên cõi đời này.”.
HH Trương Thị May chia sẻ: “Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn còn rất trẻ rơi nước mắt khi phải cài cành hoa hồng nhạt, thậm chí là hoa trắng. Tôi thấy mình may mắn, may mắn lắm! Không ai hy sinh cho mình bằng cha mẹ. Mong các bạn hãy trân trọng từng giây, từng phút khi cha mẹ còn hiện hữu trên cõi đời này.”.

Hoa hậu Trương Thị May chia sẻ cảm nghĩ nhân ngày Vu Lan

Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, mỗi ai trong chúng ta đều cũng được nâng đỡ trong vòng tay cha, trong tình thương của mẹ. Chính vì lẽ đó, hãy trân quý và thể hiện lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Dù cho đó là những điều nhỏ nhất!.
Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, mỗi ai trong chúng ta đều cũng được nâng đỡ trong vòng tay cha, trong tình thương của mẹ. Chính vì lẽ đó, hãy trân quý và thể hiện lòng hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Dù cho đó là những điều nhỏ nhất!.

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com