Hình ảnh tiễn biệt Giáo sư Trần Văn Khê về với cõi trời

(Dân trí) - Theo di nguyện của Giáo sư Trần Văn Khê, di thể của ông sẽ được hỏa táng và đem về thờ cúng tại tư gia, nơi thường xuyên diễn ra những buổi biểu diễn, đàm đạo về nhạc dân tộc của giới mộ điệu cả nước.

Cả đời ông có lẽ ở ngoại quốc còn nhiều hơn ở Việt Nam, thế nhưng ông mãi mãi vẫn chỉ có 1 quốc tịch là Việt Nam. Thế nên không thể nói giáo sư không muốn về với đất mẹ khi từ chối địa táng mà muốn hỏa táng, đưa tro cốt về nhà. Có lẽ, ông muốn hương hồn mình mãi mãi được tắm trong tiếng nhạc quê hương, âm điệu của trời. Bởi tại tư gia của giáo sư, tiếng nhạc truyền thống của dân tộc chưa bao giờ dứt. Đó cũng là nơi ông thường tổ chức những buổi truyền đạo của nghề hát, truyền tình yêu dân ca quê hương cho thế hệ trẻ. Có lẽ ông không muốn xa không gian đầy kỷ niệm và tình yêu này.

Có lẽ cũng vì thế mà người bạn tri âm của ông là thượng tọa Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, người được ông chọn làm chủ tế nghi thức an táng đã trưng đại liễn với từ Thiên Nhạc Vinh Quy ngay giữa chính sảnh linh đường của giáo sư. Thiên Nhạc Vinh Quy, tiếng nhạc của trời đã vinh hiển trở về với cõi trời.

Ông đã ra đi, để lại bao nuối tiếc cho người ở lại. Nhưng sinh tử là lẽ thường tình, dù tiếc thương nhưng ai cũng phải chấp nhận quy luật của tạo hóa. Những con người kính ngưỡng ông đã dành những phút giây tĩnh lặng thiêng liêng nhất để tiễn ông về cõi trời trong ngày 29/6.

Từ 4h sáng,
gia quyến và thân hữu đã tề tựu về thắp nén hương thơm cho hương hồn giáo sư


Từ 4h sáng,
gia quyến và thân hữu đã tề tựu về thắp nén hương thơm cho hương hồn giáo sư

Từ 4h sáng, gia quyến và thân hữu đã tề tựu về thắp nén hương thơm cho hương hồn giáo sư

Cầu trời đất chứng
giám cho hiếu tâm của con cháu

Cầu trời đất chứng giám cho hiếu tâm của con cháu

Xe tang tiến về vị
trí

Xe tang tiến về vị trí

Hàng trăm lẵng hoa
điếu tang người con ưu tú của dân tộc

Hàng trăm vòng hoa điếu tang người con ưu tú của dân tộc

Hàng ngàn người đứng
nghe lễ từ ngoài đường vì sân nhà đã chật kín

Hàng ngàn người đứng nghe lễ từ ngoài đường vì sân nhà đã chật kín

Những giọt nước mắt
tiếc thương vô hạn

Những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn

Những giọt nước mắt
tiếc thương vô hạn

Khi qua đoạn đường trước cổng tư gia GS Trần Văn Khê, để tôn trọng lễ tang, nhiều người xuống xe dẫn bộ đi qua

Những giọt nước mắt
tiếc thương vô hạn

Thành phố phải huy động cả trăm dân quân và thanh niên xung phong để đảm bảo trật tự giao thông và hướng dẫn khách viếng từ đầu đường Huỳnh Đình Hai

Nhiều tăng sư lớn
tuổi là bạn tri âm với GS cũng đến đưa tiễn người bạn già của mình

Nhiều tăng sư lớn tuổi là bạn tri âm với GS cũng đến đưa tiễn người bạn già của mình

Những người bạn
chí thân đều đã vào hàng chín mươi cũng cố gắng đến tiễn đưa ông một đoạn đường

Những người bạn chí thân đều đã vào hàng chín mươi cũng cố gắng đến tiễn đưa ông một đoạn đường

Sau nghi lễ di
quan, trưởng nam Trần Quang Hải dẫn đầu đoàn đưa di thể giáo sư rời khỏi tư gia

Sau nghi lễ di quan, trưởng nam Trần Quang Hải dẫn đầu đoàn đưa di thể giáo sư rời khỏi tư gia

Linh cữu giáo sư Trần
Văn Khê chính thức rời khỏi linh đường, lên xe tang về nơi hỏa táng

Linh cữu Giáo sư Trần Văn Khê chính thức rời khỏi linh đường, lên xe tang về nơi hỏa táng

Hàng ngàn người
dõi theo nuối tiếc

Hàng ngàn người dõi theo nuối tiếc

Tiếng nhạc của trời
về với cõi trời

Tiếng nhạc của trời về với cõi trời

Nhóm PV Miền Nam