Hết triển lãm, những bức tranh giả vẫn chưa biết "đi về đâu"

(Dân trí) - Đến hết ngày triển lãm cuối cùng, các bức tranh trong triển lãm “Những bức tranh trở về từ Châu Âu” vẫn còn trong bảo tàng, nhưng số phận vẫn chưa được “định đoạt”.

Theo thông tin từ phía viện bảo tàng đưa ra vào ngày 19/7, sau khi có kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định của các nhà quản lý, các chuyên gia mỹ thuật uy tín hàng đầu của Việt Nam, những bức tranh triển lãm trong “Những bức tranh trở về từ Châu Âu” (triển lãm từ ngày 10 - 21/7/2016), 15 bức được xác định là tranh giả; 02 bức là tranh mạo danh sẽ được giữ lại toàn bộ. Thế nhưng 2 ngày cuối, triển lãm vẫn tiếp tục mở cửa.

Vị khách cuối cùng của triển lãm gây tranh cãi vì tranh giả
Vị khách cuối cùng của triển lãm gây tranh cãi vì tranh giả
Các thành viên gia đình ông Vũ Xuân Chung có mặt tại viện bảo tàng nhưng không đồng ý trả lời hay chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào.
Các thành viên gia đình ông Vũ Xuân Chung có mặt tại viện bảo tàng nhưng không đồng ý trả lời hay chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào.
Ông chỉ nói bây giờ “không nghe, không thấy, không biết”. Thế nhưng, ông Chung cũng rất lo lắng về số phận những bức tranh mình đang sở hữu được xác định là tranh giả.
Ông chỉ nói bây giờ “không nghe, không thấy, không biết”. Thế nhưng, ông Chung cũng rất lo lắng về số phận những bức tranh mình đang sở hữu được xác định là tranh giả.

17h ngày 21/7 là ngày cuối cùng của triển lãm. Sau khi hết thời gian triển lãm, bảo tàng đã đóng cửa và niêm phong, tất cả các tranh trong triển lãm vẫn còn trong bảo tàng.

Hết triển lãm, những bức tranh giả vẫn chưa biết "đi về đâu" - 4
Hết triển lãm, những bức tranh giả vẫn chưa biết "đi về đâu" - 5
Dấu niêm phong của viện bảo tàng vào cuối ngày 21/7
Dấu niêm phong của viện bảo tàng vào cuối ngày 21/7
Hết triển lãm, những bức tranh giả vẫn chưa biết "đi về đâu" - 7
Sau khi hết giờ làm việc, bảo tàng đóng cửa nhưng gia đình ông Chung vẫn còn có mặt tại đây. 17h45, gia đình ông Chung mới rời khỏi viện bảo tàng.
Sau khi hết giờ làm việc, bảo tàng đóng cửa nhưng gia đình ông Chung vẫn còn có mặt tại đây. 17h45, gia đình ông Chung mới rời khỏi viện bảo tàng.

Theo chia sẻ từ phía bảo tàng, ông Trịnh Xuân Yên cho biết, ông đã làm việc với các cơ quan chức năng về việc sẽ tạm giữ những bức trang được cho là giả mạo để các cơ quan vào cuộc. Nhưng hiện chưa nhận được chỉ đạo từ sở văn hóa hay quyết định chính thức để tạm giữ 17 bức tranh này. Vì thế, đến hết giờ làm việc, bảo tàng đóng cửa.

Sáng nay, 22/7, nếu không có văn bản quyết định tạm giữ tranh thì ông Chung có quyền mang tranh về.

Trả lời về sự việc này, ông Vi Kiến Thành-Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa), thừa nhận hội đồng thẩm định chỉ có chức năng chuyên môn, không có thẩm quyền thu giữ hoặc xử lý tranh giả.

Bài & ảnh: Băng Châu

Hết triển lãm, những bức tranh giả vẫn chưa biết "đi về đâu" - 9