Hãy yêu khi còn có thể!

(Dân trí)- “Em biết không? Những dòng sông dù đường đi có dài đến mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên đường. Những người yêu nhau, dù có gặp phải sự chia cách nào, có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.” - (Trích từ tuyển tập).

Đúng như vậy, tình yêu như một vòng tròn định mệnh khiến cho “… em chạy trước và anh chạy sau. Chúng ta cứ mãi rong ruổi theo một điều gì đó xa vời phía trước mà không thể nào bắt kịp lấy nhau… Chúng ta mãi cuốn theo vòng tròn bất tận đó…” - (Trích từ tuyển tập).
 
Hãy yêu khi còn có thể!

Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, có thể chậm nhưng không trễ, chỉ cần trái còn yêu và biết rằng ta thuộc về nhau. Yêu thương không chỉ là tình cảm hiện hữu trong thực tại, đôi khi nó còn xuyên qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa thế giới thực và thế giới trong trí tưởng tượng. Nói đến yêu thương là nói đến nguồn cảm hứng vô tận để bất cứ ai cũng có thể viết nên những cảm xúc đong đầy trong trái tim mình, vượt ra khỏi những đường biên giữa hư và thực, bởi yêu thương đâu có giới hạn.

Khi tim ta còn đủ sức để yêu thương thì đừng bao giờ lãng quên. Hãy cứ yêu đi, yêu thật lòng, yêu như thể mai là ngày tận… Như Voltaire đã chia sẻ: “Tình yêu có những đặc điểm đâm xuyên qua mọi trái tim, nó đeo dải băng che dấu khiếm khuyết của người ta yêu. Nó có cánh, nó đến nhanh và bay đi cũng nhanh như vậy”.

Cuốn sách “Hãy yêu khi còn có thể” sẽ đưa bạn đến với tất cả những cung bậc, “ngõ ngách” của tình yêu nhân dịp Valentine này.

Hào Hoa