“Hà Nội đón Khánh Ly không vui như lần trước…”

(Dân trí) - Lần đầu tiên khán giả Hà Nội được chứng kiến cuộc hạnh ngộ trên sân khấu giữa “mối tình đầu trong âm nhạc” của Trịnh Công Sơn và “cô Bống” của cố nhạc sĩ. Thực sự, mối quan hệ thân thiết về “hai bóng hồng” được hé lộ khiến không ít người bất ngờ…

Mỗi lần trở về nước biểu diễn, Khánh Ly đều mang theo những xúc cảm đặc biệt. Lần đầu tiên vào mùa hè năm 2014, nữ danh ca trở về với tâm trạng hồi hộp, hạnh phúc và cả chút ngần ngại đan xen của người nghệ sĩ xa quê hương nhiều năm trời, không biết khán giả quê nhà đón nhận mình ra sao. Cuộc trở về của Khánh Ly như tìm lại những hoài niệm sâu sắc với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khánh Ly trở về Hà Nội chất chứa tâm trạng hoài niệm cũ và nỗi mất mát mới...

Khánh Ly trở về Hà Nội chất chứa tâm trạng hoài niệm cũ và nỗi mất mát mới...

Mấy tháng sau, Khánh Ly đầy tươi cười và cảm động cùng người bạn cũ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Lệ Thu và Khánh Hà đem đến cho khán giả đêm nhạc hương vị đặc biệt. Người đứng sau âm thầm chăm sóc và cổ vũ cho bà không ai khác chính là người bạn đời, cố nhà báo Hoàng Đoan.

Lần trở về lần thứ 3 này cũng đúng dịp vào hè, nói theo Khánh Ly- mùa hè là mùa trái tim rực lửa, mùa của tình yêu sẽ cháy mãi say đắm cho đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên, Khánh Ly lại trở về với một tâm trạng khác. Dù dáng vẻ mảnh mai vẫn cứng cỏi nhưng người nhạy cảm vẫn nhận ra sự phảng phất của mùa đông trong ánh mắt- “mùa làm chúng ta chảy nước mắt vì nỗi nhớ và sự chia lìa.”

“Tôi vui và cảm thấy được an ủi rất là nhiều bởi tấm lòng của các anh chị, các bạn trẻ ở Hà Nội đã dành cho tôi rất nhiều trong lần trở về lần này. Các anh chị đã dành cho tôi những lời hỏi han ân cần, những lời động viên an ủi khi thấy tôi trở về có một mình”, Khánh Ly xúc động chia sẻ đầu chương trình Gọi tên bốn mùa diễn ra tối ngày 22/5 tại Hà Nội.

Không giống như những đêm nhạc trước, lần này Khánh Ly dành lại phần lớn thời gian cho các ca sĩ hát nhạc Trịnh như Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Uyên Linh. Ngoài những ca khúc nhạc Trịnh, bà cũng thỏa lòng hát sáng tác của Phú Quang, Trần Quang Lộc, Lam Phương…


Hình ảnh chiếc lá mùa thu xuyên suốt trong đêm nhạc Khánh L

Hình ảnh chiếc lá mùa thu xuyên suốt trong đêm nhạc Khánh Ly

Ở 5 ca khúc đầu tiên Gọi tên bốn mùa, Mưa hồng, Chiếc lá thu phai, Dấu chân địa đàng, Ngẫu nhiên, Khánh Ly đã chọn những ca khúc vừa tự nhiên, nhưng cũng theo nguyện vọng của người chồng quá cố, đó chính là hát những ca khúc mà ông yêu thích nhất.

Ở tuổi 70, nữ danh ca vẫn cho thấy sự mạnh mẽ, đầy xúc cảm và khát vọng được sống, được đam mê.  Dù những xúc động khiến phần mở đầu của Khánh Ly có đôi chỗ chệch nhịp nhưng bà thẳng thắn gửi lời xin lỗi tới ban nhạc. "Tôi hơi run nên không điều khiển được cảm xúc của mình. Chính những giây phút này giúp tôi hiểu một điều, đôi khi hạnh phúc quá cũng khiến người ta chảy nước mắt.”

Khánh Ly tâm sự rằng, bà đặc biệt yêu thích mùa thu Hà Nội nhưng chưa từng có một lần được trở về đây vào mùa thu: “Có một điều trong khi chờ đợi mùa thu đến, tôi nhìn thấy trên đường đi những hàng cây xanh lá giống như ông Sơn đã viết: hai hàng cây giao vào nhau như đôi tình nhân ghé đầu vào nhau vào buổi chiều mùa hè rực hoa bằng lăng và hoa phượng. Tôi nghĩ là nếu tìm thấy một mùa thu đích thực cho mình để nhớ, để thương có lẽ tôi xin phép quý vị cho tôi một lần nữa trong tương lai tôi trở lại nơi này vào mùa thu”.

Bà nói, nhiều đêm thức giấc, bà chợt nhận thấy mình đã già. Ai rồi cũng đến cái tuổi đó. Và bà hoài niệm một buổi chiều buông, đôi tình nhân tóc bạc lặng im ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Bà nhìn đôi bóng tình nhân cho đến lúc chỉ còn lại ảo ảnh và hình dung một ngày tóc mình bạc trắng, đi trong chiều, nhìn chiếc lá thu đã phai tàn rơi trên hè phố. “Có lẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng yêu mùa thu như tôi vậy. Ông cảm nhận rằng, sẽ có một lúc tóc ông bạc, tóc tôi cũng sẽ bạc như thế nhưng hai anh em sẽ chẳng bao giờ có thể có giây phút đi cùng nhau trong buổi chiều thu”, Khánh Ly nói.

Qua những câu chuyện, lời kể của Khánh Ly, khán giả dường như nhận ra, sự kết nối sâu sắc trong những suy nghĩ của bà về Trịnh Công Sơn chưa có một phút giây ngơi nghỉ. Và suy tư của bà về ông có lẽ sẽ còn kéo dài suốt phần còn lại của cuộc đời.

Hồng Nhung bày tỏ sự cảm phục đối với nghị lực của ca sĩ đàn chị, nữ danh ca Khánh Ly

Hồng Nhung bày tỏ sự cảm phục đối với nghị lực của ca sĩ đàn chị, nữ danh ca Khánh Ly

Ngoài những lời tự sự chất chứa nhiều hoài niệm của nữ danh ca, khán giả cũng rất thú vị khi lần đầu tiên chứng kiến cuộc hạnh ngộ trên sân khấu giữa “mối tình đầu trong âm nhạc” của  Trịnh Công Sơn và “cô Bống” của cố nhạc sĩ.

Vẫn là những ca khúc quen thuộc như: Ru em từng ngón xuân nồng, Ru tình, Hạ trắng đã được Hồng Nhung hát nhạc Trịnh nhẹ nhàng, theo tinh thần mới. Đặc biệt, ca khúc Đêm nằm mơ phố- Việt Anh được Hồng Nhung hát dành tặng Khánh Ly.

Chị bày tỏ niềm cảm phục đối với Khánh Ly- bà đã vượt qua nỗi đau mất người thân, một mình trở về biểu diễn phục vụ khán giả. “Lần này đón chị về Hà Nội không được vui như những lần trước nhưng chúng em càng yêu mến, trân trọng chị bởi người nghệ sĩ vượt lên trên nỗi đau lớn nhất để cống hiến cho khán giả”.

Hồng Nhung và Khánh Ly từng biểu diễn chung ở Mỹ, thậm chí ngủ chung phòng. Ít ai biết, mối quan hệ giữa “hai bóng hồng” của Trịnh khá thân thiết. Hồng Nhung kể, lần trước tại Mỹ, hai chị em có hát chung ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn.

“Hồng Nhung cũng được đến chơi ở ngôi nhà của chị ở giữa nước Mỹ mà rất Việt Nam, có cả giếng, vườn rau thơm, hành và được ăn món bún riêu cua do chị Khánh Ly nấu. Chị rất ngạc nhiên vì Hồng Nhung đến thay vì mặc váy áo đẹp cầm hoa thì Nhung lại mặc đồ… hơi xấu, tay xách 2 con gà. Hồng Nhung đã làm món cơm gà tại nhà chị, đây là món chồng chị Khánh Ly rất thích ăn”, Hồng Nhung chia sẻ.

Hồng Nhung bày tỏ sự cảm phục đối với nghị lực của ca sĩ đàn chị, nữ danh ca Khánh Ly

Dù phải luyện tập căng thẳng trong suốt những ngày qua, nhưng Khánh Ly cùng 4 nữ ca sĩ Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Uyên Linh, vẫn gửi tới trọn vẹn khán giả chương trình 3 giờ đồng hồ tại Hà Nội

Bên cạnh Khánh Ly, Hồng Nhung- nữ ca sĩ trẻ tuổi nhất Uyên Linh cũng không hề tỏ ra lép vế. Với 2 ca khúc Yêu của Văn Phụng  Nỗi lòng người đi của Anh Bằng được Uyên Linh trình diễn, vừa mang đến sự mới mẻ, nhưng cũng thổi một trời hoài niệm vào chương trình.

Ca sĩ Mỹ Linh hát 2 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy là Đưa em đi tìm động hoa vàng, Tình caRừng xưa đã khép của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Một trong những nữ ca sĩ đã rất lâu rồi mới có mặt tại Hà Nội, đó chính là Ánh Tuyết. Ánh Tuyết trình diễn lại 2 ca khúc đã từng làm nên tên tuổi của mình Niệm khúc cuối, Ôi Mê Ly và cuối cùng là ca khúc Đời đá vàng của nhạc sĩ Vũ Thành An. Cũng giống như Khánh Ly, ca sĩ Ánh Tuyết càng hát càng tình, càng xúc cảm và mạnh mẽ, dù cho giọng hát của nữ ca sĩ đã vang, sáng trong nhiều chục năm qua.

Ca khúc sau cùng là Gọi tên bốn mùa được Khánh Ly hát tốp ca cùng các nghệ sĩ khách mời là lời chào, cũng là lời hẹn gặp lại cho những lần trở về tiếp theo của bà trong thời gian tới…

Nguyễn Hằng

Ảnh: Hồng Minh