"Giấc mơ" Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc

Quang Minh

(Dân trí) - Sau bao năm nơi đất khách quê người, họa sĩ gốc Việt Vincent Monluc đã thực hiện được "Giấc mơ" trở về quê hương, dùng thủ pháp màu nước vẽ những điều bình dị nhất, thể hiện đúng chất con người Việt.

Sau 3 năm đi khắp các vùng miền Việt Nam để sáng tác, tối 9/1, triển lãm tranh nghệ thuật mang tên Giấc mơ của họa sĩ Vincent Monluc đã diễn ra tại Ngõ Art Gallery (tầng 2 tòa nhà Terrace, số 21 Võ Trường Toản,  phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM).

Triển lãm Giấc mơ với gần 100 tác phẩm tranh nghệ thuật chất liệu màu nước, sơn dầu được họa sĩ Vincent Monluc sáng tác trong nhiều năm qua, từ khi họa sĩ này trở lại Việt Nam và tham gia các chuyến trực họa. Các tác phẩm tranh nghệ thuật của họa sĩ Vincent Monluc gửi gắm tình yêu với đất nước Việt Nam.

 Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc

Triển lãm thể hiện nhiều phong cảnh, đời sống thường nhật, chân dung người lao động trên đường phố, bản làng, vùng quê ở ba miền của Việt Nam. Theo đánh giá của các họa sĩ chuyên nghiệp, tranh của họa sĩ Vincent Monluc có nét rất riêng, cách thể hiện mới mẻ, giao thoa giữa phương Tây và phương Đông, giàu tính nhân văn.

Họa sĩ Hồ Hưng - Chủ nhiệm CLB Màu nước Sài Gòn là một trong những người đầu tiên đồng hành cùng họa sĩ Vincent khi ông trở về Việt Nam chia sẻ: "Sở dĩ triển lãm có tên gọi là Giấc mơ bởi vì mấy chục năm qua anh luôn khát khao cháy bỏng được trở về quê hương để vẽ tranh, đến khi thực hiện được rồi anh vẫn còn nghĩ đó là giấc mơ".

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 1

Các họa sĩ và khách mời đến chúc mừng họa sĩ Vincent Monluc ra mắt triển lãm.

Họa sĩ Vincent Monluc sinh ngày 31/10/1952 tại Việt Nam. Năm lên 12 tuổi, ông theo gia đình sang định cư ở Pháp. Ông bắt đầu đam mê vẽ trực họa bằng màu nước từ rất sớm và khi trưởng thành, có thời gian dài làm trong lĩnh vực phim hoạt hình.

Chia sẻ về chủ đề triển lãm là Giấc mơ, họa sĩ Vincent Monluc cho rằng bản thân đang thực hiện trọn vẹn giấc mơ, khát khao lớn nhất cuộc đời là sống với tình yêu hội họa dù đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Tuy được đi và vẽ ở nhiều nơi trên thế giới nhưng từ năm 2019, họa sĩ Vincent Monluc quyết định ở lại hẳn tại Việt Nam để ổn định cuộc sống và sáng tác tranh.

Với họa sĩ Vincent Monluc, đất nước Việt Nam luôn mang lại cảm xúc tuyệt vời và họa sĩ muốn khám phá, ngắm nhìn Việt Nam qua nghệ thuật hội họa.

Triển lãm tranh nghệ thuật Giấc mơ sẽ diễn ra đến hết ngày 20/1.

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 2

Khách chăm chú ngắm nhìn các tác phẩm tại triển lãm.

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 3

Họa sĩ Vincent Monluc vẽ trực họa ở Quận 1, TPHCM.

Trước triển lãm Giấc mơ, Vincent từng tổ chức một triển lãm cá nhân tại Việt Nam là Home (Quê nhà) vào cuối 2019 và 3 triển lãm ở nước ngoài tại LuxExpo (Luxembourg - 2019), L'Infante Gallery Saint Jean de Luz (Pháp - 2019), Long Boat Key Rectory Gallery Long Boat Key (Mỹ - 2015). Ông cũng tham gia rất nhiều triển lãm trong và ngoài nước.

Một số tranh trưng bày tại triển lãm:

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 4

Nhà thờ Đức Bà, TPHCM.

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 5

Chợ Bến Thành.

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 6

 Tết về trên bến đò Trần Xuân Soạn, Quận 7, TPHCM.

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 7

Một con đường ở phố cổ Hà Nội.

Giấc mơ Việt Nam qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp gốc Việt Vincent Monluc - 8

Chùa Cầu - Hội An.

Họa sĩ Hứa Thanh Bình - nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM nhận định: "Khi xem tranh của Vincent Monluc, tôi cảm thấy đây là một họa sĩ có trình độ chuyên môn cao về hình họa và chất liệu màu nước. Ông vẽ màu nước theo cách truyền thống của chất liệu này và đạt hiệu quả rất tốt. Tranh màu nước của họa sĩ Vincent rất đẹp, do trong quá trình thực hiện một cách điêu luyện mỗi khi đặt cọ trên nền giấy sao cho độ loang của màu theo đúng ý đồ của mình. Với kỹ thuật vẽ chồng nhiều màu nước tạo nên độ trong trên nền sáng nhất trong tranh là màu trắng của giấy. Để có được các tranh màu nước đẹp như vậy, nhất là khi vẽ trực tiếp thì họa sĩ Vincent Monluc phải là người có khả năng hình họa rất vững vàng. Kỹ thuật màu nước theo lối vẽ của họa sĩ Vincent Monluc thật sự không đơn giản và luôn mang hiệu quả thẩm mỹ rất tốt".

Quang Minh