Độc đáo tác phẩm "Nhớ mùa thu Hà Nội" trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Phương Nhung

(Dân trí) - Lấy cảm hứng từ bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Thu Thủy đã thiết kế cung đường nghệ thuật thành một bức tranh với những đường sóng uốn mềm mại.

Là không gian đi bộ thứ hai ở Hà Nội, tuyến phố Trịnh Công Sơn chính thức hoạt động từ ngày 11/5/2018. Phố dài 900m nằm liền kề khu đầm sen, công viên nước Hồ Tây, không gian đi bộ còn bao gồm một phần ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đã được tổ chức vào các ngày cuối tuần nhằm tạo thêm không gian vui chơi giải trí, thư giãn cho nhân dân Thủ đô và du khách.

Độc đáo tác phẩm Nhớ mùa thu Hà Nội trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn - 1

Lấy cảm hứng từ bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Thu Thủy đã thiết kế cung đường nghệ thuật (Ảnh: Trần Thanh Hà).

Tại khu vực sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000 m2 thường xuyên diễn ra các đêm biểu diễn nhạc Trịnh Công Sơn, hát quan họ, ca trù mang lại nét riêng của tuyến phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ tài danh.

Năm nay, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã dành tâm huyết đầu tư, chỉnh trang thêm các hạng mục để làm đẹp không gian đi bộ ý nghĩa này. Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5, trong tháng Tư này, Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận Tây Hồ đã hoàn thành hạng mục trang trí phục vụ tổ chức hoạt động không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực đường phố trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Một đoạn đường mới khang trang với hai hàng lan can trắng nối phố đi bộ Trịnh Công Sơn xuyên qua khu đầm sen tới gần phía cổng thung lũng hoa Hồ Tây mới được hoàn thành.

Một cổng chào uốn vòng cung hình trái tim được kết bằng các chậu hoa dạ yến thảo. Hai đoạn đường được chăng đèn và trang trí mái che bằng hàng chục chiếc ô màu sắc tươi vui.

Buổi tối, đài phun nước hai bên hồ trên phố Trịnh Công Sơn rực sáng những cột nước sinh động kết hợp với hiệu ứng ánh sáng chuyển màu.

Hệ thống đèn led trang trí theo các hàng cây và cột điện làm bừng sáng không gian tuyến phố đi bộ. Hàng chữ "Phố đi bộ Trịnh Công Sơn" cũng được tạo hình đẹp mắt trở thành khối đèn chiếu sáng giới thiệu về không gian phố đi bộ.

Một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự đã hoàn thành trong 5 ngày. Đó là đoạn đường nghệ thuật dài 50m ngang 14m nằm giữa hai hồ nước trên phố Trịnh Công Sơn.

Lấy cảm hứng từ bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Thu Thủy đã thiết kế cung đường nghệ thuật thành một bức tranh với những đường sóng uốn mềm mại được thể hiện bằng 4 tông màu chủ đạo của mùa thu: vàng, cam, trắng và nâu tím. Họa sĩ Thu Thủy đã sáng kiến dùng sơn công nghiệp để sáng tạo nên bức tranh đường phố hoành tráng này.

Độc đáo tác phẩm Nhớ mùa thu Hà Nội trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn - 2

Tác phẩm nghệ thuật đặc biệt do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự đã hoàn thành trong 5 ngày (Ảnh: Trần Thanh Hà).

Một khung cảnh ấm áp và đẹp mắt làm thay đổi hẳn quang cảnh con đường trải nhựa mà mọi người vẫn quen nhìn. Họa sĩ Thu Thủy tâm sự: "Chúng tôi mong muốn mang tinh thần lãng mạn của âm hưởng nhạc Trịnh để phủ lên đoạn đường nghệ thuật này.

Bốn tông màu mà tôi sử dụng chính là những tông màu mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc đến trong bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội của ông": cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,…mái ngói thâm nâu…".

Sơn kẻ đường chỉ có 4 màu cơ bản nguyên chất là đen, trắng, vàng và đỏ. Các họa sĩ đã pha trộn để có được những tông màu đẹp mắt và ấm áp. Tình yêu đối với nhạc Trịnh được họa sĩ Thu Thủy thiết kế thành hình cây đàn guitar cách điệu.

Hàng chữ ký rất bay bổng của ông và tên bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" đặt trên những đường cong lượn sóng 3D thể hiện sóng nhạc dạt dào cảm xúc của tinh thần nhạc Trịnh.

Nhiều nét mới sáng tạo đã mang đến diện mạo mới cho không gian tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn trong tháng Tư này. Hứa hẹn, nơi đây sẽ là địa điểm hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và ẩm thực mới sôi động thu hút đông đảo các bạn trẻ, nhân dân Thủ đô và du khách tới thưởng ngoạn.