Đăng Dương: "Tôi không chạnh lòng vì điều kiện kinh tế kém đồng nghiệp"

Hà Thanh

(Dân trí) - Nam ca sĩ thật thà chia sẻ, vợ chồng anh không có đầu óc kinh doanh, nên anh chỉ chọn làm thứ mình giỏi nhất là hát. Dù không giàu có, anh vẫn thực hiện những liveshow riêng.

Chỉ còn ít ngày nữa diễn ra liveshow "Tổ Quốc gọi tên mình" - liveshow đánh dấu 30 năm ca hát của anh, hiện tại anh đã sẵn sàng cho liveshow?

- Tôi mong từng ngày đến liveshow của mình. Tôi đã chờ đợi liveshow này 5-6 năm nay rồi. Tinh thần của tôi đang rất phấn chấn và giờ chỉ chờ đợi được khán giả ủng hộ nữa thôi, còn tôi rất sẵn sàng rồi.

Là một nghệ sĩ, tôi luôn khao khát được hát những bài ngợi ca Tổ quốc trên bất cứ sân khấu nào. Năm nay tôi cũng đã ngũ tuần, không còn trẻ nữa. Khi còn sức khỏe, còn giọng hát thì phải cống hiến hết mình để sau này không hối tiếc. Ban đầu tôi khá băn khoăn nhưng vợ lại chính là người thôi thúc tôi tiếp tục làm show.

Cô ấy nói: "Anh cứ làm đi, có rủi ro gì về kinh tế em cũng chấp nhận, miễn là anh được thăng hoa, làm những gì anh đam mê, đem tiếng hát phục vụ đến khán giả. Nếu tôi là ngọn lửa thì vợ tôi chính là nhiên liệu không bao giờ cạn để thắp đầy và mãi mãi những đam mê nghề của tôi. Đó là một trong những điều tôi luôn biết ơn cô ấy".

Đăng Dương: Tôi không chạnh lòng vì điều kiện kinh tế kém đồng nghiệp - 1

Ca sĩ Đăng Dương (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Nhiều ca sĩ rất biết bắt trend, phục vụ thị trường, không ngại làm mới nên khi làm liveshow sẽ chọn những ca khúc mới lạ, thậm chí là nhạc trẻ đang hot để thu hút khán giả. Anh từ trước tới nay chỉ chung thủy với dòng nhạc đỏ, vậy anh định tạo bất ngờ gì cho khán giả đến với liveshow của mình khi những ca khúc này quá quen tai?

- Dòng nhạc cách mạng là dòng ngợi ca, chính ca. Tôi là giọng tenor chuyên chính ca và luôn bất biến với lựa chọn của mình. Tôi tin khi mọi người đến với đêm nhạc là mọi người yêu dòng nhạc này và quý mến giọng hát, con người Đăng Dương.

Tôi có thể khẳng định, mình là một người nghệ sĩ sống sạch kể cả trong nghệ thuật lẫn đời tư. Tôi không lựa chọn chiêu trò. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ mang đến cho khán giả nhiều góc độ khác của Đăng Dương, ví dụ như có thể tôi sẽ tự chơi đàn bầu chẳng hạn.

Năm 13 tuổi, tôi lên Hà Nội học nhạc, lúc đó tôi chưa vỡ giọng nên được cho học đàn bầu của cô Thanh Tâm. Tôi cảm ơn quãng thời gian học nhạc cụ dân tộc vì tiếng đàn bầu da diết, nỉ non, rất Việt Nam, rất dân tộc giúp tôi thêm cảm thấu âm nhạc Việt Nam. Nó liên quan tới dòng nhạc tôi chọn sau này.

Bên cạnh đó, tôi cũng có sự kết hợp đầy mới mẻ cùng các bạn trẻ như Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm, OPlus. Đào Tố Loan là giọng ca hàng đầu về thính phòng, hai anh em đã song ca nhiều lần rất ăn ý. Võ Hạ Trâm sở hữu giọng hát nhiều màu sắc, thông minh, từng đứng chung sân khấu với tôi. Riêng OPlus là lần đầu tiên kết hợp, tôi rất thích những chàng trai trẻ văn minh, cầu thị, nhiệt tình này.

Thêm vào đó, là Giám đốc âm nhạc Dương Cầm, một nhạc sĩ trẻ thực lực, có tâm với nghề, mang đến hơi thở mới nhưng vẫn giữ được hồn cốt của những bài ca đi cùng năm tháng. Âm nhạc của tôi ở "Tổ Quốc gọi tên mình" sẽ đầy không khí, màu sắc tươi trẻ, chắc chắn là những điều mới mẻ thú vị cho khán giả yêu âm nhạc của Đăng Dương.

Đăng Dương: Tôi không chạnh lòng vì điều kiện kinh tế kém đồng nghiệp - 2

Nam ca sĩ chia sẻ, hài lòng với những gì mình đang có dù không giàu có như đồng nghiệp (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Viên mãn trong cả tình yêu với âm nhạc và với người vợ đồng hành hơn 20 năm, ở tuổi ngũ tuần, anh cảm thấy đã hài lòng về chặng đường của mình?

- Trong công việc, tôi được bạn bè đồng nghiệp đánh giá là chuẩn chỉnh, có trách nhiệm. Tôi chỉn chu, khó tính trong âm nhạc nhưng trong đời sống không quá cầu toàn. Tôi đơn giản trong cách sống và suy nghĩ.

Hiện tôi hài lòng với những gì mình đang có: Có một người vợ hiểu chồng, hiểu công việc của chồng, hai vợ chồng cùng chăm sóc con cái, tìm những niềm vui dù nhỏ nhất trong cuộc sống.

Chúng tôi chia sẻ mọi thứ, không giấu nhau chuyện gì. Trước đây khi vợ vẫn còn công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, khi đi diễn một mình, làm gì tôi cũng nhắn cho cô ấy. Không phải báo cáo mà là chia sẻ với nhau. Khi cô ấy đi công việc, tôi thường để ý thời tiết dặn dò cô ấy giữ sức khỏe.

Sau này vợ hy sinh công việc lui về sau làm trợ lý cho tôi. Tôi đã bước vào tuổi ngũ tuần, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, mắt bắt đầu kém nên đi đâu cũng có vợ đi cùng chăm chút. 21 năm ở bên nhau, nhìn ánh mắt là hiểu nhau muốn nói gì. Tôi thấy mình hạnh phúc và càng muốn được cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc.

Đăng Dương: Tôi không chạnh lòng vì điều kiện kinh tế kém đồng nghiệp - 3

Liveshow "Tổ Quốc gọi tên mình" của Đăng Dương sẽ diễn ra vào tối 26/8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng một nghệ sĩ nổi tiếng như anh vẫn sống trong căn chung cư bình dị, trong khi nhiều đồng nghiệp ở biệt thự, đi xe sang, mở nhà hàng… Vợ chồng anh không có chút chạnh lòng sao?

- Nhà tôi không có người giúp việc, cũng không có tài xế riêng. Những điểm biểu diễn xa, chồng lái xe, vợ ngồi cạnh, rong ruổi xuyên đêm để kịp buổi sáng tới nơi hát. Nghệ sĩ ai cũng sẽ có vất vả của riêng mình, tôi may mắn luôn có vợ bên cạnh động viên.

Nhiều người cũng hỏi tôi, sao anh Trọng Tấn có nhà hàng, anh Việt Hoàn có homestay, vợ chồng tôi vẫn bằng lòng sống ở chung cư? Điều kiện của chúng tôi chỉ có thế và chúng tôi bằng lòng với những gì mình có.

Mỗi người sống theo cách của mình, lựa chọn chất lượng cuộc sống của mình. Có những nghệ sĩ rất nhanh nhạy chuyển hướng kinh doanh nhưng vợ chồng tôi không có đầu óc kinh tế nên tốt nhất chỉ làm thứ mình có thế mạnh là hát mà thôi.

Với thành công rực rỡ của Liveshow "Mặt trời của tôi" năm 2017, đã đưa tên tuổi Đăng Dương vươn lên một nấc thang mới, vậy với "Tổ Quốc gọi tên mình", anh có mong chờ một điều tương tự?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ làm liveshow để đạt được một điều gì đó về danh vọng hay kinh tế, mà điều đầu tiên và xuyên suốt là để được cống hiến và thỏa mãn đam mê nghề của mình.

Năm 2017, Mặt trời của tôi được giới chuyên môn, báo chí, khán giả khen ngợi, yêu mến là điều tôi tự hào đến hôm nay và là động lực để tôi tiếp tục thực hiện Liveshow Tổ Quốc gọi tên mình.