Dàn mỹ nhân tỏa sáng trong bộ phim kinh điển Đồi gió hú

Trường Thịnh

(Dân trí) - Kaya Scodelario và Nichola Burley là hai nàng thơ gây ấn tượng từ nhan sắc đến diễn xuất, trong bộ phim tâm lý tình cảm Đồi Gió Hú, đang được trình chiếu trên Truyền hình FPT.

Đồi Gió Hú (2011) thuộc danh sách những bản chuyển thể điện ảnh thành công từ tiểu thuyết Đồi Gió Hú lừng danh. Tác phẩm của đạo diễn Andrea Arnold đã hòa trộn tinh túy của nguyên tác với cách kể đậm chất điện ảnh qua những khung hình ấn tượng. Điểm nhấn của bộ phim này còn là màn trình diễn của hai kiều nữ Kaya Scodelario và Nichola Burley trong vai những cô gái vướng bi kịch tình thù.

Dàn mỹ nhân tỏa sáng trong bộ phim kinh điển Đồi gió hú - 1
Mối quan hệ bi kịch giữa anh chàng da màu Heathcliff (James Howson) và cô tiểu thư Catherine Earnshaw (Kaya Scodelario).

Phim lấy bối cảnh nước Anh thế kỷ 18, khi vẫn còn nhiều định kiến sắc tộc, giai cấp. Ông bà Earnshaw sống cùng con trai Hindley và Catherine ở nông trại Đồi Gió Hú thuộc vùng hẻo lánh. Một ngày nọ, ông Earnshaw mang về một đứa bé trai mồ côi, đặt tên Heathcliff và hết mực thương yêu nó. Hindley nhanh chóng thù ghét Heathcliff, còn Catherine lại thân thiết với cậu bé.

Dàn mỹ nhân tỏa sáng trong bộ phim kinh điển Đồi gió hú - 2
Từ nhỏ, Catherine (Shannon Beer) đã thân thiết với Heathcliff (Solomon Glave).

Thường xuyên bị coi thường, Heathcliff nảy sinh nhiều oán hận. Ánh sáng trong đời hắn chỉ có quý cô Catherine xinh đẹp. Câu chuyện trải dài nhiều năm và liên quan đến nhà Linton, một gia tộc sống gần đó. Khi trưởng thành, Catherine đính hôn với cậu con trai nhà Linton, dù trong lòng vẫn yêu Heathcliff.

Sau vài năm rời Đồi Gió Hú, Heathcliff trở về trong vị thế giàu có. Anh quyến rũ Isabella, cô con gái nhà Linton, để khiến Catherine ganh tị. Mối quan hệ giữa ba người kết thúc trong bi kịch và những ân oán còn truyền đến thế hệ sau.

Dàn mỹ nhân với vẻ đẹp cổ điển

Tài tử James Howson hóa thân Heathcliff, còn Kaya Scodelario và Nichola Burley đóng Catherine và Isabella. Tác phẩm được xem như bước ngoặt trong sự nghiệp của Kaya Scodelario, người đẹp sinh năm 1992. Trước đó, cô đã khá nổi tiếng qua bộ phim truyền hình Skins (2007), nhưng phải đến Đồi Gió Hú, vẻ đẹp và diễn xuất của Scodelario mới nổi bật.

Sau Heathcliff, Catherine là nhân vật quan trọng thứ nhì của tiểu thuyết. Ở mỗi bản chuyển thể, việc chọn người đóng vai này luôn rất được quan tâm. Ban đầu, các nhà sản xuất thậm chí nhắm đến minh tinh Natalie Portman cho vai diễn.

Dàn mỹ nhân tỏa sáng trong bộ phim kinh điển Đồi gió hú - 3
Kaya Scodelario vào vai Catherine Earnshaw khi cô vừa mới 18.

Lúc quay phim này, Kaya Scodelario chỉ mới 18 tuổi và chưa phải cái tên mang đến sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng màn hóa thân của cô đã gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ điển hợp với nhân vật. Ở những cảnh cần biểu lộ cảm xúc yêu thương, hờn giận hay đau khổ, người đẹp cũng đóng tròn trịa. Giới điện ảnh xem đây là một phát hiện mới thú vị, giúp Scodelario nhanh chóng thăng tiến ở Hollywood. Nữ diễn viên liên tiếp nhận các lời mời và trở nên quen mặt với khán giả qua Giải mã Mê cung (2014), Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù (2017) hay phim kinh dị Địa đạo Cá sấu Tử thần (2019).

Ở thái cực đối lập Catherine là Isabella, cô gái rơi vào bi kịch chỉ vì Heathcliff muốn trả thù tình. Với màn trình diễn của Nichola Burley, nhân vật hiện lên với vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo và chắc chắn sẽ tạo nhiều thương cảm cho khán giả. Burley có nhiều lớp diễn hay, như ở cảnh Heathcliff hôn Isabella. Biểu cảm ngây thơ, hiến dâng cho tình yêu của Isabella tương phản với cách hôn toan tính, nặng tính chiếm hữu của Heathcliff.

Dàn mỹ nhân tỏa sáng trong bộ phim kinh điển Đồi gió hú - 4
Nichola Burley mang vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi khi vào vai Isabella Linton.

Câu chuyện tình thù nhiều thế hệ

Ra mắt vào năm 1847, tiểu thuyết Đồi Gió Hú của Emily Brontë từng gây xôn xao giới văn học bởi nội dung chệch khỏi mẫu số chung thời bấy giờ. Tác phẩm tạo tranh cãi trong việc mô tả tâm lý nhân vật, đặc biệt là ở sự tàn bạo trong suy nghĩ và hành động. Nhân vật chính Heathcliff lòng đầy ẩn ức bởi mặc cảm địa vị, mất tình yêu. Anh ta xem mối tình của mình là chính đáng và trả thù rất thâm độc những người được coi là nguyên nhân khiến nó tan vỡ. Hành trình đó dần biến cậu bé năm nào trở thành người đàn ông hằn học, cuối cùng kết thúc trong cảnh cô đơn.

Catherine cũng là nhân vật khiến người xem băn khoăn giữa việc yêu hay ghét. Nàng xinh đẹp, phóng khoáng, yêu tự do nhưng cũng ích kỷ, không thật sự muốn lấy Heathcliff vì địa vị thấp của anh. Có thể nói Catherine là nguồn cơn của các bi kịch trong câu chuyên, bao gồm cả cho chính cô.

Dàn mỹ nhân tỏa sáng trong bộ phim kinh điển Đồi gió hú - 5

Tuy nhiên, ở góc nhìn thời nay, tâm lý của Heathcliff, Catherine hay một số nhân vật khác trong phim là có thật. Do đó, tiểu thuyết cũng như các bản chuyển thể mang tính hiện thực và được đón nhận. Ngày nay, cuốn sách này được xem là một tiểu thuyết kinh điển của Văn học Anh. Kết cục đau khổ của các nhân vật là lời cảnh tỉnh cho đam mê đến mức mù quáng.

Với khán giả phim ảnh, Đồi Gió Hú hấp dẫn nhờ câu chuyện tình thù kéo dài, với điểm nhấn là các âm mưu cũng như đối thoại sắc bén. Để tác phẩm không quá nặng tính "kịch", đạo diễn Andrea Arnold đã mang đến nhiều khung hình bắt mắt. Nửa đầu phim, người xem dễ ấn tượng với cảnh hai đứa bé Heathcliff và Catherine chơi đùa ở vùng đất hoang đầy gió khắc nghiệt. Sự thân thiết từ bé giữa chúng cũng giải thích cho tình cảm quá sâu đậm đến mức độc hại của Heathcliff về sau.

Xem ngay Đồi Gió Hú (tựa quốc tế: Wuthering Heights) trên mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT với bản phụ đề đầy đủ. Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại website truyenhinh.fpt.vn hoặc facebook.com/truyenhinhfpt; hoặc liên hệ hotline 19006600.