Cô gái Quảng Trị hát dân ca "triệu view": "Có người đề nghị cho 10 tỷ đồng"

B.Phương

(Dân trí) - Lê Thu Uyên - Quán quân cuộc thi "Hãy nghe tôi hát" - chia sẻ với PV Dân trí những chuyện buồn vui trong nghề, cùng quá khứ nhiều khó khăn, vất vả.

Lê Thu Uyên (SN 1994) là giọng hát quen thuộc với khán giả yêu thích dân ca xứ Nghệ. Trên YouTube, những video ca hát của cô gái gốc Quảng Trị này nhận được hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Mới đây, cô tham gia chương trình "Hãy nghe tôi hát - Nhạc sĩ chủ đề 2022" và xuất sắc vượt qua các đối thủ Lý Thu Thảo, Đào Kỳ Anh để trở thành Quán quân trong đêm chung kết tối 7/7.

Từng đi mua giấy ly hôn để... cha mẹ ký

Ít ai biết rằng, dù được tiếp xúc với nghệ thuật từ bé nhưng hoàn cảnh khó khăn từng nhiều lần cản trở giấc mơ trở thành ca sĩ của Lê Thu Uyên.

Nữ ca sĩ kể khi cô học cấp 2 thì gia đình vỡ nợ, phải vào miền Nam để "làm lại từ đầu". "Thời đó, gia đình khó khăn lắm. Tôi đi học về, mặc áo dài mà phải đạp xe chở gạo đi bán phụ mẹ", Thu Uyên chia sẻ với PV Dân trí.

Cô gái Quảng Trị hát dân ca triệu view: Có người đề nghị cho 10 tỷ đồng - 1

Lê Thu Uyên từng trải qua quãng thời gian vất vả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kinh tế sa sút, cha mẹ Lê Thu Uyên cãi nhau ngày càng nhiều, đến nỗi có lần cô chủ động đi mua đơn ly hôn để hai người ký vào, giải thoát cho nhau. Đến khi nữ ca sĩ vào đại học, cha mẹ cô chính thức "đường ai nấy đi".

"Khi đó, mẹ quyết định đi xuất khẩu lao động, còn tôi bán mỹ phẩm online và dạy thêm để có tiền trang trải sinh hoạt. Kinh tế chật vật là lý do khiến tôi lựa chọn ngành sư phạm để bớt một khoản tiền học phí", nữ ca sĩ tiết lộ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lê Thu Uyên từng đi dạy một thời gian nhưng khát khao được đứng trên sân khấu vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Thời gian đầu, nữ ca sĩ đi hát đám cưới, cát sê chỉ 70.000 đồng cho 2 bài nhưng mỗi tối cô vẫn cố gắng chạy 3 show.

Cô gái Quảng Trị hát dân ca triệu view: Có người đề nghị cho 10 tỷ đồng - 2

Quán quân "Hãy nghe tôi hát" vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Áp lực tiền thuê trọ, tiền sinh hoạt nhiều lúc khiến Thu Uyên "muốn buông xuôi". "Lúc đó tôi bỡ ngỡ lắm, chẳng có ai chỉ dẫn. Đôi lúc, cũng tự ti vì mình không có ngoại hình thu hút thì làm sao làm ca sĩ được. Tôi từng lên mạng gõ từ khóa "Mỹ Tâm làm ca sĩ như thế nào" để xem cách những nghệ sĩ khác bước vào nghề", giọng ca Quảng Trị bộc bạch.

"Người ta gõ cửa phòng, đòi đưa cát sê bằng tiền mặt"

Cơ duyên đến với cô gái trẻ vào năm 2019, khi tiến vào chung kết khu vực miền Nam tại giải Sao Mai và sau đó giành giải Quán quân chương trình "Sàn chiến giọng hát". Trên YouTube, cô cũng có lượng khán giả trung thành với dòng nhạc dân ca xứ Nghệ.

Bước vào nghề và "va chạm" nhiều, Lê Thu Uyên tiết lộ từng gặp không ít cám dỗ. Cô kể: "Có những lúc đi show tỉnh, phải ở khách sạn một mình, người ta gõ cửa phòng, đòi đưa cát sê bằng tiền mặt, tôi sợ lắm...".

Thậm chí, có lần nữ ca sĩ còn nhận những tin nhắn mời đi chơi riêng hoặc làm người tình thì sẽ cho... 10 tỷ đồng. "Lúc đó, tôi trả lời tôi là ca sĩ mà, sao lại được "mua" bằng tiền?", người đẹp tâm sự.

Cô gái Quảng Trị hát dân ca triệu view: Có người đề nghị cho 10 tỷ đồng - 3

Lê Thu Uyên trình diễn ca khúc "Huế xưa" tại chung kết "Hãy nghe tôi hát" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần đây, Thu Uyên gây chú ý khi tham gia chương trình "Hãy nghe tôi hát". Nhờ đó, cô có cơ hội khám phá bản thân, thử sức ở thể loại nhạc trữ tình. "Tôi vốn quen hát những bài dân ca yêu cầu kỹ thuật và tông giọng cao. Khi chuyển sang hát nhạc tình, tôi gặp nhiều khó khăn, phải tập luyện rất nhiều vì dòng nhạc này đòi hỏi sự sâu lắng, truyền cảm", nữ ca sĩ tâm sự với Dân trí.

Ở những vòng thi đầu, tiết mục của Lê Thu Uyên có điểm số khá thấp. Tuy nhiên càng về sau, cô càng bứt phá. Đặc biệt, trong 2 đêm chung kết diễn ra vào 1/7 và 7/7, Lê Thu Uyên được trở về với sở trường dân ca, nhờ đó, cô có cơ hội tỏa sáng.

Cô gái Quảng Trị hát dân ca triệu view: Có người đề nghị cho 10 tỷ đồng - 4

Lê Thu Uyên trở thành Quán quân "Hãy nghe tôi hát" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với PV Dân trí về cảm xúc sau đăng quang, Lê Thu Uyên cho biết cuộc thi là một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Trong tương lai, cô muốn thử sức thêm ở các dòng nhạc khác để phù hợp với thị hiếu công chúng.

Sau hơn 3 năm đi hát, giọng ca gốc Quảng Trị tự nhận bản thân đã chuyên nghiệp hơn, thời kỳ khó khăn kinh tế cũng tạm qua, nữ ca sĩ có thể chăm lo cho mẹ đỡ vất vả. Mặc dù vậy, cô cho biết "vẫn chưa trả hết nợ" nên sẽ dùng 100 triệu đồng tiền thưởng vào việc... trả nợ.