Chàng trai "vẽ" tranh chân dung từ dép tông

Thảo Trinh

(Dân trí) - Mong muốn bảo vệ môi trường và ngăn chặn tình trạng xả rác thải ra biển, chàng trai này đã chăm chỉ nhặt phế liệu và những chiếc dép tông bằng cao su rồi "hô biến" chúng thành tác phẩm nghệ thuật.

Chàng trai "vẽ" tranh chân dung từ dép tông (Nguồn: Reuters).

Chàng trai trẻ Aristide Kouame (đến từ Bờ biển Ngà) đang sáng tạo tác phẩm tranh chân dung từ những chiếc dép tông.

Suốt 2 năm qua, anh dành thời gian thu gom phế liệu và cao su dạt vào bờ biển rồi "hô biến" chúng thành nhiều sản phẩm có hình dạng khác nhau như chữ cái, khuôn mặt,...

Sở dĩ chàng trai trẻ làm vậy vì muốn bảo vệ môi trường khỏi tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Chàng trai vẽ tranh chân dung từ dép tông - 1

Những tác phẩm tranh chân dung làm từ dép tông.

"Tôi tự nhủ rằng thiên nhiên không muốn nhận những sản phẩm, rác thải mà con người đổ ra biển nên tôi bắt đầu thu gom phế liệu và tạo cho chúng một cuộc đời mới bằng khả năng của mình", Aristide Kouame nói.

Anh tự chế sơn bằng cách nghiền các mảnh vụn thành bột màu technicolor, tô điểm cho các tác phẩm thêm đẹp mắt và cuốn hút hơn.

"Đối với tôi, những khuôn mặt này đại diện cho xã hội. Mỗi mảnh ghép được sắp xếp khéo léo, đặt cạnh nhau tượng trưng cho nhân loại. Con người cần một môi trường xanh sạch đẹp thì mới có thể sống lâu dài", chàng trai trẻ bày tỏ.