Ca sỹ Khánh Hà: “Chỉ cần nghe lời bài hát của Anh Bằng thôi cũng đủ xao xuyến”

(Dân trí) - Vừa trở về từ hải ngoại để góp mặt trong hai đêm nhạc tôn vinh hai vị nhạc sĩ tài ba Anh Bằng- Trần Thiện Thanh tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 12/3 tới đây, Khánh Hà đã có những chia sẻ rất thú vị về hai người nhạc sỹ tài ba này.

Khánh Hà cảm thấy tự hào khi mối “duyên” với sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội lần này lại là dịp chị được hát tôn vinh hai người nghệ sĩ mà chị vô cùng kính quý: Anh Bằng và Trần Thiện Thanh.

Với Trần Thiện Thanh, Khánh Hà nói, chị ít hát nhạc của ông, nhưng lần đầu tiên hát tôn vinh ông với ca khúc “Trên đỉnh mùa Đông”, chị đã nhận được sự khen ngợi rất lớn. Còn với nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc “Nỗi lòng người đi” là ca khúc chị đắm say nhất, yêu thích nhất.

Ca sỹ Khánh Hà đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm diễn các ca khúc của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh và Anh Bằng.
Ca sỹ Khánh Hà đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho đêm diễn các ca khúc của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh và Anh Bằng.

“Nỗi lòng người đi” là ca khúc viết cho nam giới hát. Tuy nhiên, vì quá mê đắm ca khúc này nên Khánh Hà đã thể hiện lại với một phong cách âm nhạc riêng. Khánh Hà chia sẻ, chị rất trân quý nhạc sĩ Anh Bằng. Với chị, ông là một trong những người nhạc sĩ tài hoa mà chị có dịp cộng tác. Các bài hát của ông đầy cảm xúc, rất tình tứ mà vô cùng sâu lắng. Tôi chỉ cần nghe lời hát của nhạc sỹ Anh Bằng thôi cũng đủ thấy xao xuyến.

Tôi rất thích cách sáng tác của các nhạc sĩ ngày xưa mà bây giờ không tìm được những nhạc sĩ sáng tác như vậy nữa. Bây giờ, thời đại mới, viết thư tình cho nhau chỉ cần ngồi gõ gõ máy tính rồi bấm 2 phút thì thư đến nơi, nên không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngày xưa, để viết một lá thư tay cần suy nghĩ rất lâu, viết sao cho hay nhất, gửi thư đi hay đợi thư cũng đều là cảm xúc mòn mỏi, cầm lá thư trên tay xúc động vô cùng. Tôi thấy, người xưa viết nhạc cũng như viết thư tay, mỗi con chữ đều là những trăn trở, cảm xúc rất chín chắn, còn thời nay giống như viết email vậy, đều nhanh gọn cả. Thế hệ như chúng tôi, cũng chỉ hợp hát những gì thuộc về xưa cũ như thế, hát cũng để hết tâm hồn, tình cảm của mình vào đó…”, nữ danh ca hải ngoại chia sẻ.

Khánh Hà vẫn trẻ mãi với thời gian dù đã thuộc hàng luống tuổi.
Khánh Hà vẫn trẻ mãi với thời gian dù đã thuộc hàng luống tuổi.

Ca sĩ Khánh Hà cũng mong mỏi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội này, với không gian ấm cúng, kinh điển, chị sẽ có cơ hội để chuyển tải từng lời hát của các nhạc sĩ sâu sắc nhất đến với người nghe, và sẽ xuất hiện thật gần gũi, thân thiết nhất với khán giả.

Trong dịp về Việt Nam sớm để chuẩn bị cho show diễn, Khánh Hà cũng thực hiện một bộ hình mới khoe vẻ trẻ trung, đài các của chị. Với nụ cười toả nắng, luôn hút hồn người đối diện, phong cách đài các, nữ diva dường như không tuổi, rất quyến rũ. Hạnh phúc trong tình cảm, luôn được yêu mến trong sự nghiệp chính là “liều thuốc” đối với sắc đẹp của chị. Khánh Hà chia sẻ, chị cũng rất giữ vóc dáng, không bao giờ cho phép mình được dễ dãi với bản thân, bởi từ khi đi hát chị đã luôn tự cho mình một định nghĩa rằng: lên sân khấu phải đẹp mới tôn trọng khán giả, và như thế khán giả mới thương nhiều hơn.

Ca sỹ Khánh Hà: “Chỉ cần nghe lời bài hát của Anh Bằng thôi cũng đủ xao xuyến” - 3

Chính vì vậy, đến giờ này, nữ nghệ sĩ sinh năm 1952 vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt tươi trẻ và đầy vẻ thanh xuân. Mãn nguyện trong công việc, cuộc sống riêng, lúc này Khánh Hà vẫn còn một khao khát mà chị goị là giấc mộng chưa thành, là thực hiện 1 album riêng cho mình. Chị đã thu âm khá nhiều ca khúc, cũng định chuẩn bị ra album khá lâu nay nhưng thời gian quá bận rộn nên chưa thực hiện được.

Cùng đứng trên sân khấu với diva Khánh Hà tôn vinh các nhạc phẩm bất hủ của hai nhạc sĩ tài hoa Anh Bằng- Trần Thiện Thanh trong đêm diễn vào tối 12/3 còn có ca sĩ Quang Lê, Ngọc Châm, Nguyên Vũ, Tuấn Hiệp, Hồng Mơ, Minh Thu, NSUT Đức Long…

Hà Tùng Long

Ảnh: Ali Bùi