Ca sĩ Đinh Hiền Anh hát về hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá

Phương Nhung

(Dân trí) - Ca khúc "Hoa của đá" được ra mắt vào đúng dịp hội chợ tình Khâu Vai, một nét đẹp văn hóa độc đáo của người Mông hơn 100 năm qua tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh từng tuyên bố hồi đầu năm, cô sẽ ngừng biểu diễn một thời gian dài để rèn luyện thêm về kỹ năng thanh nhạc, trau chuốt hơn cho giọng hát trước khi quay trở lại sân khấu. Đặc biệt sau đợt mắc Covid-19, sức khỏe và giọng hát của cô bị ảnh hưởng ít nhiều nên cô cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, lấy lại phong độ.

Dẫu quyết tâm là vậy nhưng tối 19/4, Đinh Hiền Anh tung ra MV "Hoa của đá", một nhạc phẩm của tác giả Lâm Tiến Mạnh, nói về hoa tam giác mạch của vùng núi Hà Giang. Đây là loài hoa đặc trưng của vùng núi phía Bắc, cũng là điểm thu hút khách du lịch vào tháng cuối cùng trong năm.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh hát "Hoa của đá" (Video: YouTube Đinh Hiền Anh).

"Tôi vốn yêu mảnh đất Hà Giang và loài hoa tam giác mạch nên khi được nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh cho nghe ca khúc, ngay lập tức tôi đã tìm được sự đồng cảm. Lời bài hát nói về loài hoa thơ mộng nhưng lại ẩn trong đó là cả câu chuyện về con người Hà Giang kiên cường, luôn vươn mình và tỏa hương giữa vùng đất khô cằn của cao nguyên đá.

Bản thân tôi cũng thấy mình có nhiều điểm tương đồng với loài hoa ấy. "Sống trên đá, chết nằm trong đá", "Chắt chiu hạt miệt mài đơm bông"… Ca từ nhạc phẩm cứ như một bài thơ lãng mạn gợi hình ảnh cánh đồng hoa tam giác mạch nhuộm tím cả vùng biên cương của Tổ quốc", ca sĩ Đinh Hiền Anh tâm sự.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh hát về hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá - 1

Đinh Hiền Anh mặc trang phục truyền thống của người Mông, cất giọng hát giữa cao nguyên đá (Ảnh: Hoàn Như).

Theo dự định ban đầu, MV "Hoa của đá" được Đinh Hiền Anh ra mắt vào dịp cuối năm ngoái - đúng thời điểm mùa hoa tam giác mạch nở rộ. Tuy nhiên vì tình hình dịch phức tạp, bản thân cô cũng bị nhiễm Covid-19 nên không thể thực hiện được. Gần đây cô mới thu xếp được thời gian để cùng ê-kíp lên cao nguyên đá Đồng Văn ghi hình trong khoảng 2 ngày.

Nữ ca sĩ cho biết, quá trình thực hiện rất vất vả bởi ê-kíp mất 4 ngày di chuyển cùng rất nhiều trang thiết bị cồng kềnh trên những cung đường đèo núi hiểm trở. Không ít thành viên trong đoàn bị say xe, mệt mỏi, thậm chí đổ bệnh sau khi hoàn thành công việc. Bản thân Đinh Hiền Anh cũng ốm 10 ngày vì kiệt sức.

Bù lại cho những khó khăn ấy, MV đã có được những khung hình đẹp với khoảnh khắc Đinh Hiền Anh mặc trang phục truyền thống của người Mông, cất giọng hát giữa cao nguyên đá và dinh thự của vua Mèo. Bộ đồ cầu kỳ được một nghệ nhân của tỉnh Hà Giang chuẩn bị, may riêng theo số đo của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh hát về hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá - 2

Bộ đồ cầu kỳ được một nghệ nhân của tỉnh Hà Giang chuẩn bị, may riêng theo số đo của nữ ca sĩ (Ảnh: Hoàn Như).

Ca khúc "Hoa của đá" thêm phần ấn tượng bởi phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Thành Vương. Khi được ca sĩ Đinh Hiền Anh giao cho nhiệm vụ phối khí, anh đã mất gần một tháng để suy nghĩ và hoàn thiện.

Anh kể: "Việc khoác cho bài hát một chiếc áo mới thực sự khiến tôi trăn trở, suy nghĩ. Đây là ca khúc về vùng cao nguyên đá nên tôi đã đưa những nhạc cụ đặc trưng của miền núi phía Bắc như tiếng sáo Mèo, đàn môi… để tạo hiệu ứng cho phần mở đầu, đưa người nghe về với âm thanh quen thuộc ở mảnh đất này trước khi giọng hát da diết của chị Đinh Hiền Anh cất lên".

"Hoa của đá" ra mắt vào đúng dịp hội chợ tình Khâu Vai (25-27 tháng 3 âm lịch), một nét đẹp văn hóa độc đáo của người Mông hơn 100 năm qua tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh hát về hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá - 3

Sắp tới, nữ ca sĩ tập trung thực hiện dự án âm nhạc lớn trong sự nghiệp và dự định công bố vào tháng 10 năm nay. (Ảnh: Hoàn Như).

Ca sĩ Đinh Hiền Anh hy vọng, ca khúc sẽ góp phần quảng bá du lịch cho tỉnh Hà Giang để ngày càng có nhiều người tìm đến mảnh đất cao nguyên đá, tận mắt ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ của miền núi phía Bắc và thêm yêu đất nước Việt Nam hơn.