Bức điêu khắc... béo ngậy

(Dân trí) - Những bức điêu khắc ấn tượng của một đầu bếp người Anh trong những năm qua đã liên tiếp giành được giải cao tại cuộc thi Culinary Olympics của Đức. Tại đây, các thợ điêu khắc được yêu cầu chế tác ra những tác phẩm từ các nguyên liệu thực phẩm.

Anh Vipular Athukorale đã chọn trung thành với thứ nguyên liệu là những tảng bơ, biến chúng trở thành những tác phẩm điêu khắc ấn tượng.

Athukorale trước đây từng làm đầu bếp nhưng anh có niềm đam mê với điêu khắc nên đã dành thời gian vài tháng trong một năm để theo đuổi sở thích của riêng mình.

Một chiếc Rolls-Royce cổ điển


Một chiếc Rolls-Royce cổ điển


Các nghệ sĩ biểu diễn trên một con phố cổ ở Luân Đôn


Các nghệ sĩ biểu diễn trên một con phố cổ ở Luân Đôn


Những tác phẩm này có chiều dài hơn 60 cm


Những tác phẩm này có chiều dài hơn 60 cm


Anh Vipular Athukorale năm nay 49 tuổi chia sẻ: “Tôi đã bắt đầu tạo ra những tác phẩm điêu khắc từ bơ khoảng 30 năm trước khi mới khởi nghiệp đầu bếp. Tôi luôn có niềm hứng thú với nghệ thuật và rất yêu thích bộ môn điêu khắc khi còn học ở trường Đại học”.

Mỗi tác phẩm như thế này được thực hiện trong vài tháng


Mỗi tác phẩm như thế này được thực hiện trong vài tháng


Bơ thực vật là nguyên liệu thích hợp nhất


Bơ thực vật là nguyên liệu thích hợp nhất


Tái hiện nhân vật cổ tích Pinocchio


Tái hiện nhân vật cổ tích Pinocchio


Sau khi thử nghiệm với hàng loạt những loại bơ khác nhau, anh cuối cùng đã chọn bơ thực vật - một nguyên liệu giúp anh dễ dàng thao tác và cũng khó tan chảy hơn bơ thường. Quá trình sáng tác của anh Athukorale bắt đầu với một bộ khung thép, sau đó anh phủ bơ lên các dây thép rồi cẩn thận tạo hình cho khối bơ.

“Đây quả thực là một quá trình mệt mỏi vì tôi phải tập trung cao độ, nhưng càng về sau khi bức điêu khắc đã thành hình, tôi càng say mê, chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình. Một khi tôi đã bắt đầu thao tác trên những tác phẩm, tôi hoàn toàn bị hút hồn vào đó. Tôi có một phòng nhỏ trong nhà để làm góc riêng cho tôi sống với tác phẩm. Một khi tôi đã chui vào góc riêng của mình thì cả gia đình sẽ hiểu là không gì khác có thể thu hút sự chú ý của tôi hơn thế. Tôi chỉ thoát ra khỏi thế giới của những bức điêu khắc khi đã hoàn thành công việc của ngày hôm đó. Có những lúc tôi say sưa tới mức dành nguyên 15 tiếng trong một ngày để làm việc.

Vợ của tôi cũng là người kiên nhẫn và rất thấu hiểu. Cô ấy rất ủng hộ công việc của tôi và thường chẳng phàn nàn gì nếu tôi có giam mình hàng tuần trời trong phòng riêng cho tới khi hoàn thành xong tác phẩm. Tôi rất vui khi một tác phẩm được hoàn thành, sau đó tôi sẽ quay về với nhịp sống thường nhật trước khi bắt đầu với một tác phẩm mới. Thật sự sau khi làm việc mấy tuần liền với một tác phẩm bơ bạn sẽ cảm thấy rất sợ mùi bơ béo ngậy và cần thời gian để thả lỏng khứu giác”

Trong suốt nhiều năm liền, những tác phẩm của Vipular Athukorale đều giành được giải thưởng.


Trong suốt nhiều năm liền, những tác phẩm của Vipular Athukorale đều giành được giải thưởng.


Trong suốt nhiều năm liền, những tác phẩm của Vipular Athukorale đều giành được giải thưởng.



Những tác phẩm này có thể tồn tại trong nhiều năm nếu không bị tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và những tia bức xạ nhiệt. Ngoài ra, những tác phẩm này cũng đòi hỏi phải có khung kính hoặc khung nhựa trong bảo vệ để tránh bắt bụi hoặc bị những loài côn trùng tới “viếng thăm”.

Những tác phẩm này ngốn một lượng thời gian không nhỏ của Athukorale.


Những tác phẩm này ngốn một lượng thời gian không nhỏ của Athukorale.

Anh là người đàn ông có bàn tay vàng: một đầu bếp tài ba, một thợ điêu khắc có tiếng.


Anh là người đàn ông có bàn tay vàng: một đầu bếp tài ba, một thợ điêu khắc có tiếng.

 
 
Bích Ngọc
Theo DM