“Bữa sáng điện ảnh” trở thành sự thật với giá… 659.000 đồng

(Dân trí) - Tiffany là tên một cửa hàng trang sức trứ danh ở New York. “Bữa sáng ở Tiffany” là tên một siêu phẩm điện ảnh trứ danh của màn bạc. Giờ đây, công chúng sẽ có thể thực sự ăn sáng “sang chảnh” ở Tiffany với mức giá “thân thiện” - 29 USD/suất.

Từ một “điển tích” trứ danh trong văn chương và điện ảnh…

Nhân vật nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Breakfast at Tiffany's” (Bữa sáng ở Tiffany - 1961) - Holly Golightly (Audrey Hepburn) - là một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng, khao khát thoát khỏi cuộc sống thôn quê nghèo khó ở bang Texas, để được đến hòa nhập vào chốn thị thành phồn hoa của New York.

Sau khi đã đặt chân tới New York và có một đời sống riêng tư nhiều bí ẩn, Holly bắt đầu có một niềm vui, đó là say sưa ngắm nghía những món đồ trang sức lộng lẫy trưng bày bên trong các ô kính của cửa hàng trang sức Tiffany… lúc 6 giờ sáng.

“Bữa sáng ở Tiffany” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ - Truman Capote.
“Bữa sáng ở Tiffany” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ - Truman Capote.

Holly ăn diện như một quý bà đích thực, với bữa sáng ăn nhanh rất giản dị như một… phụ nữ bình dân, gồm một chiếc bánh sừng bò và một cốc cà phê. Thói quen thường nhật này của Holly được cô gọi là “bữa sáng ở Tiffany”.

Chi tiết này như một ẩn dụ về thân phận của cô gái xuất thân nghèo khó, dù Holly có “diện ngất trời”, dù cô tìm tới cửa hiệu vốn chỉ giới thượng lưu mới lui tới, nhưng cái sự nghèo khó vẫn đeo bám cô, thể hiện ở bữa sáng giản dị, ở việc cô mãi chỉ đứng ở phía ngoài cánh cửa và nhìn ngắm những món đồ lấp lánh.

Holly không bao giờ có đủ tự tin, và thực tế là cũng không đủ tiền, để bước vào bên trong cánh cửa. Tâm thế ấy còn thể hiện ngay chính ở thời điểm Holly lựa chọn để dùng “bữa sáng ở Tiffany” - lúc 6 giờ sáng.

Ở thời điểm ấy, hầu như những người thượng lưu ở New York vẫn còn đang ngủ, chỉ những người lao động mới thức dậy và bắt đầu ngày mới ở cái giờ rất sớm đó. Holly xinh đẹp, lộng lẫy bước đi trên đường phố vắng hoe của buổi sớm, đắm mình trong thế giới thượng lưu tưởng tượng, mà mãi mãi cô chỉ có thể chiêm ngưỡng từ bên ngoài, qua những ô cửa kính…

Cảnh mở đầu phim “Bữa sáng ở Tiffany” (1961)

Bữa sáng “sang chảnh” ở Tiffany theo đúng nghĩa đen

Giờ đây, Holly của “Bữa sáng ở Tiffany” sẽ không còn phải đứng ngoài cửa hiệu trang sức nổi tiếng ăn sáng và ngắm nghía nữa, cô sẽ có thể bước hẳn vào tiệm ăn sáng và nhìn ngắm các món đồ nữ trang, chi phí cho bữa sáng cũng không xa vời, với 29 USD/suất (tương đương 659.000 đồng) gồm bánh sừng bò, cà phê và một món ăn nhẹ.

Trong tuần này, cửa hàng trang sức trứ danh Tiffany ở New York đã khai trương quán café nhỏ nằm trên tầng 4 của cửa hiệu. Du khách sẽ có thể dừng chân ăn sáng tại đây đồng thời ngắm nghía các món đồ tinh xảo đắt giá. Toàn bộ quán được thiết kế với tông màu xanh dương trứ danh của Tiffany, từ màu tường cho tới màu ghế, từ đĩa ăn cho tới lọ gia vị.

Cửa hàng trang sức Tiffany trứ danh ở New York đã vừa mở một quán café trên tầng 4 của cửa hàng. Cảm hứng cho ý tưởng này đến từ bộ phim điện ảnh “Bữa sáng ở Tiffany”.
Cửa hàng trang sức Tiffany trứ danh ở New York đã vừa mở một quán café trên tầng 4 của cửa hàng. Cảm hứng cho ý tưởng này đến từ bộ phim điện ảnh “Bữa sáng ở Tiffany”.

“Blue Box Café” là quán café đầu tiên được Tiffany mở ra trong toàn bộ chuỗi cửa hàng trang sức của mình.
“Blue Box Café” là quán café đầu tiên được Tiffany mở ra trong toàn bộ chuỗi cửa hàng trang sức của mình.

Phong cách sắp bàn ở “Blue Box Café” của Tiffany.
Phong cách sắp bàn ở “Blue Box Café” của Tiffany.

Quán được trang trí với sắc xanh trứ danh gắn liền với thương hiệu Tiffany.
Quán được trang trí với sắc xanh trứ danh gắn liền với thương hiệu Tiffany.

Ý tưởng của Tiffany khiến rất nhiều người yêu điện ảnh, yêu nhân vật Holly Golightly cảm thấy thích thú.
Ý tưởng của Tiffany khiến rất nhiều người yêu điện ảnh, yêu nhân vật Holly Golightly cảm thấy thích thú.

Cửa hàng chính thức mở cửa vào thứ 6 tuần này. Blue Box Café nằm trên tầng 4 của cửa hiệu với các ô cửa sổ trông ra công viên Central Park. Trong cửa tiệm café này có trưng bày các món đồ trang sức của Tiffany.

Những người yêu thích bộ phim “Bữa sáng ở Tiffany” (1961) giờ sẽ có thể thực sự dùng bữa sáng tại Tiffany.
Những người yêu thích bộ phim “Bữa sáng ở Tiffany” (1961) giờ sẽ có thể thực sự dùng bữa sáng tại Tiffany.

Quán café này đã bắt đầu đi vào hoạt động từ thứ 6.
Quán café này đã bắt đầu đi vào hoạt động từ thứ 6.

Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz Mỹ đã có mặt tại tiệc khai trương. Trong ảnh là hai diễn viên Olivia Wilde (trái) và Riley Keough (phải)
Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz Mỹ đã có mặt tại tiệc khai trương. Trong ảnh là hai diễn viên Olivia Wilde (trái) và Riley Keough (phải)

Hai nữ diễn viên đều đang mang trên mình những món đồ trang sức của Tiffany.
Hai nữ diễn viên đều đang mang trên mình những món đồ trang sức của Tiffany.

Khu vực giải trí trong cửa hiệu.
Khu vực giải trí trong cửa hiệu.

Trailer phim “Breakfast at Tiffany's” (Bữa sáng ở Tiffany’s - 1961)

Ý tưởng để Tiffany mở ra cửa tiệm café này là để tạo cơ hội cho nhiều người có thể thực sự bước vào bên trong cửa hiệu và cảm nhận sự hiếu khách của Tiffany.

Bữa sáng được phục vụ tại đây cũng tương tự như bữa sáng của nhân vật Holly trong phim với bánh, cà phê (hoặc trà) và một món phụ tùy chọn (bánh mì cá hồi, quả bơ nướng, trứng nấm, hoặc bánh quế bơ sữa). Bữa sáng này có giá 29 USD (659.000 đồng).

Bữa trưa có giá 39 USD (886.000 đồng) bao gồm món khai vị và món chính (gồm bánh mì, salad, cá hồi). Bữa trà chiều có giá cao nhất - 49 USD (1.114.000 đồng) bao gồm bánh kẹp và đồ ngọt.

>> Chuyến đi huyền thoại của minh tinh đầu tiên đến với trẻ em Việt Nam
>> Những nụ hôn “kinh điển” của màn ảnh
>> Bí ẩn của những chiếc đầm đen

Bích Ngọc
Theo USA Today/Vanity Fair