Nữ diễn viên “Kong: Skull Island” giành giải Oscar:

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng

(Dân trí) - “Tôi cảm thấy khó chịu khi phải xem những phim mà trong đó nhân vật nào cũng ăn mặc đẹp, họ có tất cả những gì mà người ta khao khát và điều tệ nhất là khi phải xem cảnh nhân vật nữ sảy chân ngã trước mặt người đàn ông mà cô ta thầm thích. Tôi không chịu được…”.

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng - 1

Rồi đây tất cả Hollywood sẽ nói về Brie Larson - “ẩn số” tại giải Oscar 2016. Cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong đời và ngay lập tức rinh giải. Brie Larson là nữ diễn viên gặt hái thành công “như vũ bão” gây choáng ngợp nhất ở Hollywood hiện nay.

Vốn theo đuổi diễn xuất từ năm lên 6 tuổi, nhưng Brie Larson cho tới giờ vẫn là một gương mặt tươi mới. Vai diễn đột phá của cô trong “Room” đã đưa Brie Larson từ nữ diễn viên chuyên xuất hiện trong những vai diễn nhỏ hoặc những phim kinh phí thấp (“Room” có kinh phí chỉ 12 triệu đô) trở thành ngôi sao phim bom tấn với “Kong: Skull Island” (kinh phí 125 triệu đô).

Brie Larson hiện được nhiều tờ báo nhắc tới bên cạnh cụm từ “nổi tiếng trong một đêm” khi liên hệ với cú đổi đời ngoạn mục của cô. Sau hôm nay, cuộc đời của Brie Larson sẽ bước sang trang mới. Trước ngày nhận được tượng vàng, cô vẫn có thể điềm nhiên đi bộ trên phố hoặc vào bất cứ nhà hàng nào mà không bị ai để ý tới bởi đơn giản… người ta không biết cô là ai.

Sau hôm nay sẽ khác! Từ một nữ diễn viên còn đang vật lộn với từng vai diễn, Brie Larson đã trở thành một ngôi sao mới của Hollywood, nhận được vô số lời mời đóng phim đầy hứa hẹn.

Cảnh trong phim Room
Cảnh trong phim "Room"

Sau khi nhập vai một phụ nữ bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, bị giam cầm và sinh con cho chính kẻ đã cầm tù mình trong suốt 7 năm, Brie Larson đã trở thành cái tên được nhắc tới ở tất cả các lễ trao giải, cô rinh về liên tiếp nhiều giải thưởng trong 8 tuần trở lại đây, cô bỗng nhận được vô số lời mời phỏng vấn, lời mời dự liên hoan phim, dự lễ trao giải…

Bỗng nhiên, Brie Larson trở thành nàng công chúa được quan tâm ở Hollywood. Sau lễ trao giải Oscar, người ta thích thú chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc tiếp theo của cô.

Mặc dù “Room” không phải một phim thành công về mặt doanh thu khi chỉ thu về 5 triệu đô từ phòng vé nhưng những thành công về mặt nghệ thuật đã được công nhận, đặc biệt đây được xem là sân băng cho sự nghiệp của Brie.

Bỗng nhiên cái tên Brie Larson xuất hiện trong mọi câu chuyện ở Hollywood, gương mặt cô xuất hiện trên khắp các bìa tạp chí, các nhà thiết kế “tranh nhau” mời cô diện đồ của họ, và đương nhiên kịch bản đang bắt đầu chất đống trước cửa nhà cô.

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng - 3

Trước thành công đáng khao khát đó, Brie Larson đã chia sẻ với tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter rằng: “Tôi muốn ở trong cái bong bóng nhỏ của tôi và vẫn cứ vô danh, vô hình trong mắt mọi người như trước, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn tiến lên để bắt lấy bàn tay mà cơ hội đang chìa ra cho mình”.

Đương nhiên, nổi tiếng luôn có cái giá của nó. Tuy vậy, chúng ta có thể đồng ý rằng cái lợi luôn nhiều hơn cái hại. Trong vài tháng trở lại đây, Brie cho biết cô vẫn là một cô gái tiết kiệm của ngày xưa khi chẳng dám mua sắm cho mình món đồ nào mới ngoại trừ… một món đồ lót, Brie đùa rằng: “Với tôi, đó cũng là món đồ xa xỉ đấy”.

Câu chuyện hài tếu của Brie ẩn dụ cho công cuộc chuyển đổi từ một nữ diễn viên vật lộn với nghề sang một ngôi sao hạng A. Hành trình này đang khiến cô choáng ngợp: “Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi”.

Khi quay những cảnh phim của “Kong: Skull Island” tại Úc chính là khi Brie được biết mình vừa nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong đời. Những ngày sau đó, câu hỏi thường xuyên lởn vởn trong đầu cô, đó là: “Rồi cuộc đời mình sẽ thay đổi ra sao”.

Brie không nghĩ ra nổi bởi nền công nghiệp điện ảnh thay đổi rất nhanh chóng và cô tự nhủ rằng đừng kỳ vọng gì sẽ là cách vui vẻ nhất để bước đi.

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng - 4

Khi bắt đầu nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, Brie cho biết cô rất ghét bị hỏi về bạn trai, về thói quen ăn uống, về nơi cô đang sống…

Brie chia sẻ: “Mỗi bước đường sắp tới của tôi, tôi đều phải dò dẫm tự học. Mỗi khi rời khỏi một buổi phóng vấn, phải thú thật rằng có những lúc tôi cảm thấy như thể một phần nào đó của mình đã bị lấy đi. Có những ranh giới cần phải được giữ gìn bởi nếu một khi bạn đã băng qua ranh giới đó, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”.

Đạo diễn Vogt-Roberts của phim “Kong: Skull Island” đã nhận xét về Brie rằng: “Tôi nghĩ mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian, rồi khán giả và cả thế giới sẽ nhận ra cô ấy là một ngôi sao lớn, một ngôi sao rất sinh lợi cho các bộ phim”.

Mới làm quen với danh tiếng, Brie tỏ ra khá kín đáo, dè dặt trước truyền thông mặc dù đã gắn bó với diễn xuất 20 năm qua. Thực tế, Brie chỉ đến học ở những trường dạy diễn xuất, còn việc học kiến thức được cha mẹ cô, vốn là những bác sĩ, tự đảm nhận tại tư gia. Brie và em gái đều tự học kiến thức ở nhà. Cha mẹ rất khuyến khích niềm đam mê diễn xuất của cô.

Khởi đầu, Brie nhận được các vai diễn nhỏ trên truyền hình và trong phim điện ảnh, nhưng các vai diễn này đều không để lại dấu ấn.

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng - 5

Tuổi thơ của Brie từng trải qua một cú sốc, đó là khi cha mẹ chia tay. Cô và em gái sống với mẹ. Sau khi 3 mẹ con chuyển tới sống ở Los Angeles, mẹ của Brie chính là người đưa con gái tới các buổi thử vai. Mặc dù có tính cách nhút nhát, nhưng Brie nhanh chóng nhận được các vai diễn nhỏ.

Năm 2005, ở tuổi 16, Brie từng thử theo đuổi sự nghiệp ca hát và ra một album có tên “Finally Out of P.E”, nhưng không thành công. Brie tiếp tục diễn xuất chăm chỉ trong những năm tháng sau đó để chờ cơ hội đến với mình.

Brie tự nhìn nhận mình rằng: “Tôi không phải cô gái xinh đẹp hoàn hảo. Tôi không đủ đẹp để vào những vai dễ dàng được công chúng mến mộ. Đã có lúc tôi ghen tị với các bạn diễn nam vì cho rằng họ dễ dàng có được sự nghiệp. Tôi cũng từng rất tức giận khi phải đi giày cao gót và mặc váy ngắn đến các buổi thử vai, nhưng rồi tôi được các bạn diễn nam cho biết rằng họ thậm chí còn phải cởi áo khoe cơ bắp, tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn”.

Trong sự nghiệp của mình, đã có lúc Brie cảm thấy buồn nản khi không có được một công việc ổn định, không phải lúc nào Brie cũng nhận được những lời mời diễn xuất. Ý nghĩ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đã xuất hiện khá thường xuyên trong cô.

Thậm chí, Brie còn không đủ tiền mua xe hơi riêng và thường phải mượn xe của mẹ. Thuở còn chật vật đi thử vai, sau những lần liên tiếp bị tự chối, đã có lúc Brie nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được một sự nghiệp đáng kể.

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng - 6

Brie đã thu hút sự chú ý của đạo diễn phim “Room” - Lenny Abrahamson, đơn giản bởi “cô ấy không có cách diễn xuất cường điệu hóa đầy vẻ trưng trổ mà chúng ta thường khen ngợi thái quá ở các diễn viên”.

Ở Brie, người ta tìm thấy sự “chân thực và duyên dáng”. Dù là một bộ phim kinh phí thấp, nhưng “Room” đã thu hút sự quan tâm của nhiều nữ diễn viên bởi họ hiểu đây là một vai “đáng gờm”. Brie Larson đã đánh bật những nữ diễn viên nổi tiếng khác như Rooney Mara, Emma Watson, Shailene Woodley để có được vai nữ chính trong “Room”.

Biên kịch của “Room” cũng chính là nữ tác giả Emma Donoghue. Bà đã sửng sốt khi xem đoạn phim thử vai của Brie, cô trò chuyện với một cậu bé vô hình mà người ta yêu cầu cô tưởng tượng. Diễn xuất của Brie quá chân thực đến mức nữ nhà văn Donoghue tưởng như bà nhìn thấy cả cậu bé.

Khi vào vai diễn này, Brie đã giảm gần 7kg. Không chỉ vậy, Brie còn phải tuyệt đối tránh ánh nắng trong nhiều tháng trời để có được làn da trắng bệch của một người đã lâu không được ra ngoài trời. Brie thậm chí còn tự bó buộc mình ở trong nhà để hiểu được diễn biến tâm lý của nhân vật.

Cô đến gặp bác sĩ tâm lý để hiểu về những tác động của việc bị giam cầm lên cách hành xử của con người. Những ngày tháng ăn kiêng giảm cân, tránh nắng tuyệt đối và cách ly khỏi đời sống xã hội khiến Brie cảm tưởng như mình sắp trở thành một thầy tu và nhiều khi cô còn không nhận ra được chính mình nữa. Cô đã đổi khác cùng vai diễn.

Khi ở trên phim trường của “Room”, để nhập vai mẹ con thật đạt với cậu bé diễn cặp với mình, Brie đã tự tay chăm sóc cho mọi nhu cầu của cậu bé để mối quan hệ giữa hai cô cháu dần trở nên thân mật.

Cảnh trong phim Room
Cảnh trong phim "Room"

Nói về tính cách của mình, Brie biết rằng rằng sự kín đáo, dè dặt sẽ không giúp cô trở thành một nghệ sĩ tài năng, vì vậy, hiện tại cô vẫn đang tìm cách để trở nên cởi mở hơn và dễ dàng thích nghi hơn với một thế giới đang đổi thay trước mắt.

Thực tế Brie Larson đã từng diễn hài bên cạnh nữ diễn viên nổi tiếng Amy Schumer và rất được “đàn chị” yêu mến. Nhận xét về Brie, Schumer từng nói: “Brie là con người chân thật nhất, tử tế nhất mà bạn có thể hy vọng gặp được trong đời. Xem cô ấy diễn xuất khiến tôi choáng ngợp”.

Lời khen của một đàn chị nổi tiếng trong lĩnh vực hài kịch đã giúp Brie nhận được sự chú ý của đạo diễn phim “Kong: Skull Island”. Chính khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất của cô đã khiến Vogt-Roberts lựa chọn Brie.

Báo chí phương Tây hiện đã phải “bó tay” trước sự bí mật tuyệt đối của Brie về vai diễn trong bộ phim bom tấn này. Cô chỉ chia sẻ một thông tin rất hài về vai diễn của mình trong “Kong: Skull Island” rằng: “Nhân vật của tôi là một phụ nữ”.

Trái ngược với thuở chật vật tìm kiếm từng vai diễn, giờ đây lịch làm việc của Brie được lên kế hoạch “tới từng phút”. Thói quen “cú đêm” và dành những buổi sáng thảnh thơi để ngồi uống trà bên cún cưng của Brie đã hết: “Trước đây, tôi khét tiếng là người khó liên lạc, nhưng bây giờ, tôi sẽ bị cho là vô trách nhiệm nếu nói: Xin lỗi, tôi quên không kiểm tra điện thoại”.

Brie Larson - “nàng Lọ Lem” ghét hào nhoáng - 8

Sau chiến thắng tại giải Oscar, Brie có một lịch làm việc dày đặc với những dự án điện ảnh đang chờ đợi phía trước, Brie cho biết cô sẽ không đóng khung mình trong một kiểu vai hay một kiểu phim nào, cô sẽ thử nghiệm tất cả bởi cô muốn “kể những câu chuyện của cả nhân loại”:

“Tôi cảm thấy rất khó chịu khi xem những phim mà trong đó nhân vật nào cũng mặc đẹp, họ có tất cả những gì đáng khao khát trong đời, và điều tệ nhất là khi phải chứng kiến nhân vật nữ xảy chân ngã trước mặt người đàn ông mà cô ta thầm thích. Tôi không chịu được dạng phim đó”.

Hai tháng trước đây, Brie mới chính thức gia nhập mạng xã hội để đánh bật những tài khoản giả mạo danh tính khác. Điều thú vị là cô thường đăng tải những bức hình “phi truyền thống”, đi ngược lại mong đợi của công chúng đối với một diễn viên Hollywood, Brie thường đăng ảnh mình không trang điểm và có những biểu cảm “khó đỡ”.

Đứng trước danh tiếng đang mở ra trước mắt, Brie chia sẻ: “Tôi không biết liệu tôi đã sẵn sàng chưa, nhưng tôi không muốn từ chối cơ hội này. Khi bạn đi ra ngoài và người ta bắt đầu chụp hình bạn mọi lúc mọi nơi, điều đó thật kỳ khôi và đáng sợ, vì vậy, có lẽ tôi sẽ thường xuyên ở nhà, xem phim và gọi đồ ăn mang tới nhà. Cuộc sống của tôi vốn là vậy, và sống như thế cũng chẳng thú vị gì”.

Có thể thấy rõ sự mâu thuẫn trong tâm trạng của Brie Larson khi đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời. Ngày hôm nay, cô đã bước lên bục nhận giải, đã nắm trong tay tượng vàng và được tất cả mọi người biết tới.

Hãy để bài viết này khép lại bằng câu nói đầy ý nghĩa của Brie trong một ngày rực rỡ của cuộc đời: “Tôi đã phải mất 20 năm để có thể được đứng ở đây, trên sân khấu này, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ muốn mọi việc diễn ra y như vậy”.

Trailer phim "Room" (Căn phòng - 2015)

Bích Ngọc
Tổng hợp