Ban nhạc Rock Việt Nam và Nhật Bản "cháy hết mình" trong vòng vây khán giả
(Dân trí) - Tối 27/12, đêm nhạc "Song K" đã diễn ra tại Hanoi Rock City (Tây Hồ, Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả tới tham dự.
Ban nhạc The Kollect (Việt Nam) và KURROCK (Nhật Bản) đã khuấy động không gian của Hanoi Rock City trong đêm diễn cuối năm mang tên Song K với phong cách âm nhạc cá tính, giàu sự mới mẻ, sáng tạo. Bữa tiệc âm nhạc thu hút hàng trăm khán giả yêu Rock tới tham dự.
Đêm nhạc Song K còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt: Guitarist Hà Laze, Guitarist Tùng Giang và Drummer Phú Nguyễn.



Lần này, The Kollect có sự hỗ trợ của khách mời - bassist xinh đẹp My Nguyễn. Cô cho biết mình vô cùng hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia một đêm rock với sự xuất hiện của ban nhạc nước ngoài. "Tôi hơi run một chút nhưng nhanh chóng đắm chìm trong sự cuồng nhiệt của khán giả. Không chỉ là sự kiện âm nhạc, chương trình này còn có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Cũng bởi thế, dù nhận lời mời hơi gấp, tôi vẫn sắp xếp thời gian tham dự", My Nguyễn nói.



Trên sân khấu "Song K", KURROCK lần đầu tiên giới thiệu ca khúc mới tới khán giả. Nhóm cho biết, tác phẩm mang màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt, thể hiện quyết tâm chinh phục nhiều hơn các đối tượng khán giả và màu sắc, xu hướng nhạc hiện tại ở Nhật Bản.

Với những tiết mục âm nhạc đặc sắc, bùng nổ, khán giả Hà Nội "cháy hết mình" trong chương trình. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Thảo - một fan nữ cho biết: "Trước đây, tôi thích dòng nhạc trữ tình, bolero. Sau khi biết tới guitarist Hải Lê (ban nhạc The Kollect), tôi bắt đầu nghe Rock và yêu thích dòng nhạc đầy năng lượng, các ca khúc mang ca từ ý nghĩa cùng nguồn cảm hứng mà những nghệ sĩ trên sân khấu mang lại cho khán giả".
Ảnh: Toàn Vũ