Ảnh hiếm về các ngôi sao nổi tiếng của paparazzi đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Richard Young là một trong những nhiếp ảnh gia quan trọng nhất của thế kỷ 20 bởi ông đã góp phần khai sinh ra một dòng ảnh mới, một lĩnh vực nghề nghiệp mới trong làng nhiếp ảnh - nghề “săn ảnh” mà giờ đây người ta hay gọi là “paparazzi”.

Cách đây 40 năm, nhiếp ảnh gia người Anh Richard Young (sinh năm 1947) bắt đầu xuất hiện trong giới truyền thông như một hiện tượng mang đầy tính đột phá. Kể từ đó đến nay, ông vẫn tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với tư cách là một trong những người đầu tiên “khai sinh” ra nghề “săn ảnh”, hay người ta vẫn gọi là nghề “paparazzi”.

Ngay từ khi mới bắt đầu cầm máy, Richard Young đã tự xác định cho mình một lĩnh vực chuyên biệt: ông chỉ chuyên “săn ảnh” những người nổi tiếng, những ngôi sao màn bạc, thần tượng âm nhạc…

Tuy không vào sinh ra tử trên các chiến trường để có được những tấm ảnh thời sự để đời nhưng Richard Young vẫn được coi là một trong những nhiếp ảnh gia quan trọng nhất góp phần vẽ nên bức tranh toàn cảnh của nền nhiếp ảnh thế kỷ 20. Đơn giản bởi ông đã “khai sinh” ra một dòng ảnh mà sau này sẽ đóng vai trò chủ đạo, thống lĩnh trên mặt báo.

Những nhân vật nổi tiếng mà Young từng “săn ảnh”, có thể kể tới Nữ hoàng Anh Elizabeth II, công nương Diana, các vị hoàng tử, công chúa trong Hoàng gia Anh, siêu mẫu Kate Moss, nữ diễn viên Angelina Jolie, nam ca sĩ Mick Jagger…

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Ngay khi bắt đầu cầm máy, Richard Young đã tự xác định hướng đi riêng cho mình, ông chỉ chụp ảnh người nổi tiếng. Ảnh trái là nữ diễn viên Elizabeth Taylor (1975), ảnh phải là siêu mẫu Kate Moss (1993).

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Trong bức hình này, nam ca sĩ người Mick Jagger đang chải tóc cho bạn gái là nữ diễn viên - người mẫu Jerry Hall.

Để kỷ niệm 4 thập kỷ làm “thợ săn ảnh”, Richard Young đã thực hiện một triển lãm giới thiệu những bức hình ấn tượng nhất mà mình từng thực hiện tại London, Anh. Đến với triển lãm, người xem có thể mua bất cứ tấm hình nào mình thích.

Trong ảnh của Young, những nhân vật nổi tiếng thường xuất hiện trong những khoảnh khắc bất ngờ, không hề có sự chuẩn bị trước, khiến người xem cảm thấy thú vị trước một diện mạo khác của nhân vật ngôi sao.

Ảnh của Young thường chứa đựng nhiều tình cảm đối với nhân vật được chụp, trong đó, nhân vật hiện lên nhẹ nhàng, mềm mại, gần gũi và có cảm xúc trước ống kính dù họ đang bị “săn ảnh”.

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Nam ca sĩ David Bowie trêu lại Richard Young khi phát hiện ra ông đang bị “săn ảnh”. Bowie liền vớ lấy một chiếc máy ảnh vừa để che mặt vừa để chụp hình Young (1984).

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Để có được những shot hình vừa bất ngờ, chân thực, gần gũi vừa giàu tình cảm thế này, Young đã phải dày công thiết lập quan hệ với nhiều nghệ sĩ. Nhờ đó, ông có được những shot hình cận cảnh và riêng tư về những ngôi sao điện ảnh, những thần tượng âm nhạc… Ảnh trái là nam ca sĩ David Bowie (1989), ảnh phải là nữ ca sĩ Blondie (1980).

Bức ảnh nổi tiếng đầu tiên khiến các tờ báo Anh biết tới cái tên Richard Young là bức “Nụ hôn”, trong đó, nữ diễn viên Elizabeth Taylor và chồng - nam diễn viên Richard Burton - hôn nhau tại bữa tiệc mừng sinh nhật của Richard Burton.

Sau này khi trả lời phỏng vấn của tờ Telegraph, Young nói: “Đây là bức hình chứa chan tình cảm nhất mà tôi từng chụp. Một bức ảnh đẹp và ấm áp. Ở bữa tiệc này, tuyệt nhiên không có một phóng viên nào được mời đến, vì vậy, tôi đã phải mặt dày làm khách không mời. Bởi tôi là phóng viên ảnh duy nhất có mặt tại sự kiện này nên sau buổi tiệc, tôi đã gần như bị bắt cóc bởi một bạn đồng nghiệp khác, người này cũng đang rất muốn có những bức hình đặc biệt của tôi”.

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Young đã phải “mặt dày” làm khách không mời tại bữa tiệc sinh nhật của nam diễn viên Richard Burton, đổi lại ông đã có được một bức hình “hot” trên mặt báo lúc bấy giờ.

Tuy vậy, một điều cần khẳng định là cách tác nghiệp của Young khác với nhiều tay săn ảnh hiện nay. Young không bao giờ làm nhân vật của mình phải khó chịu, ông tôn trọng họ và vì vậy, trong suốt 4 thập kỷ cầm máy, ông đã trở nên thân thiết, gần gũi với những nhân vật nổi tiếng. Họ luôn cư xử nhã nhặn, lịch thiệp với ông mỗi khi thấy ông xuất hiện để chụp hình.

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Vì nhận được sự yêu mến của nhiều người nổi tiếng mà Young luôn có được vé mời tới những sự kiện đặc biệt mà những phóng viên ảnh khác không thể bước qua ngưỡng cửa ra vào. Tại một sự kiện như thế, ông đã có được bức ảnh chụp tài tử điện ảnh Johnny Depp và siêu mẫu Kate Moss khi họ còn là một cặp đôi (1995).

Ảnh “độc” của paparazzi đầu tiên

Hai siêu mẫu Kate Moss và Naomi Campbell xuất hiện tại Tuần Thời trang London năm 1993 (trái), thành viên ban nhạc Spice Girl - Mel B năm 1999 (phải).

Young cho rằng những bức ảnh của ông không có gì nổi trội hơn so với những paparazzi hiện nay. Họ thậm chí có nhiều bức hình gây sửng sốt, những bức hình thọc sâu vào đời sống riêng tư của các ngôi sao.

Tuy vậy, theo Young, paparazzi hiện nay như những “tay đầu gấu” hung hăng, rất thích gây gổ với nhau khi cùng tác nghiệp. Họ cũng sẵn sàng hung hăng với bảo vệ, vệ sĩ của người nổi tiếng, thậm chí gây gổ với chính nhân vật mà họ đang cố tiếp cận.

Những bức hình của Young có được mà không cần phải “chơi xấu” như vậy. Ông có những bức hình cận cảnh về nhân vật một cách dễ dàng bởi ông luôn đối xử với họ lịch thiệp và vì vậy họ cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho công việc của ông.

“Ở thời kỳ đầu khi nghề paparazzi mới bắt đầu hình thành, mọi việc đơn giản lắm. Khi đó cả người nổi tiếng và thợ săn ảnh đều đối xử với nhau lịch thiệp, quý trọng và vì vậy mối quan hệ giữa hai bên rất tốt đẹp chứ không căng thẳng, đầy thù ghét như bây giờ”, Young chia sẻ.

Người mẫu Daisy Lowe năm 2008 (trái), nữ diễn viên Angelina Jolie năm 2010 (phải).

Người mẫu Daisy Lowe năm 2008 (trái), nữ diễn viên Angelina Jolie năm 2010 (phải).

Người mẫu Daisy Lowe năm 2008 (trái), nữ diễn viên Angelina Jolie năm 2010 (phải).

Nữ ca sĩ Lady Gaga năm 2011 (trái), vũ nữ thoát y nổi tiếng thế giới Dita Von Teese năm 2008 (phải).

 
 
Bích Ngọc
Theo Daily Mail