1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ám ảnh vì cảnh "nóng" phải quay... 100 lần trong phim đoạt Cành Cọ Vàng

Bích Ngọc

(Dân trí) - Gần 10 năm trôi qua, nhưng nữ diễn viên Léa Seydoux vẫn không thể quên được ký ức ám ảnh khi đóng phim "Blue Is The Warmest Color" (Màu xanh là màu nóng - 2013).

Ám ảnh vì cảnh nóng phải quay... 100 lần trong phim đoạt Cành Cọ Vàng - 1

"Blue Is The Warmest Color" đã giành giải thưởng lớn nhất của Liên hoan phim Cannes - giải Cành Cọ Vàng (Ảnh: Daily Mail).

"Blue Is The Warmest Color" đã gây xôn xao tại Liên hoan phim Cannes 2013 với những cảnh "nóng" quay cận cảnh, kéo dài khiến nhiều nhà phê bình phim bị sốc, họ cảm thấy như đang xem một bộ phim khiêu dâm, không phải một bộ phim điện ảnh tranh giải tại một liên hoan phim quốc tế.

Dù vậy, một sự kiện điện ảnh ưa thích những gì táo bạo như LHP Cannes luôn sẵn sàng cho những cú sốc.

"Blue Is The Warmest Color" sau đó đã giành giải thưởng lớn nhất của liên hoan - giải Cành Cọ Vàng. Bộ phim cũng gây nên tranh cãi suốt một quãng thời gian sau đó, khi những tâm sự của hai diễn viên chính tham gia bộ phim - Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos bắt đầu được hé lộ.

Chỉ sau khi bộ phim đã ra mắt và đạt được thành công lớn tại Cannes, hai nữ diễn viên mới dám lên tiếng về những nỗi khốn khổ của họ khi tham gia bộ phim này.

Giờ đây, sau gần 10 năm, nữ diễn viên Léa Seydoux đã trở thành một minh tinh tầm cỡ quốc tế, cô tham gia vào nhiều dự án phim lớn ở Hollywood, nhưng Léa Seydoux vẫn không thể nào quên những ký ức về bộ phim "kinh hoàng" năm xưa, bi hài ở chỗ: đây cũng đồng thời là bộ phim giúp mở ra sự nghiệp lớn cho cô.

Ám ảnh vì cảnh nóng phải quay... 100 lần trong phim đoạt Cành Cọ Vàng - 2

Giờ đây, sau gần 10 năm, nữ diễn viên Léa Seydoux đã trở thành một minh tinh tầm cỡ quốc tế, cô tham gia vào nhiều dự án phim lớn ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, cô gọi trải nghiệm của mình khi tham gia bộ phim "Blue Is The Warmest Color" là "điên rồ". Trong đó, trải nghiệm khiến cô mãi không thể quên đó là việc cô và bạn diễn Adèle Exarchopoulos đã phải dành ra 10 ngày để quay đi quay lại khoảng 100 lần một cảnh "nóng" kéo dài khoảng 7 phút khi lên phim.

Theo Léa Seydoux, đạo diễn của phim - ông Abdellatif Kechiche là một người "có vấn đề", "rất điên rồ". Khi bộ phim ra mắt, có những nhà phê bình điện ảnh cho rằng những cảnh "nóng" trong phim không phục vụ mục đích nghệ thuật, mà chỉ là một cách trục lợi hai nữ diễn viên, nhằm tạo nên những cảnh quay gây tranh cãi, bao gồm cả những cảnh khỏa thân nhìn từ đằng trước.

Sau khi phim ra mắt, cả hai nữ diễn viên chính đều khẳng định họ sẽ không bao giờ hợp tác lại với đạo diễn Kechiche sau trải nghiệm tệ hại đã có.

Sau gần 10 năm nhìn lại, nữ diễn viên Léa Seydoux nói: "Quá trình chuẩn bị, tham gia đóng phim và các hoạt động quảng bá cho phim kéo dài khoảng một năm, tôi đã làm hết sức mình với bộ phim ấy. Nó đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi xét trên rất nhiều khía cạnh.

Theo tôi, việc đưa vào các chuyên gia hỗ trợ dàn dựng cảnh "nóng" cũng không giúp ích gì cho trải nghiệm của chúng tôi trong bộ phim này. Bởi sự điên rồ của vị đạo diễn tồn tại trong suốt quá trình quay phim, chứ không chỉ riêng khi thực hiện cảnh "nóng". Cách chúng tôi quay bộ phim này là rất điên rồ".

Ám ảnh vì cảnh nóng phải quay... 100 lần trong phim đoạt Cành Cọ Vàng - 3

Đạo diễn Abdellatif Kechiche (Ảnh: Daily Mail).

Léa Seydoux cho biết rằng việc đạo diễn Kechiche yêu cầu quay đi quay lại một cảnh phim là chuyện thường xuyên xảy ra. Trong một lần phỏng vấn trước đây, nữ diễn viên Léa Seydoux thừa nhận, cô cảm thấy mình bị "sỉ nhục" và như thể là "gái gọi" khi khỏa thân quay đi quay lại một cảnh "nóng" trong suốt... 10 ngày.

Chia sẻ về thói quen thích quay đi quay lại một cảnh phim của đạo diễn Kechiche, nữ diễn viên Léa Seydoux từng nói: "Trong cảnh lần đầu hai nhân vật nữ chính gặp nhau, cảnh phim chỉ kéo dài 20 giây trên màn ảnh, nhưng chúng tôi mất 10 giờ để quay cảnh này, phải quay trên dưới 100 lần, và chỉ đơn thuần là hai con người đi ngang qua nhau vậy thôi, không có lời thoại nào...

Sau cùng, tôi cảm thấy mình trở nên điên rồ, tôi nhìn sang bạn diễn Adèle, cô ấy cũng đang ngơ ngác, đạo diễn cáu loạn và giật lấy máy quay rồi chửi tục... Chúng tôi chỉ còn biết cười. Đôi khi tôi cảm thấy căm ghét đạo diễn. Ông ấy luôn khó khăn như vậy, khi nhận lời đóng phim, tôi đã biết sẽ khó khăn nhưng không ngờ tới mức ấy. 

Không phải cứ quay đi quay lại một cảnh vài trăm lần sẽ khiến bạn trở thành một thiên tài, đấy đơn giản chỉ là cách ông ấy muốn mọi việc phải diễn ra vậy thôi. Trong quan điểm của tôi, tôi không thích quay lại một cảnh quá nhiều lần, tôi luôn nghĩ mình diễn hay nhất ở lần quay đầu. Nhiều khi tôi không buồn quan tâm tới việc đạo diễn yêu cầu quay lại nữa, bởi tôi biết dù tôi diễn thế nào ông ấy vẫn đòi phải quay lại, ông ấy sẽ làm những gì ông ấy muốn".

Ám ảnh vì cảnh nóng phải quay... 100 lần trong phim đoạt Cành Cọ Vàng - 4

Đỉnh điểm của sự khốn khổ chính là khi quay các cảnh "nóng"... (Ảnh: Daily Mail).

Nhưng đỉnh điểm của sự khốn khổ chính là khi quay các cảnh "nóng" trong phim: "Chúng tôi đều xấu hổ, còn đạo diễn thì quay rất lâu. Nhiều khi tôi cảm thấy rất bẽ bàng, khốn khổ, cảm thấy mình đang đóng phim mà như thể là một... gái mại dâm.

Có những lúc đạo diễn dùng tới 3 chiếc máy quay một lúc và tôi phải làm đi làm lại cảnh mình "lên đỉnh" trong 6 tiếng đồng hồ quay đi quay lại cảnh ấy... Đạo diễn Abdellatif Kechiche còn rất ghét những gì không thật xuất hiện trong phim. Một khi chúng tôi hút thuốc, uống rượu, đó đều là thật. Đôi khi, tôi cảm thấy sợ. Ở chặng cuối khi thực hiện bộ phim, quả thực tôi đã rất mệt mỏi".

Dù vậy, Léa Seydoux vẫn thừa nhận rằng bộ phim có đưa lại cho cô một số trải nghiệm đẹp đẽ: "Điều tuyệt vời nhất đến cùng với bộ phim này, đó là khi chúng tôi đi dự LHP Cannes".

Trailer phim đoạt Cành Cọ Vàng "Blue Is The Warmest Color" (Video: Sundance Now).

Sau những tranh cãi về bộ phim và cả những lời "tố cáo" của hai nữ diễn viên, đạo diễn Abdellatif Kechiche từng lên tiếng một lần hồi năm 2013, khi phim chuẩn bị ra rạp tại Pháp: "Theo tôi, bộ phim này không nên được ra mắt công chúng nữa. Nó đã bị làm nhơ nhuốc quá nhiều.

Giải Cành Cọ Vàng là một khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi đối với tôi, giờ đây, tôi cảm thấy bị sỉ nhục, bị phản bội, bị hắt hủi và mất danh dự. Tôi giờ sống như thể bản thân mình là một kẻ đáng ghê tởm, đáng bị nguyền rủa vậy".

Minh tinh Léa Seydoux lên đồ đi dự Oscar 2020 (Video: LV).

Theo Hollywood Reporter