1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhiều khán giả bị nôn, bị ngất, phải bỏ về vì phim đoạt Cành Cọ Vàng

(Dân trí) - Nhiều người đã bị nôn, bị ngất hoặc phải bỏ về trong suất công chiếu bộ phim kinh dị "Titane" - phim đoạt Cành Cọ Vàng trong năm nay.

Truyền thông tại Úc ghi nhận rằng có ít nhất 13 người đã bị ngất trong quá trình xem bộ phim "Titane" tại Liên hoan phim Sydney đang diễn ra. Bộ phim có nhiều phân cảnh bạo liệt kể về những cuộc truy hoan giữa một người phụ nữ tìm thấy sức hấp dẫn tình dục ở những chiếc xe hơi. Bên cạnh đó, phim cũng có nhiều phân cảnh bạo lực "hạng nặng".

Tất cả những nội dung và hình ảnh được khắc họa dữ dội, bạo liệt đó khiến nhiều khán giả xem phim tại sự kiện Liên hoan phim Sydney cảm thấy quá sức chịu đựng của họ và đã gặp phải những hệ lụy sức khỏe ngay trong suất chiếu.

Thực tế, đây không phải việc mới gặp lần đầu, khi phim chiếu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp), hiện tượng tương tự đã xảy ra rồi. Khi ấy, nhiều khán giả xem phim đã phải nhanh chóng ra về, bỏ dở bộ phim, có những khán giả còn bị nôn, bị ngất.

Bộ phim "Titane" của nữ đạo diễn người Pháp Julia Ducournau kể về nhân vật nữ chính Adrien (Agathe Rousselle), cô gái này từng gặp phải một tai nạn kinh hoàng từ khi còn nhỏ và phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn sau vụ tai nạn.

Từ trải nghiệm ám ảnh đó, Adrien lớn lên và có một thứ khoái cảm lạ lùng dành cho xe hơi, cô có những cuộc truy hoan với những chiếc xe hơi và thậm chí còn bị hoang tưởng rằng mình đang mang bầu với một chiếc xe hơi.

Nhiều khán giả bị nôn, bị ngất, phải bỏ về vì phim đoạt Cành Cọ Vàng - 1

Từ trải nghiệm ám ảnh đó, Adrien lớn lên và có một thứ khoái cảm lạ lùng dành cho xe hơi (Ảnh: Pedestrian).

Khoảng 30 phút sau khi bắt đầu bộ phim, Adrien bước vào một cuộc lẩn trốn sau khi thực hiện những vụ giết người. Đúng lúc đang lẩn trốn thì Adrien biết về vụ việc một đứa trẻ bằng tuổi cô đã mất tích từ nhiều năm trước.

Adrien quyết định cải trang và nhập vai đứa trẻ bị mất tích để thay đổi cuộc đời, rẽ sang hướng mới với một thân phận mới. Quá trình cải trang bao gồm cả việc cô tự đập vỡ mũi mình bằng cách đập gương mặt xuống bồn tắm để làm biến dạng những đường nét cũ.

Những người có mặt tại suất chiếu phim "Titane" ở Liên hoan phim Sydney cho biết những cảnh tượng hãi hùng trong phim đã khiến nhiều khán giả rên rỉ, sợ hãi, bỏ về, có người bị nôn, bị ngất hoặc trở nên mất kiểm soát trong phòng chiếu.

Cô Nathalie Macgregor (21 tuổi) là một trong số 13 khán giả bị ngất vì phim, Nathalie cho biết cô chưa từng bị ngất trước đây khi đi xem phim: "Tâm trạng chung của đám đông khán giả trong phòng chiếu, cộng thêm những cảnh phim quá bạo lực đã khiến tôi cảm thấy quá sức chịu đựng.

Những vụ án mạng, cảnh nạo phá thai, phản ứng của những người trong phòng chiếu khi xem những cảnh đó khiến tôi bị kích động. Tôi bị ngất và người bạn đi cùng tôi cho biết rằng cô ấy đã la hét lên để được giúp đỡ, nhưng không ai để ý vì phòng chiếu vốn dĩ đã khá ồn ào vì những cảnh phim quá kích động và đáng sợ.

Tôi ở trong phòng chiếu và không còn tỉnh táo nữa, một lúc sau, tôi hồi lại, cô bạn giúp tôi đứng dậy và dìu tôi ra khỏi phòng chiếu. Ở cuối phòng chiếu, có những cô gái cũng đang xúm lại quanh một người bạn của họ vừa mới bị ngất. Chúng tôi bước ra ngoài phòng chiếu và được nhân viên rạp chiếu giữ lại hỏi han và hỗ trợ tại chỗ.

Người nhân viên ấy cho chúng tôi biết rằng anh ấy và các cộng sự đã rất bận rộn trong suất chiếu này, bởi có nhiều khán giả bị ngất ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tôi cảm thấy khó chịu, chóng mặt và sau đó đã bị nôn.

Một số khán giả rời khỏi phòng chiếu, họ bỏ dở bộ phim và tỏ ra tức giận, họ cho rằng một bộ phim có nhiều cảnh đáng sợ như thế này nên có cảnh báo trước thật rõ ràng, cụ thể đối với người xem".

Phóng viên Jocelyn Peter làm việc cho hãng tin Pedestrian Group (Úc) cho biết cô đã xem hết bộ phim và cảm thấy nội dung và hình ảnh của phim quá đáng sợ đến mức cô bị choáng và mệt sau khi xem xong, cô Jocelyn cần có thời gian để hồi phục lại bình thường sau bộ phim:

"Tôi xem xong bộ phim và thấy nhiều người rời khỏi phòng chiếu với thái độ rất tiêu cực, họ nói rằng bộ phim quá khủng khiếp và cảm thấy khó giữ được sự bình tĩnh".

Đại diện Liên hoan phim Sydney cũng đã có chia sẻ với giới truyền thông, họ xác nhận việc có 13 người bị choáng, bị ngất ở các mức độ khác nhau trong suất chiếu đầu tiên của phim "Titane": "Chúng tôi đã cố gắng miêu tả về bộ phim ở mức độ chi tiết nhất có thể để khán giả có thể tự đưa ra quyết định của mình, dù vậy, chúng tôi không thể tiết lộ hoàn toàn về nội dung phim.

Thông báo của chúng tôi về phim đã nói rõ ràng đây là một phim có thể kích động tâm lý người xem khi có những cảnh kinh dị liên quan tới bạo lực, giết người, bi kịch, tình dục... Chúng tôi đã cố gắng nêu bật được những sự cảnh báo về bộ phim điện ảnh có nhiều sự sáng tạo táo bạo này".

Sau đó, bộ phim "Titane" đã được chiếu trong những suất chiếu giới hạn người xem tại Liên hoan phim Sydney, phim sẽ ra rạp rộng rãi tại nhiều quốc gia kể từ cuối tháng này.

Trailer phim "Titane" (2021)