15 năm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn qua “Thí dụ”

(Dân trí) - “Thí dụ bây giờ tôi phải ra đi/ Tôi phải đi tay chia ly cùng đời sống này”- những lời ca đầy cảm xúc đau đáu về sự ra đi, chia ly giã biệt được Trịnh Công Sơn viết ra từ bốn mươi năm trước vẫn vấn vương người ở lại.

Ngày 1/4/2001 Trịnh Công Sơn từ giã cõi đời trong niềm thương tiếc vô bờ của gia đình, người thân, bạn bè và hàng triệu người ái mộ. Người đã mất nhưng những giá trị nhân văn, tình yêu quê hương đất nước con người được ông gửi gắm vào các ca khúc vẫn còn ở lại.

Chân dung Trịnh Công Sơn (tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long được công bố trong một triển lãm gần đây tại Hà Nội)
Chân dung Trịnh Công Sơn (tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long được công bố trong một triển lãm gần đây tại Hà Nội)

Có lẽ cũng chính vì cái tình tưởng như hư không, mong manh, vô thường nhưng lại rất thật, rất chân thành, sâu lắng và gần gũi ấy, mà theo thời gian càng ngày càng có thêm nhiều người yêu thích say mê âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Vài năm sau ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trịnh Công Sơn FC được thành lập quy tụ những tâm hồn yêu nhạc Trịnh, trân quý người nhạc sỹ tài hoa ấy. Đều đặn vào những dịp như ngày sinh nhật của Trịnh Công Sơn 28/2 và ngày ông mất 1/4, các thành viên Trịnh Công Sơn FC luôn giành thời gian và tâm huyết tổ chức những đêm nhạc để tưởng nhớ ông, để kết nối giao thoa những tâm hồn cùng thế hệ sinh 8x với các thế hệ trước và sau đó, để được gần lại với nhau ngồi kề bên nhau trong những buổi nhạc chắt lọc, bịn rịn trong những âm ba và ca từ quen thuộc.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn được đánh giá là một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của Trịnh Công Sơn có sức ảnh hưởng to lớn đối với bao thế hệ người nghe nhạc.

Nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét: “Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học Phương Tây. Ông hồn nhiên viết như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra”. Hoặc như cách nói của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, “Đối với Trịnh Công Sơn chữ là nốt, nốt cũng là chữ. Đó là một bản song tấu”.

Đêm nhạc mang tên “Thí dụ” vào lúc 20h, thứ Sáu 1/4/2016, tại hội trường lớn Đại Học Văn Hoá - 418 La Thành, Đống Đa một lần nữa được thắp lên để tri ân kho tàng âm nhạc mà Trịnh Công Sơn đã để lại, để cùng nhau nhớ về “một người sống thiên thu”, để cùng ru người ngủ mãi giấc mộng bình an.

Người yêu nhạc Trịnh sẽ được say lắng cùng giọng ca giàu cảm xúc ngọt ngào của ca sỹ Lô Thủy, giọng nam trung trầm ấm da diết của ca sỹ Tuấn Hiệp, một Phạm Văn Giáp bẽn lẽn hát Trịnh - như những dảo bước đầu tiên với câu chuyện mới này. Người nghe cũng có cơ hội được hòa cùng tình yêu sâu sắc với nhạc Trịnh qua những giọng ca quen thuộc được tôn vinh từ chính những thành viên của FC như Đại Dương, Quang Vinh, Trí Trung, Thái Ly, Hương Giang, Khôi Ngô, Ngọc Huyền, tam ca Si Giáng./

Q.N