Yêu chồng nhưng sao tôi vẫn nghĩ về người đàn ông khác

Vợ chồng chị đang ở trong một mối quan hệ lâu dài. Mọi thứ khá thoải mái và họ rất hợp nhau. Nhưng gần đây chị đã gặp một người đàn ông khác, người dường như đã đánh thức điều gì đó trong chị.

Yêu chồng nhưng sao tôi vẫn nghĩ về người đàn ông khác - 1

Ảnh minh họa.

Do tính chất công việc, chị gặp nhiều người đàn ông hàng ngày. Dẫu vậy, chị chưa bao giờ có cảm xúc mạnh về họ. Chị chỉ có cảm giác đặc biệt về người bạn đời hiện tại của mình khi chị gặp anh lần đầu tiên cách đây 5 năm. Chị chẳng thể ngờ, sau này chị lại có cảm xúc y hệt như vậy với một người đàn ông khác. 

Chị biết mình vẫn yêu chồng nhưng chị không thể ngừng nghĩ về người đàn ông kia. Chị nghĩ về anh ta mỗi ngày và còn mong ngóng được gặp anh ta. Ngay cả khi 2 người chỉ ngồi đối diện nhau để trò chuyện, chị cũng thấy rất vui. 

Giữa chị và người đàn ông kia đã có một số phản ứng hóa học ngay lần đầu gặp nhau. Chị nghĩ, nếu chị cho phép nó tiến xa hơn, điều đặc biệt gì đó sẽ xảy ra. Có những ngày chị để cảm xúc của bản thân tự do bay nhảy, nhưng chị vẫn đủ tỉnh táo để không cho phép mình có những hành động sai trái. 

Thi thoảng, nghĩ về việc người đàn ông kia ngày càng hấp dẫn với mình, chị cho rằng có lẽ mình đang quá viển vông. Chị cố gắng kìm hãm bản thân bằng cách tưởng tượng ra cảnh người đàn ông kia đang tán tỉnh một phụ nữ khác. Nhưng điều này dường như không có tác dụng.

Chị biết rất rõ mình không có xu hướng phản bội chồng, chị chỉ đơn giản là thích được ở cạnh người đàn ông kia. Chị nhớ cách anh ta khiến chị cảm thấy an toàn và được thấu hiểu. Chị cảm thấy anh ta xuất hiện để giúp chị, và nhất định phải là anh ta chứ không phải ai khác. 

Trong công việc, anh ta từng giúp chị vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi chị cảm thấy không còn hy vọng. Anh ta khiến chị cảm thấy mình là người có năng lực và chị đánh giá cao điều đó. Chị nghĩ, thật tuyệt khi ở độ tuổi 40 mà vẫn có ai đó khiến chị bị thu hút như vậy.

Nhiều đêm chị mất ngủ vì không biết mình sẽ như thế nào nếu buộc phải rời xa người đàn ông kia, trong khi tất cả những gì chị muốn làm là tiếp tục nói chuyện với anh ta mà thôi. Chị không thể giải thích tại sao mình mong ngóng được gặp anh ta đến thế. Đôi khi, sự hiện diện của anh ta cũng đủ làm chị thấy hạnh phúc.  

Nghĩ đến người bạn đời của mình, chị cảm thấy rất bối rối. Chị không thể tự trả lời được câu hỏi: Mình yêu chồng, vậy tại sao mình lại để người đàn ông khác thu hút mình?

Chị thất vọng về bản thân khi để một người mới chỉ gặp vài lần mà có thể khiến chị tiêu hao suy nghĩ quá nhiều. Chị thấy mình đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan về tình cảm. Chị không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể cân bằng trở lại và tìm cho mình một con đường đúng đắn nhất. 

Chị thấy sợ khi phát hiện tình cảm của mình dành cho người đàn ông kia đang tiến triển và bền chặt hơn. Chị không thể thú nhận với chồng bởi chị chắc chắn điều này sẽ khiến anh suy sụp. Chị sẽ mất kiểm soát và không thể cứu vãn được bất cứ điều gì. May mắn cho chị, khi bị dồn vào đường cùng, chị đã nảy ra một ý nghĩ. 

Thực tế, những gì chị biết về người đàn ông kia không nhiều. Mới chỉ gặp vài lần, chị không thể biết được ngoài những điều tốt đẹp, anh ta còn che giấu điều gì khác nữa. Biết đâu, anh ta cũng là một kẻ nghiện rượu, khát bạc, một người đàn ông không chung thủy... Chị cho rằng tâm trí mình tràn ngập những tưởng tượng tốt đẹp hơn là bức tranh toàn cảnh. 

Nhưng trước khi đưa ra quyết định dừng lại hay tiếp tục, chị cần được tâm sự với ai đó để được giúp đỡ và hướng dẫn để hóa giải những cảm giác kỳ lạ này. Dù người đàn ông kia là người thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng thể tốt bằng người bạn đời đã gắn bó với chị 5 năm. 

Theo giaoducthoidai.vn