1. Dòng sự kiện:
  2. Bạn thân khác giới
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Chị chồng - em dâu

Vợ quỳ xuống đưa tiền cho chị giúp việc, bi kịch gia đình tôi ập đến

Giang Bùi

(Dân trí) - Chị Hồng đến nhà làm giúp việc, đồng thời mang theo một bí mật khiến tôi vô cùng hoang mang khi đối mặt với vợ.

Tôi và vợ kết hôn chưa tròn một năm. Mọi chuyện vẫn còn mới mẻ, nhiều cảm xúc. Mới tháng trước, cô ấy thông báo mang thai. Tôi vui không để đâu cho hết, nâng niu từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói.

Tôi biết cô ấy sức khỏe không tốt, thường xuyên mệt mỏi và nhạy cảm khi thời tiết thay đổi. Vì vậy, tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, việc nhà để tôi lo.

Nhưng đúng là tôi vừa vụng, vừa bận rộn, xoay xở mãi cũng chẳng đâu vào đâu. Thấy tôi tất tả giữa công việc và chợ búa, một người bạn giới thiệu cho tôi một ứng dụng đặt giúp việc. Chị Hồng được nhận xét rất tích cực: "Chị ấy hiền, thật thà, biết giữ mồm giữ miệng, làm việc đâu ra đấy, chăm em bé khéo".

Tôi hí hửng đặt chị Hồng giúp việc cho gia đình. Vợ tôi lúc ấy đang ở nhà mẹ đẻ chơi vài hôm. Tôi chỉ nhắn tin cho cô ấy: "Anh thuê người giúp việc rồi nhé, thấy bảo làm ổn lắm".

Vợ quỳ xuống đưa tiền cho chị giúp việc, bi kịch gia đình tôi ập đến - 1
Quá khứ của vợ khiến tình cảm của tôi dành cho vợ bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh minh họa: Knet).

Chị Hồng ngoài 50 tuổi, dáng người đậm, khuôn mặt có phần khắc khổ nhưng ánh mắt sáng và nhanh nhẹn. Ngay buổi đầu, tôi đã thấy chị ấy lau nhà, dọn dẹp sạch sẽ, đến bữa còn hỏi tôi thích ăn gì để nấu. Tôi yên tâm hẳn.

Hôm sau, vợ tôi trở về. Cô ấy chào chị Hồng rất nhỏ, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Tôi tưởng cô chưa quen người lạ nên thế. Ai ngờ, đến đêm thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.

Đêm ấy, tôi tỉnh dậy vì khát nước. Lúc bước xuống tầng trệt, định rót nước uống, tôi nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng chị giúp việc.

Bước chân tôi khựng lại, tôi tiến lại gần vì lo có chuyện gì bất thường. Và rồi tôi chết lặng.

Vợ tôi đang quỳ trước mặt chị Hồng, nước mắt lưng tròng, tay run rẩy đưa ra một xấp tiền. Trong tiếng nấc, cô ấy lặp đi lặp lại: "Em xin chị giữ bí mật này giúp em. Em với chồng đang rất hạnh phúc. Bọn em còn sắp có con. Em hối hận rồi. Chuyện cũ, em xin chị đừng nói ra".

Tôi như bị ai giáng búa vào đầu. Tôi quay lại phòng mà tim vẫn đập thình thịch, cố giả vờ ngủ như chưa từng biết chuyện gì.

Nhưng sáng hôm sau, khi vợ tôi đi khám thai cùng mẹ, tôi hỏi thẳng chị Hồng sự việc này. Chị ấy im lặng một lúc lâu.

Tôi nhìn vào mắt chị và nói: "Tôi biết có chuyện gì đó. Nếu chị thấy khó nói, tôi có thể bù thêm tiền vợ tôi cho chị. Tôi sẽ đưa chị 20 triệu đồng. Chỉ cần chị nói rõ ràng cho tôi biết, vợ tôi đã giấu tôi điều gì".

Chị Hồng thở dài: "Tôi nói ra không phải vì tiền đâu. Nhưng cậu là chồng cô ấy, cậu có quyền biết".

Chuyện chị kể khiến tôi chết điếng. Thì ra vợ tôi từng là "người thứ ba", cô ấy cặp kè với người đàn ông có vợ suốt một thời gian dài.

Mỗi khi vợ ông ta đi công tác, cô ấy lại đến nhà. Chị Hồng chính là giúp việc cho gia đình đó, từng nhiều lần chứng kiến vợ tôi bước vào nhà trong những buổi trưa vắng. Người đàn ông kia chu cấp cho vợ tôi rất nhiều tiền.

Chị cũng nói thêm, vợ tôi đã cắt đứt từ lâu, người đàn ông kia cũng chuyển nhà. "Tôi nghĩ đấy là quá khứ. Cô ấy thay đổi rồi. Tôi thấy cô thương cậu, thương đứa con trong bụng lắm. Nhưng chuyện cũ, ai chẳng có sai lầm".

Tôi ngồi lặng trong phòng khách rất lâu sau khi chị Hồng rời đi. Tôi không trách chị ấy, cũng không còn muốn giữ chị trong nhà thêm ngày nào nữa.

Cô gái mà tôi từng tin là trong sáng, từng nghĩ chưa hề bị tổn thương nào trước khi gặp tôi, hóa ra lại có quá khứ khiến tôi khó nuốt trôi.

Tôi yêu vợ mình. Đó là sự thật. Tôi thấy rõ cô ấy yêu tôi, nấu cho tôi từng bữa cơm, lo lắng từng viên thuốc, từng cái áo ấm khi trời trở lạnh. Nhưng giờ tôi biết rằng, mình không còn sống với một "trang giấy trắng" như tôi từng nghĩ.

Tôi cũng thấy nhục nhã khi nghĩ rằng, căn nhà vợ chồng tôi mới xây phần lớn tiền là do vợ tôi cặp kè trước đó mà có.

Tôi không kể với vợ là tôi đã nghe và biết hết. Tôi im lặng. Nhưng từ hôm đó đến nay, tôi luôn giật mình giữa đêm. Cảm giác có một khoảng cách vô hình giữa tôi và vợ.

Giờ đây, tôi phải đối diện với một câu hỏi khó: Tôi có thể tiếp tục yêu thương vợ như chưa từng biết chuyện cũ của cô ấy hay không? Hay tôi sẽ là kẻ hèn nhát khi chọn im lặng?

Tôi thực sự không biết phải làm sao, mọi người cho tôi lời khuyên với.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.