Vợ nghi ngờ bị chồng "cắm sừng"

Em chưa có bằng chứng để chứng minh các giả thiết của mình. Tất cả đều chỉ là suy đoán của cá nhân em...

Vợ nghi ngờ bị chồng cắm sừng - 1

Ảnh minh họa.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em đang hoang mang và đắn đo quá. Chuyện là gần đây em phát hiện ra 4 trong 5 ông bạn trong nhóm "bia rượu" của chồng em ngoại tình. Vì đa phần các ông ấy đều "cặp bồ", nên em rất phân vân, có khi nào em đang bị "cắm sừng" mà không biết?

Chồng em có chơi thân với một nhóm bạn kinh doanh khá lâu rồi. Những người đó em đều đã được gặp nhiều lần. Một ông có vợ làm tại ngân hàng, xinh xắn. Ấy thế mà năm trước, chồng em kể chuyện vợ chồng họ ly hôn vì anh ta có bồ.

Chẳng lâu sau, một ông bạn khác trong nhóm ấy cũng có bồ. Anh ta chưa ly hôn vì vợ không biết chuyện anh ta ngoại tình. Em cũng rất bất ngờ khi biết điều ấy nhưng chưa gặp vợ anh ta bao giờ để mà nói cho cô ấy biết. Em khinh anh ta ra mặt, bảo chồng đừng chơi với những người như thế nữa. Nhưng chồng em nói vì công việc nên vẫn phải xã giao. Còn 2 ông bạn nữa, gần đây em cũng mới biết là đang nuôi "bồ nhí". Thanh Tâm thấy đấy, trong một cái bàn nhậu, có 6 ông thì đến 4 ông đang nuôi bồ thì 2 ông còn lại sẽ như thế nào? Em cảm thấy hoang mang quá.

Vợ chồng em làm kinh doanh nên phải tiếp khách nhiều. Em làm kế toán nên cũng có phụ giúp chồng các khoản chi tiêu. Các khoản thu chi trong công ty em đều nắm được nên em nghĩ chồng em không thể có "quỹ đen". "Lửa yêu" của vợ chồng em vẫn giữ đều. Hàng tuần chúng em vẫn đều đặn "yêu" vài ba lần, trừ khi căng thẳng quá về chuyện tiền bạc mới thưa thưa một chút. Trong lòng em vẫn muốn tin chồng. Chồng em khá giản dị nhưng làm gì có chuyện "bạn bè không rủ rê" đúng không Thanh Tâm?

Em chưa có bằng chứng để chứng minh các giả thiết của mình. Tất cả đều chỉ là suy đoán mang tính cá nhân của em. Tuy nhiên, những điều đó lại "rất khả nghi". Em muốn chồng em bỏ cái nhóm "bia rượu" ấy lâu rồi mà cứ khi nào họ gọi là chồng em lại có mặt. Họ giúp chồng em có nhiều hợp đồng, đôi khi còn đi nhậu tới 2-3 giờ sáng mới về. Ban đầu em ngây thơ tin họ nhưng giờ thì em lo lắng thật sự.

Em quyết tâm viết thư cho Thanh Tâm, một phần em muốn Thanh Tâm gợi ý giúp em cách đề phòng, tiếp đó là cách xử lý nếu chuyện ấy có xảy ra. Em rất yêu chồng, yêu con, yêu cái gia đình này. Thật sự, nghĩ đến thôi em đã thấy sợ hãi rồi Thanh Tâm ạ…

Thanh Hằng (Hà Nội)

Chào em!

Thanh Tâm hiểu những lo lắng của em. Tuy nhiên, đó đều chỉ là những suy đoán của em, bởi vậy, thay vì hoang mang, em hãy tạo cho cuộc sống của mình phong phú, hấp dẫn. Điều đó khiến em không lệ thuộc cảm xúc vào chồng. Em cũng nên có nhóm bạn để chia sẻ niềm vui cuộc sống và giúp nhau trong công việc.

Đúng là thực tế, việc tốt luôn khó học, tật xấu dễ "ngấm". Em lo lắng không thừa. Nhưng vì thế mà tạo nghi kỵ, tự loay hoay trong mớ suy đoán của mình thì chỉ làm xấu hình ảnh và tình cảm của mình đi mà thôi. Chúc vợ chồng em luôn "giữ lửa" và đồng hành cùng nhau trong cuộc đời.