Vợ đòi ly hôn sau khi đọc tin nhắn tôi gửi cho em gái của cô ấy

(Dân trí) - Tin nhắn tôi gửi trong giờ nghỉ trưa ở công ty thì tối về vợ ném điện thoại trước mặt tôi với vẻ tức giận. Khi biết nguyên do, tôi vẫn không hiểu sao cô ấy phải giận đến mức ấy.

Vợ chồng tôi cưới nhau 12 năm. Suốt ngần ấy năm, niềm vui rất nhiều nhưng cũng có những ngày sóng gió. Sóng gió ấy cũng là do tôi lỡ “say nắng” một đồng nghiệp trẻ. Cũng may, nhờ tôi hối lỗi chân thành và có lẽ là vì tình yêu vợ dành cho tôi vẫn còn nhiều nên sau một thời gian “chiến tranh lạnh”, vợ đã đồng ý tha thứ cho tôi với điều kiện tôi phải chuyển chỗ làm.

Chuyện tôi từng ngoại tình, chỉ có vợ biết. Từ khi cô ấy biết chuyện đến khi đồng ý tha thứ cho tôi là 8 ngày. Khoảng thời gian ấy, con cái không hề phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau lần nào.

Vợ là người coi trọng thể diện, coi trọng hình ảnh nên chuyện đáng xấu hổ này cô ấy không phơi bày ra cho người ngoài biết. Bên gia đình ngoại, có vẻ như cô ấy cũng không tâm sự kể lể gì, vì không thấy ai có thái độ hay lời lẽ bất thường gì với tôi.

Sau “sự cố” ấy, tình cảm vợ chồng có phần bớt tự nhiên, không còn nồng nhiệt như trước. Nhưng tôi biết, mọi thứ cần thời gian. Điều quan trọng là vợ vẫn đối xử tốt với tôi. Những lúc buồn bực, cô ấy cũng chưa từng lôi chuyện cũ ra chì chiết chồng giống như những bà vợ khác.

Việc vợ “cứu thua” cho tôi một bàn, khiến tôi vô cùng biết ơn, tự nhủ từ nay về sau sẽ chăm chỉ kiếm tiền, hết lòng cùng vợ vun vén gia đình để bù đắp lỗi lầm mình từng mắc phải.

Vợ đòi ly hôn sau khi đọc tin nhắn tôi gửi cho em gái của cô ấy - 1
Tôi từng ngoại tình và đã được vợ tha thứ (Ảnh minh họa: Pexels).

Vài tuần trước, em gái vợ phát hiện chồng ngoại tình, nghe đâu là em rể dây dưa với người yêu cũ. Chuyện vừa vỡ lở là tất cả người thân hai bên gia đình đều biết. 1h sáng, em ấy gọi điện cho vợ tôi khóc nấc khiến vợ tôi phải dỗ dành, khuyên nhủ suốt đêm.

Ba ngày sau, em rể gọi điện cho tôi, giọng khổ sở: “Vợ em đòi ly hôn anh ạ. Em thật sự chẳng biết làm thế nào để cứu vãn. Tội của em thì em chịu, nhưng con em còn nhỏ quá. Anh chị khuyên cô ấy giúp em với”. Tôi nghe giọng của chú ấy, thấy thương thương.

Cùng là đàn ông, cũng từng mắc phải lỗi lầm tương tự, tôi hiểu tâm tư chú ấy. Đàn ông cứ ngỡ là mạnh mẽ, nhưng trong chuyện tình cảm lại dễ mềm lòng. Vả lại, bản năng đàn ông khi đứng trước những cám dỗ ái tình thường không đủ tỉnh táo để nghĩ về hậu quả.

Nhưng như thế không có nghĩa là họ không yêu vợ con. Đàn ông ham vui nhưng cũng rất thực tế. Nếu buộc phải lựa chọn, tôi tin chắc hầu hết các ông đều chọn gia đình.

Với tư cách là anh rể, tôi không muốn nhìn thấy gia đình em mình tan nát. Vậy nên, tôi quyết định nhắn tin cho em gái vợ. Tôi nói, tôi hiểu tâm trạng em ấy đang tồi tệ khổ sở thế nào và chuyện này khó chấp nhận ra sao. Nhưng trong đời, ai cũng có những lúc không làm chủ được bản thân mà mắc phải sai lầm. Tôi khuyên em ấy bình tĩnh lại, trước là để cho hai vợ chồng có cơ hội làm lại, sau là vì tương lai của con.

Để tăng tính thuyết phục, tôi không ngại kể chuyện hai năm trước tôi cũng từng mắc sai lầm tương tự. Đàn ông mà, ai chẳng có lúc yếu lòng mà sa ngã, quan trọng là biết sai biết sửa. Tôi khuyên em gái hãy nhìn gương của chị, chuyện trong nhà chỉ người trong nhà biết, làm ầm ĩ lên chỉ khiến thiên hạ cười chê. Người phụ nữ khôn ngoan là phải biết giữ chồng cho mình, giữ cha cho con mình.

Tin nhắn tôi gửi buổi trưa trong giờ nghỉ ở công ty thì tối về vợ ném điện thoại trước mặt tôi, giọng tức giận y hệt như ngày cô ấy phát hiện tôi léng phéng với đồng nghiệp: “Anh có vẻ tự hào về chuyện mình từng ngoại tình nhỉ. Tôi đã cố giấu, anh lại còn mang ra khoe”.

Nghe xong, tôi hiểu ngay vợ đang nói về chuyện gì. Tôi nói với cô ấy: “Anh cũng chỉ tâm sự một chút với em ấy, muốn vun vén cho vợ chồng em ấy. Gia đình nào cũng vậy, một người ngã thì người kia phải dang tay ra đỡ. Phải bao dung thì mới giữ được gia đình trọn vẹn”.

Cô ấy nhìn tôi, mắt vằn lên tia lửa giận: “Anh hay lắm. Giờ thì cả nhà tôi đều biết anh từng cắm sừng lên đầu tôi rồi. Bố mẹ tôi đang than thân trách phận, kêu kiếp trước không biết mình ăn ở thế nào mà kiếp này hai đứa con gái đều gặp chồng chẳng ra gì. Tôi muốn giữ mặt mũi cho anh, nhưng anh lại chẳng thèm giữ thể diện cho tôi. Với suy nghĩ của anh, ngoại tình có vẻ cũng chẳng ghê gớm lắm. Xem ra, tôi đã dễ dàng bao dung cho anh quá rồi”.

Thế là, cô ấy nằng nặc đòi ly hôn. Tôi choáng váng đến mức không hiểu. Ngay cả khi phát hiện tôi ngoại tình, vợ tôi cũng chưa từng đề cập đến hai chữ “ly hôn”. Sao hôm nay, chỉ vì tôi kể chuyện này với em gái cô ấy lại khiến cô ấy tức giận đến vậy.

Phụ nữ quả thật khó hiểu. Có thể hành động của tôi khiến cô ấy khó chịu nhưng tôi làm với mục đích hoàn toàn tốt đẹp, mong muốn cứu vãn một gia đình. Sao cuối cùng lại thành ra tự tay tôi “đốt nhà” của tôi thế? Chẳng lẽ tội này còn nặng hơn cả tội ngoại tình, đến mức khiến cô ấy muốn ly hôn?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.