Trả giá cho những “khoảnh khắc vàng”

Những tấm ảnh nuy, những đoạn băng hình ghi lại mỗi lần "hạnh phúc", đánh dấu "khoảnh khắc vàng" của một thời yêu đắm đuối sẽ trở thành hiểm họa khôn lường khi mỗi người mỗi ngả. Tệ hơn là khi có gia đình yên ấm, những nhân vật chính của "kỷ vật tình yêu" sẽ khó tránh khỏi cảnh sống nơm nớp trong nỗi sợ hãi, lo toan.

Từ những tấm ảnh nuy và thước phim lưu giữ “khoảnh khắc vàng”

 

Tin tưởng vào tình yêu sẽ có tương lai, M đã nhiều lần trao thân cho người yêu để chứng minh tình cảm của mình.

 

Sau những lần đòi hỏi, anh chàng người yêu, vốn là dân nhiếp ảnh nghệ thuật, thường trầm trồ khen thân hình tuyệt mỹ của M và bảo cô làm mẫu cho anh ta chụp ảnh.

 

Ban đầu còn từ chối quyết liệt, nhưng nghe những lời tỉ tê rằng chỉ ít lâu nữa thì hai người sẽ làm đám cưới, những tấm ảnh này sẽ là kỷ vật lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất thời con gái của M, dẫu sao thì sau khi sinh con M cũng không thể trở lại hình dáng như xưa được... thì M cũng xuôi lòng.

 

Vốn không phải là dân ăn chơi đua đòi, nhưng từ khi yêu phải một anh chàng lãng tử, T cũng trở nên sành điệu trong tình yêu không kém. Chuyện trao thân trở thành là một nhu cầu sinh lý bình thường của họ. Hơn nữa, T còn không ngần ngại đồng ý cho người yêu ghi hình lại cảnh mỗi lần "âu yếm".  

 

Những hình ảnh này được hai người cho vào bộ sưu tập kỷ vật tình yêu để sau này trở thành "vợ chồng già" xem lại thời trẻ của mình ra sao. Điều đáng nói là T còn tuyên truyền kiểu ghi chuyện tình yêu cho những người bạn sành điệu của mình. Bây giờ thì trong nhóm chơi của T, ai cũng có vài ba đĩa sưu tập "ký sự" tình yêu của chính mình.

 

... đến những cạm bẫy ngọt ngào

 

Mới chân ướt chân ráo học việc trong một công ty nhưng K nhanh chóng trở thành điểm ngắm của anh trưởng phòng, vốn đã có vợ con đàng hoàng, đẹp trai chững chạc. Nhưng vì muốn có được hợp đồng chính thức nên K đã chấp nhận đi lại thân mật với anh trưởng phòng và tình yêu nảy nơt lúc nào không biết.

 

Điều mà K đã không thể ngờ tới là những lần trao thân vì tình yêu và cũng vì đền đáp sự nâng đỡ trong công việc với trưởng phòng đã bị bí mật ghì hình lại.

 

Và hiểm hoạ khôn lường của hạnh phúc

 

Có được công việc ổn định, cũng xác định không thể duy trì tình yêu kiểu "già nhân ngãi non vợ chồng" được mãi, K kiên quyết đòi chia tay.

 

Nhưng chưa được bao lâu thì anh ta gọi K đến và đòi quan hệ. Khi bị K kiên quyết từ chối, anh chàng đã không ngần ngại đưa ra những tấm hình khiến K choáng váng. Bất đắc dĩ, thỉnh thoảng K lại giống như gái gọi mỗi khi anh ta cần. K đã phải nhẫn nhục phục tùng anh ta với lời cầu khẩn xin được buông tha, để xây dựng hạnh phúc.

 

Không biết quá nhàm chán hay vì thương xót K mà anh ta cũng đồng ý buông tha cô. Hiện tại tuy có được hạnh phúc nhưng K vẫn ám ảnh và lo sợ một ngày nào đó, anh chàng trưởng phòng nọ lại giở chứng gọi đến đe dọa đòi hỏi.

 

Trường hợp của cô sinh viên M cũng không sáng sủa hơn: sau mấy năm yêu nhau thấy không hợp để đi đến hôn nhân, M và người yêu đã chia tay nhau bình thường như mọi cặp tình nhân khác.

 

Nhưng đúng trong ngày cưới của mình, M nhận được món quà cưới "không hề mong muốn". Đương nhiên, chồng của M đã không thể chấp nhận được vợ mình lại có thể có những khoảnh khắc "tệ hại" đến thế. Thì ra, người yêu cũ của chồng M lại đang cặp với người yêu của M. Không hiểu sao những tấm ảnh chụp của M và người yêu cũ lại lọt vào tay cô ta.

 

Còn T, sau một thời gian yêu cũng không thể chịu nổi cảnh ăn chơi thác loạn mãi nên đã cải tà bằng cách chia tay với người yêu để "lấy chồng".

 

 Nhưng đến tận bây giờ T không thể đến với một người nào khác, vì gã người yêu cũ tuyên bố không cho một người nào khác đến được với cô. Hắn sẽ không ngần ngại cho địch thủ xem những cảnh yêu đương như phim ảnh của T và hắn. Thậm chí hắn còn dọa sẽ phát tán hình ảnh này lên mạng Intemet.

 

Vì không phải chuyện tốt đẹp gì nên T không có can đảm đi báo công an, đành ngậm ngùi cay đắng chấp nhận trở về với gã người yêu cũ.

 

Đây là bài học đắt giá cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, thậm chí xem đó là một thú vui tiêu khiển khi yêu nhau. Nếu đi đến hôn nhân thì không có gì đáng bàn, nhưng điều đáng nói là hầu hết các cuộc tình này đều không mấy kết quả.

 

Dù muốn hay không, giới trẻ nhất là nữ nên nhìn nhận việc để lại "vật chứng" tình yêu có thể phát tán được là một mối hiểm họa cho chính hạnh phúc hôn nhân của mình sau này.

 

Theo PNVN