Tôi tổn thương nặng nề khi người khác thoả thích phán xét mình
(Dân trí) - Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói rằng "lời nói không mất tiền mua". Nhưng chính những lời nói lại có thể để lại vết thương sâu sắc, khó chữa lành.
Một câu nói vô tình có thể làm tổn thương đến tâm hồn người khác, có khi lại tạo nên sự khủng hoảng tinh thần kéo dài. Mặc dù đôi khi, những lời phán xét đó không hề ác ý, sự thiếu suy nghĩ và thiếu thấu cảm có thể biến chúng thành vũ khí vô hình, gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm lý và cảm xúc của con người.
Vì vậy, chúng ta cần nhìn nhận lại sức mạnh của lời nói, đặc biệt là trong xã hội mà sự phán xét và đổ lỗi diễn ra quá phổ biến.

Lời nói có thể gây sát thương rất lớn cho người khác (Ảnh minh hoạ: iStock).
Lời nói cũng có thể là vết thương khó lành
Những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày đôi khi khiến chúng ta phải suy ngẫm về sức mạnh của lời nói.
Nhớ lại những ngày còn bé, mỗi buổi tối, khi cả gia đình ngồi ăn cơm, cùng xem tivi và nghe thấy câu chuyện về những thanh niên bị bắt vì đua xe. Bố mẹ tôi luôn nói: "Mày coi cái mặt mày đó, coi lại hư như bọn trên tivi".
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm thấy bối rối và tổn thương. Họ liên quan gì đến con? Tôi chưa bao giờ đua xe hay có hành động gì sai trái, tại sao tôi lại bị so sánh như vậy?
Câu nói đó của bố mẹ, dù không cố ý làm tổn thương, đã vô tình đặt tôi vào một vị trí mà tôi không hề xứng đáng. Lời phán xét đó khiến tôi cảm thấy như bị đánh giá một cách thiếu công bằng, khiến tôi phải lo lắng về bản thân mà chẳng hiểu lý do tại sao.
Có thể, bố mẹ muốn dạy bảo con cái. Nhưng chính cách họ so sánh và chỉ trích mà không thấu hiểu đã khiến tôi cảm thấy mình bị đối xử như kẻ không có giá trị.
Và thực tế, không chỉ ở gia đình mà trong xã hội, chúng ta dễ dàng thấy được sự phán xét vô cớ từ những người xung quanh. Những lời chỉ trích nhẹ nhàng hay những câu nói tưởng chừng vô hại có thể trở thành vết thương sâu hoắm trong tâm hồn, tạo nên sự tổn thương tinh thần mà không dễ gì xóa bỏ được.
Khi trẻ em bị đổ lỗi vô cớ
Một lần khác, tôi được nghe câu chuyện về sự phán xét trong môi trường học đường. Đứa con tôi bị bạn bè bắt nạt nhưng khi kể lại với thầy cô, thay vì nhận được sự bảo vệ, con lại bị quy lỗi là chính mình có "tội" gì đó nên mới bị đánh.
"Em có làm gì thì người ta mới đánh em như vậy," thầy giáo nói.
Làm sao có thể đổ lỗi cho một đứa trẻ trong hoàn cảnh như vậy? Khi trẻ bị bắt nạt, chúng không chỉ phải đối mặt với sự đau đớn thể xác, mà còn phải chịu sự thiếu hiểu biết và thiếu công bằng từ những người lớn. Chính sự phán xét này đã làm tổn thương đứa trẻ, khiến chúng cảm thấy mình là thủ phạm, thay vì là nạn nhân trong câu chuyện.
Điều này không chỉ thể hiện sự thiếu thấu hiểu, mà còn là sự thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trong những tình huống khó khăn.
Khi một đứa trẻ không được người lớn bảo vệ mà còn bị đổ lỗi, chúng sẽ cảm thấy mất niềm tin vào chính mình và những người mà chúng tin tưởng. Sự phán xét vô căn cứ ấy có thể kéo theo những hệ lụy lâu dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lý và xã hội của trẻ.
Khi không hiểu thì đừng vội đưa ra kết luận
Không chỉ trong gia đình hay trường học, xã hội cũng đầy rẫy lời phán xét về người khác mà không cần biết hoàn cảnh thực sự.
Có lần, tôi ngồi với vài chị hàng xóm. Họ buôn chuyện về nhà xóm bên bị cháy và nghe được câu nói: "Chắc ăn ở sao nên mới bị như thế".
Câu nói đó thực sự khiến tôi cảm thấy bức xúc. Sao họ có thể biết rõ nguyên nhân cháy nhà người ta?
Sự việc chưa được làm sáng tỏ, chưa có thông tin chính thức mà người ta đã vội vàng kết luận, phán xét người khác một cách vô trách nhiệm. Câu nói ấy không chỉ thiếu hiểu biết, mà còn thể hiện sự thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của người khác.
Thực tế, chúng ta không có quyền phán xét người khác khi chưa hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Có những nỗi đau mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết được.
Mỗi người đều có câu chuyện riêng và những sự việc xảy ra trong cuộc sống có thể do rất nhiều nguyên nhân phức tạp mà chúng ta không thể lường hết được.
Tuy nhiên, thay vì đưa ra kết luận vội vàng, chúng ta cần học cách lắng nghe và thấu hiểu. Chỉ có sự đồng cảm và chia sẻ mới giúp chúng ta thật sự hiểu được người khác, không vội vàng phán xét họ.
Khi sự thiếu thấu cảm đưa đến những tổn thương
Một câu chuyện khác tôi nhớ mãi là khi đôi vợ chồng kết hôn một năm mà chưa có con. Lúc gặp một người bạn trên đường, anh ấy không ngần ngại phán: "Tịt rồi, không đẻ được đâu. Tôi đã nói hai vợ chồng không hợp tuổi mà. Không đẻ được".
Câu nói ấy thực sự làm tôi ngỡ ngàng. Làm sao một người có thể vội vàng kết luận về chuyện hệ trọng như vậy chỉ vì lý do không hợp tuổi? Câu nói ấy đã định đoạt số phận của cả gia đình chỉ qua một suy nghĩ hời hợt.
Tại sao chúng ta lại cho mình quyền can thiệp vào những chuyện đời tư của người khác và đánh giá họ chỉ qua một yếu tố rất nhỏ bé như vậy?
Câu nói này khiến tôi cảm thấy rằng, trong xã hội ngày nay, chúng ta đang sống trong môi trường mà những lời phán xét có thể dễ dàng được đưa ra, không cần biết đến hậu quả.
Người ta quá dễ dàng đổ lỗi và kết luận mà không hiểu gì về hoàn cảnh thực sự của người khác. Điều này khiến cho những người đang gặp khó khăn càng thêm tổn thương và bối rối. Họ không chỉ phải đối mặt với vấn đề của mình, mà còn phải chịu đựng đánh giá thiếu hiểu biết từ những người bên ngoài.
Lời nói có sức mạnh khủng khiếp
Thực tế, lời nói có thể gây tổn thương sâu sắc hơn nhiều so với những hành động mà chúng ta thấy.
Những lời phán xét thiếu suy nghĩ, những lời chỉ trích vô lý có thể bóp méo cảm xúc, lòng tự trọng và sự tự tin của con người. Những câu nói đó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của người nhận, mà còn có thể hủy hoại mối quan hệ và tạo ra sự ngăn cách trong xã hội.
Chúng ta cần học cách lắng nghe và thấu hiểu người khác, thay vì đưa ra những phán xét vội vàng. Khi một người đang gặp khó khăn, thay vì nói những lời trách móc hay chỉ trích, chúng ta nên dành sự đồng cảm và hỗ trợ.
Lời nói có thể là liều thuốc chữa lành nhưng cũng có thể là vũ khí phá hủy. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những gì mình nói. Bởi lời nói có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc nhưng cũng có thể tạo ra nỗi đau vô tận.
Sống thật thì dễ lắm nhưng sống đúng mới khó. Lời nói có thể dễ dàng tuôn ra từ miệng mỗi người nhưng để sống đúng với đạo đức, lương tâm và những giá trị tốt đẹp thì lại là thử thách lớn.
Chúng ta cần học cách sống với trách nhiệm, không chỉ là sống thật với bản thân, mà còn phải sống đúng với mọi người, với xã hội và với những nguyên tắc đạo đức đã được dạy dỗ.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang