Tôi muốn hủy hôn vì cảm thấy bị xúc phạm trong lần đầu về quê bạn gái

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Dù rất yêu bạn gái, tôi vẫn không thể chấp nhận được việc gia đình cô ấy coi thường mình.

Về nhà, gặp gỡ bố mẹ của người yêu là cột mốc quan trọng trong một mối quan hệ. Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về bố mẹ tương lai và củng cố thêm chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trong lần đầu về nhà vợ sắp cưới, tôi đã rất thất vọng và muốn hủy hôn.

Tôi và vợ sắp cưới đã yêu nhau 6 năm. Chúng tôi quen nhau khi học chung lớp hồi năm thứ 3 đại học. Khi biết chuyện, gia đình bạn gái tỏ ra không thích tôi và có khuyên cô ấy nên chia tay tôi để tập trung cho việc học tập.

Dù bạn gái không kể, tôi vẫn biết được phần nào lý do gia đình cô ấy không ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Bố mẹ bạn gái sợ cô sẽ khổ khi yêu tôi - một người con trai mồ côi, nhà ở vùng núi giáp biên giới, gia cảnh không mấy khá giả.

Tôi muốn hủy hôn vì cảm thấy bị xúc phạm trong lần đầu về quê bạn gái - 1

Tôi có chút tự ti khi gia cảnh và điều kiện kinh tế không tốt (Ảnh minh họa: 123RF).

Mặc sự ngăn cản từ gia đình, bạn gái vẫn lựa chọn ở bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nhau học tập, đi làm thêm, chăm sóc nhau mỗi ngày. Không có điều kiện kinh tế tốt, tôi vẫn cố gắng tiết kiệm để mua quà và đưa bạn gái đi chơi vào những dịp lễ, ngày kỷ niệm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình người yêu mai mối cho cô ấy người con trai khác. Anh ta là con trai của bạn thân bố cô ấy. Anh làm chủ một công ty nhỏ, điều kiện kinh tế tốt, gia đình gia giáo, bố mẹ bạn gái rất ưng ý và mong muốn cả hai làm quen, nhanh chóng kết hôn.

Một lần nữa, bạn gái tôi cãi lời bố mẹ, kiên quyết muốn cùng tôi gây dựng sự nghiệp. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có được người yêu tuyệt vời, vượt qua sự cấm cản của gia đình, sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng mình. 

Thấy được sự hy sinh, nỗi khổ của bạn gái, tôi càng quyết tâm làm việc. Ngoài làm việc ở công ty, tôi còn nhận việc làm thêm bên ngoài. Mỗi ngày của tôi bắt đầu lúc 7h và kết thúc lúc 23h, không có ngày nghỉ cuối tuần. Tuy vất vả, mệt nhọc, tôi vẫn thấy vui vì có mức thu nhập khá cao, lo được cho bạn gái đầy đủ.

Sau thời gian làm việc chăm chỉ, tôi mua được căn chung cư và có khoản tiền tiết kiệm hơn 500 triệu đồng. Có nhà, công việc ổn định, tôi và bạn gái tính đến chuyện kết hôn. Nhân dịp giỗ bà nội, cô ấy muốn tôi về cùng để ra mắt họ hàng.

Bận việc không muốn về nhưng bạn gái nói về phụ giúp để "ghi điểm" với mọi người, tôi đành gác lại công việc. Về quê vợ sắp cưới, tôi chuẩn bị đầy đủ hoa quả, bánh trái để thắp hương cũng như mua thuốc bổ biếu cho bố mẹ cô ấy. Vốn xuất thân là con nhà nông, không ngại làm việc, tôi chủ động phụ giúp mọi người.

Đến bữa ăn, tôi vui khi được bố của bạn gái gọi vào ngồi chung mâm. Tôi tưởng với sự cố gắng suốt 6 năm, gia đình bạn gái đã nhìn nhận tích cực hơn và chấp nhận tôi.

Nhưng tôi đã lầm. Ngồi vào mâm, tôi thấy chàng trai gia đình người yêu mai mối cho cô ấy khi xưa. Bố của bạn gái liên tục khen ngợi và bày tỏ mong muốn có người con rể tài giỏi như anh ta. Bác trai cũng nói ẩn ý rằng, tôi không phù hợp với người yêu và sẽ không bao giờ chấp tôi trở thành con rể.

Dù rất buồn và cảm thấy tự ái, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, tiếp tục ngồi ăn cùng mọi người. Tôi tự động viên mình, đây có thể chỉ là một phép thử của gia đình bạn gái.

Buổi tối, tôi được bố của bạn gái đưa cho một chiếc chiếu. Bác bảo tôi nhà hết phòng, cầm chiếu trải ra phòng khách mà ngủ.

Tôi cảm giác mình bị coi thường và xúc phạm. Có lẽ, việc đó không quá nặng nề hay to tát đến mức phải hủy hôn. Nhưng nó như giọt nước tràn ly, vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Mọi sự cố gắng của tôi dường như là vô nghĩa trong mắt gia đình bạn gái.

Tôi rất yêu và trân trọng bạn gái, người đồng hành cùng mình suốt 6 năm nay. Tôi muốn cưới và chăm sóc, cùng cô ấy tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi e ngại, liệu cuộc hôn nhân này có bền lâu khi gia đình cô ấy phản đối? Tôi nên giải quyết chuyện này ra sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.