Tình cũ tới, nát cửa nhà

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, bao cảm xúc thủa nào lại dấy lên trong lòng anh Lĩnh. Rồi tin nhắn qua lại, vài lần hẹn hò, gặp gỡ, anh quyết định ly dị vợ để được sống lại những cảm xúc ngày xưa.

“Lại là tin nhắn của “người ta” à? Họ đã có gia đình rồi mà anh còn tơ tưởng. Tôi không thể hiểu nổi các người.”, chị Tâm “tra tấn” chồng khi phát hiện tin nhắn “hơn mức bình thường” của anh Lĩnh gửi cho cô Loan (bạn gái cũ của anh).

 

Trước khi đến với chị Tâm, anh Lĩnh có một thời gian say đắm Loan, cô bạn học chung trường, nhưng vì hoàn cảnh nên mỗi người mỗi ngả. Gặp Tâm trong những ngày đau khổ đó, anh nhận được ở chị sự chăm sóc một cách lặng lẽ, không đòi hỏi. Cảm động trước tấm chân tình, anh chọn Tâm làm bạn đời.

 

Tưởng rằng mọi việc đã trôi qua nhưng gần đây, anh gặp lại Loan, những kỷ niệm ngày xưa như chợt ùa về. Khi biết Loan đã ly dị vì không hạnh phúc khi lấy người chồng giàu, gia trưởng, lòng anh càng dấy lên tình cảm khó tả.

 

Anh lại đến với người yêu cũ. Những giây phút bên nhau, anh đã tìm thấy sự thông cảm ở Loan và nuối tiếc tại sao ngày xưa cả hai lại không đến được với nhau. Dần dần, anh quyết ly dị để cùng Loan sống lại những kỷ niệm của ngày xưa.

 

Không dứt khoát như anh Lĩnh, chị Chi ở TPHCM đang phân vân khi muốn quay về với người xưa. Không chỉ bận rộn công việc, chồng chị còn thường xuyên đi công tác xa nhà. Tình cảm vợ chồng mấy năm nay không đến nỗi ly thân nhưng giữa họ đã có một vết nứt khó hàn gắn. Trong lần họp lớp, chị lại gặp anh Thắng, người từng đeo đuổi khi xưa. Thắng giờ đã là chủ một công ty lớn nhưng vẫn còn độc thân. Thấy chị buồn, anh thường sắm vai người bạn thân, sẵn sàng chia sẻ khi chị đau khổ. Cuối cùng, chuyện gì đến đã đến.

 

Cũng gặp tình huống nan giải này nhưng anh Tùng ở Tiền Giang đã không đi lên vết xe đổ để làm tan nát một gia đình. Ngày gặp lại Nga - cô bạn gái cũ, anh cũng không tránh khỏi những cảm xúc: “tóc mai sợi ngắn sợi dài, cưới nhau không được thương hoài ngàn năm”. Anh và Nga có những cuộc gặp gỡ kín đáo và cũng có lúc cả hai tưởng chừng sẽ vượt qua “giới hạn”. Nhưng rồi họ nhận ra, tất cả đã là quá khứ, kỷ niệm. Cả hai đều có gia đình và không có lý do gì để phá nát hạnh phúc đang hiện hữu.

 

Anh Tùng phân vân không biết bày tỏ với vợ thế nào khi chị bắt gặp tin nhắn mình gửi cho Nga. Đàn bà tính vốn đa nghi, anh quyết định “bạo gan” dẫn Nga về nhà giới thiệu với vợ đây là bạn gái cũ và khẳng định giữa họ chỉ là tình bạn. Cả hai người phụ nữ chào nhau thân thiện. Vợ anh tỏ ra là người tế nhị, không tạo áp lực tâm lý lên chồng mình. Dần dần những lo âu, hoài nghi của chị dành cho anh và Nga đã tan biến.

 

Theo nhiều chuyên viên tư vấn tâm lý, gặp lại người yêu cũ thường làm sống dậy trong lòng người ta những tâm trạng, cảm xúc như thuở ban đầu. Điều đó không thể nào ngăn cản được vì đấy là những mối tình đẹp, trong sáng... Trong những lúc này, người bạn đời nên khôn khéo, tế nhị, giúp chồng (vợ) mình nhận thức được tình cảm thật sự. “Người trong cuộc” cũng nên cư xử có chừng mực, thẳng thắn với người yêu cũ, cũng như ứng xử thông minh không làm tổn thương người bạn đời hiện tại. Điều đó cũng thể hiện bản lĩnh “biết nói không” để đừng “thả mồi bắt bóng” làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.

 

Theo Tuổi Trẻ