Phản hồi "Vợ tôi lấy cớ mang thai không về quê dự đám tang bên nhà chồng":

Thay vì tìm lý do để chỉ trích, hãy tìm lý do để thông cảm

(Dân trí) - "Hồi xưa tôi mang thai con đầu lòng, bố bạn thân tôi mất, mẹ chồng cũng khuyên không nên đi vì cho rằng không tốt cho đứa nhỏ...".

Thay vì tìm lý do để chỉ trích, hãy tìm lý do để thông cảm - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Từ câu chuyện của anh , một người ngoài cuộc như tôi có thể nhìn rõ: Vợ anh không về dự đám tang bà nội anh vì cả hai lý do: Không muốn về và vì đang có thai nên càng không muốn về.

Tuy nhiên, tôi là người ngoài, còn anh là chồng cô ấy, thay vì tìm lý do để chỉ trích, anh nên tìm lý do để thông cảm cho vợ mình thì hơn. Dù sao thì cô ấy cũng đang mang thai đứa con của anh, và theo như tôi biết thì phụ nữ mang thai không nên dự đám tang là có thật.

Hồi xưa tôi mang thai con đầu lòng, bố bạn thân tôi mất, mẹ chồng cũng khuyên không nên đi vì cho rằng không tốt cho đứa nhỏ. Tôi bảo rằng mẹ tôi mê tín. Nhưng bà nói rằng bà không mê tín mà là phụ nữ trong thời kì mang thai, đặc biệt là thời kì đầu tâm trạng cần luôn thoải mái vui vẻ để thai nhi phát triển tốt nhất. Đám tang là nơi đông người, không khí tang thương buồn bã sẽ gây xúc động ảnh hưởng đến tâm lý bà bầu. Vậy nên đám nào có thể bỏ qua thì nên bỏ qua, còn gần gũi quá thì đến tham dự nhưng đứng xa đám đông một chút và không nên nán lại lâu. Theo như mẹ tôi nói, phụ nữ mang thai kiêng dự đám tang là vì lẽ như vậy.

Về phần vợ anh. Có thể cô ấy vốn đã không thích về quê. Nhưng thời điểm đầu mang thai, thai kì chưa ổn định, thể chất cũng mệt mỏi. Đường về quê anh lại xa như vậy, không ai đảm bảo nó sẽ tốt cho một phụ nữ mang thai.

Hơn nữa dâu mới về nhà chồng, trong tình cảnh rối ren, cô ấy có mệt cũng ngại không dám ngồi nghỉ ngơi. Rồi chuyện nọ chuyện kia chắc chắn cũng sẽ làm cho cô ấy mệt mỏi bối rối. Nên cô ấy chọn cách không về, tôi nghĩ hoàn toàn có thể thông cảm được.

Về phần anh, nếu anh nói với cả nhà rằng vợ mình mới mang thai, sức khỏe yếu, mệt mỏi nên anh bảo cô ấy ở lại thì có lẽ mọi người sẽ không khó chịu trách móc cô ấy nhiều như thế. Hơn nữa lúc mọi người nặng lời chỉ trích vợ, anh còn không đỡ cho cô ấy một lời, thậm chí còn thấy “vợ tôi sai to” thì thật buồn cho vợ anh.

Vợ anh có thể có những điểm không khiến anh hài lòng. Nhưng nếu anh thật lòng yêu, thương cô ấy thì nên hiểu vợ mình. Cái gì dở thì góp ý, bênh vực được thì bênh vực. Lời cô ấy nói “Bà mất thì cũng mất rồi, con mình thì mình phải giữ” nghe có vẻ trái tai phũ phàng nhưng không phải không có lý.

Cô ấy đang bắt đầu thực hiện thiên chức của người phụ nữ, bản năng làm mẹ sẽ khiến cô ấy có thể làm mọi cách để bảo vệ con, mặc kệ ai nói gì cũng không quan trọng. Vậy nên, nếu cô ấy có lấy lý do vì lo cho con mà không về dự đám tang, tôi nghĩ cũng không phải là lý do không thể chấp nhận. Nếu anh thương vợ, đáng lẽ khi nghe vợ nói vậy anh nên đồng tình chứ không phải suy nghĩ chê trách như thế.

Mọi người có thể không thông cảm, không hiểu cho cô ấy. Nhưng điều đó không nên có ở một người chồng.

Phản hồi của độc giả Thảo

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!