Tết đến nơi còn bị "gái qua đường" bắt vạ

(Dân trí) - Tôi đang bị sao quả tạ chiếu. Bạn hiểu đúng tình cảnh của tôi rồi đấy, tôi ngủ với cô ta có một lần thôi, mà bây giờ cô ta nằng nặc rằng đã có thai với tôi!

Buổi chiều ấy của tôi sẽ đẹp hoàn hảo nếu không có cuộc gọi của cô ta. Tôi đang ăn mừng cùng mấy thằng bạn, sáng tôi vừa nhận quyết định thăng chức, vị trí rất béo bở mà phải nhiều công lắm tôi mới chiếm được lòng tin của sếp để có nó. Nốc xong ngụm bia tôi còn bông đùa nói vào máy với cô ta: "Để lúc khác đi cưng, hôm nay anh say lắm, không mần được!". Đám bạn tôi cười hô hố còn cô ta thì làm tôi tái mặt khi nói giọng rất nghiêm túc trong điện thoại: "Em có thai rồi. Nó là con anh".

Tết đến nơi còn bị gái qua đường bắt vạ




Bố khỉ! Cô ta nghĩ tôi là con gà trống choai chắc. Tôi gặp cô ta cách đây còn chưa đến hai tuần, để xem nào, cũng có thể là hai tuần, nhưng chỉ một lần duy nhất ấy. Từ hôm đó đến giờ tôi thậm chí còn chưa gọi điện cho cô ta, ngoài cái tin nhắn vớ vẩn hỏi thăm xem cô ta đã về nhà an toàn hay chưa.

Đối với tôi, Hải My chỉ là một cô bạn học cũ. Chúng tôi cùng khóa, khác lớp. Hải My sống xa nhà, ở trọ, còn tôi là người ở đây. Hai chúng tôi gần như không có quan hệ gì ngoài một lần hội trường, lớp tôi và lớp cô ta - hai lớp dựng chung một lều trại. Vì hai lớp giao lưu nên có qua lại giúp đỡ, hỗ trợ nhau làm hội cho thật tốt. Tôi lượn xe đưa Hải My đi mua đồ mấy lần, ngày cuối của hội trường tôi đưa My về, do ga - lăng thôi, nhưng lúc ấy đã ngà ngà say thế nào tôi lại vào đấy... ngủ.

Sau đợt đó cũng chẳng thấy Hải My nói gì. Chuyện chỉ dừng ở đấy. Cô ấy là con gái còn chẳng lèm bèm chuyện này, tôi là đàn ông nói đến nó làm gì, cho nên tôi cũng xem như chưa có gì xảy ra.

Năm tháng cuốn chúng tôi đi, cả hai đều ra trường, mỗi người một hướng.

Cho đến lần gặp lại gần đây, chúng tôi có lịch sự trao đổi nhau số điện thoại. Thế mà cô ta liên lạc trước, chủ động tán tỉnh, chủ động gợi ý, chủ động đưa tôi lên giường. Bây giờ thế này đây, tôi có cảm giác mình đang rơi vào một cái bẫy.

Sau cuộc điện thoại ở quán bia, tôi còn nhận được vài cuộc điện thoại nữa từ Hải My yêu cầu gặp nhau để tính chuyện. Tôi bảo tôi không có gì liên quan để mà phải gặp cô ta, vì hôm ấy tôi có dùng bao. Nhưng sự thật về việc vẫn tồn tại những đứa bé ranh con mang tên "Cao Su Thủng" trên đời này làm tôi thật đuối lý.

Tôi lại bảo Hải My đã thế thì tôi đưa cô ta đi khám thai, theo vào tận nơi để xem thai nhi được mấy tuần. Thế mà cô ta bưng mặt khóc, bảo tôi sở khanh, "ấp" cô ta rồi bây giờ giở mặt. Hải My dọa sẽ lên gặp sếp tôi thưa chuyện. Tôi rõ ràng là đang bị cô ta lừa, nhưng biết phải làm sao để thoát ra đây, tôi vừa mới được thăng chức thôi đấy...

T. Danh