Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim

(Dân trí) - Little Ruby mới ra đời có vài tuần đã phải trải qua 3 lần đối diện với tử thần trước những cơn đau tim. Cuộc phẫu thuật ghép tim mang đến cho em cơ hội sống.

 

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim - 1

Ruby bé nhỏ khi ấy yếu đến nỗi bố mẹ cũng không được phép chạm vào hay ve vuốt em. Bé con chỉ có 20% sống sót.

Người mẹ tuyệt vọng của Ruby, cô Jo-Ann Mc Cullough và vị hôn phu 39 tuổi John Callaghan từng như điên loạn khi phải mòn mỏi chờ đợi ai đó cứu giúp bằng một trái tim hiến tặng cho Ruby.

"Lúc mới sinh, con bé có màu xanh, bị tràng hoa quấn cổ, cho nên ban đầu mọi người nghĩ đó là lý do nó ngạt. Nhưng sau 12 giờ, con bé càng lúc càng thở nặng nề hơn. Người ta mang con tôi đi, chúng tôi không thấy con trong vài giờ vì nó phải làm các xét nghiệm", Jo-Ann nói.

Sau khoảng 5 giờ chờ đợi, Jo-Ann và John được thông báo rằng Ruby bị giãn cơ tim, tâm thất trái của cô bé to hơn bình thường và suy yếu, giảm khả năng bơm máu đi cơ thể. Các bác sĩ tim mạch cho biết Ruby có 50% sống và không có cách nào khác ngoài phẫu thuật để cứu cô bé.

"Thật khủng khiếp khi phải bắt đầu với lựa chọn ghép tim. Bác sĩ cho biết sẽ cho Ruby 1 tháng trước khi đưa tên cô bé vào danh sách chờ ghép. Nhưng kể từ đó, tình trạng Ruby cứ ngày một xấu đi, và khi được 3 tuần tuổi thì trở thành suy tim.

 

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim - 2

Tại bệnh viện Hoàng gia Belfast cho trẻ em, cơ thể bé nhỏ của Ruby đã trở nên rất yếu và mong manh. Các bác sỹ quyết định cho Ruby dùng thuốc an thần, gây tê liệt ý thức tạm thời là cách cho cô bé một cơ hội sống.

"Con bé có đến 80% sẽ chết. Ngay cả chạm vào nó cũng có thể khiến nó gặp nguy hiểm vì quá vui. Khi người ta hỏi tôi sẽ để con bé ra đi hay tiến cấy ghép, tôi đã biết ngay câu trả lời. Nhưng có đến 3 em bé khác trong danh sách chờ, có vẻ như con gái tôi sẽ không nhận được cơ hội nào...".

Trong khi chờ tim hiến tặng, Ruby được luồn ống thông khí quản cho dễ thở và được cho ăn qua ống. "Trong chốc lát con bé đã có thể mở mắt, nghe chúng tôi và đưa mắt nhìn theo chúng tôi. Con bé thật đáng yêu, nhưng rồi sức khỏe nó lại đi xuống. Không ai được phép chạm vào con bé, kể cả y tá, ngoại trừ lúc thay bỉm. Và với tình trạng sức khỏe như thế, Ruby đối mặt với tình trạng tim ngừng đập đầu tiên vào 1 tháng 9, các cơn thứ hai, thứ ba đến sau đó vài ngày", mẹ Ruby kể lại.

 

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim - 3

Người ta đã hỏi bố mẹ cô bé có tiếp tục để cô bé tỉnh lại nữa hay không sau khi đã ngừng tim. Bác sĩ nói rằng 3 cơn ngừng tim trong 8 ngày, Ruby có thể sẽ gặp nhiều lần ngừng tim như thế nữa.

"Chúng tôi đã phải gặp bác sĩ để nói rằng nếu con bé ngừng tim thêm một lần nữa, chúng tôi sẽ chấp nhận để nó ra đi. Sẽ không đúng nếu cứ giữ con bé trong khốn khổ như thế", Ann nói.

Trong thời gian chờ đợi, Ruby được luồn 2 ống để giúp bơm máu đi cơ thể.

Thật may mắn, ngày 27 tháng 11, người ta đã tìm ra được một trái tim cho Ruby.

 

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim - 4

Bé con quả cảm đã trải qua cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng rưỡi. Ngay khi quay trở lại sau ca mổ, cô bé có thể cử động nhẹ tay chân và trông như một đứa trẻ hoàn toàn mới.

"Con bé chưa bao giờ cười từ khi chào đời, nhưng chỉ vài ngày sau phẫu thuật, nó bắt đầu cười, cứ như thể biết đã có cơ hội sống.

 

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim - 5

Giờ tôi đã có thể đến bế con, làm vệ sinh cho con mà không cần chờ y tá. Tôi có thể làm mẹ rồi", Ann nói.

Huyền Anh
Theo Mirror

 

Sức sống kỳ diệu của bé sơ sinh chống chọi bệnh tim - 6