Ra mắt nhà bạn gái giàu có và được đối xử tốt, tôi vẫn quyết chia tay ngay
(Dân trí) - Dù biết gia cảnh của Thùy Anh rất tốt, cô ấy cũng chẳng có lỗi gì, tôi vẫn muốn "đường ai nấy đi" vì...
Lần đầu tôi gặp Thùy Anh là mùa đông năm 2023. Cô ấy là thợ bánh của một tiệm đồ ngọt. Tôi đi mua bánh sinh nhật cho mẹ, vô tình va phải nụ cười của cô gái mặc tạp dề đứng sau quầy thu ngân.
Lúc ấy, tôi không hề biết Thùy Anh là tiểu thư nhà giàu. Cô ấy ăn mặc rất giản dị, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh như thiên nga.
Tôi để ý ngón tay Thùy Anh thon dài như búp măng, khéo léo đưa cho tôi chiếc bánh cuối cùng còn lại trong tủ. Tôi cố ý bịa ra một lý do để xin số điện thoại của Thùy Anh, giả vờ nhắn tin đặt thêm bánh để được gặp cô ấy.
Sau hai tuần suy nghĩ, tôi lấy hết dũng khí để nói với Thùy Anh rằng, mình có tình cảm với cô ấy. Chờ suốt nửa ngày, cô ấy mới hồi âm lại bằng một biểu tượng mặt cười.
Không hiểu rõ câu trả lời của nàng nên tôi sốt ruột đến tận cửa hàng để đón cô ấy. Thùy Anh bắt tôi đợi đến tận lúc tiệm đóng cửa. Chúng tôi ngồi với nhau suốt hai tiếng rồi cô ấy đồng ý hẹn hò.
Càng tìm hiểu Thùy Anh, tôi càng thấy cô ấy thú vị và dễ thương. Một cô gái giỏi giang, độc lập, tính cách dễ chịu, và thân thiện với mọi người.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau trong suốt thời gian yêu đương. Thi thoảng Thùy Anh có giận dỗi vì tôi đãng trí, quên cái nọ, cái kia. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ cáu gắt hay làm tôi khó xử.

Tôi muốn chấm dứt với bạn gái sau khi ra mắt gia đình cô ấy (Ảnh minh họa: Naver).
Bên nhau hơn một năm, bỗng dưng một ngày Thùy Anh bảo rằng cô ấy đã tiết lộ cho cả gia đình chuyện chúng tôi yêu nhau. Cô ấy muốn nghiêm túc hơn và bắt đầu nghĩ đến đám cưới.
Từ lúc bạn gái đề cập đến chuyện tương lai, tự nhiên tôi không còn thấy dễ chịu nữa. Tôi ngại gặp Thùy Anh, ngại trả lời tin nhắn khi cô ấy hỏi tôi có rảnh không. Thùy Anh muốn tôi ra mắt gia đình cô ấy rồi bàn chuyện cưới hỏi trong năm nay.
Nói thật, tôi không phải gã con trai vô trách nhiệm, không yêu đương qua đường. Tôi thật lòng có tình cảm với Thùy Anh nhưng bây giờ chưa phải lúc lập gia đình.
Năm nay tôi mới 28 tuổi, sự nghiệp vẫn đang trên đà cố gắng. Tôi dự định học lên tiến sĩ, nếu bây giờ lấy vợ, sinh con thì sẽ phải cân nhắc đánh đổi khá nhiều. Chưa kể điều kiện gia đình tôi rất bình thường. Thùy Anh làm vợ tôi bây giờ sẽ chịu khổ, cuộc sống sau này chưa chắc êm đẹp như khi đang yêu.
Trong lúc đang đau đầu trì hoãn chuyện ra mắt, tôi quen Huyền. Cô ấy là nhân viên mới ở phòng khám nơi tôi làm việc.
Phong cách của Huyền khá dị, cô ấy thích kẻ mắt sắc sảo và mặc đồ màu đen. Tôi không ưa kiểu của Huyền cho lắm nhưng sau một thời gian làm việc chung, tôi lại bị cô ấy thu hút.
Huyền cũng hay nhắn tin nhờ tôi giải đáp chuyên môn, mua trà bánh, giúp đỡ tôi ở phòng khám. Thi thoảng, cô ấy để ý thấy tôi buồn còn chủ động tâm sự, tư vấn cho tôi nữa.
Huyền khuyên tôi nên trao đổi thẳng thắn với bạn gái để tìm cách giải quyết. Càng lắng nghe, tôi càng thấy Huyền hiểu chuyện. Cô ấy không mong manh như Thùy Anh, cũng không phải mẫu phụ nữ tham vọng, chấp niệm với việc lấy chồng, sinh con, an phận thủ thường.
Tôi hoang mang khi phát hiện hình như mình có tình cảm với Huyền. Gặp Thùy Anh, tôi không còn thấy vui nữa. Tôi cũng khó chịu khi cô ấy liên tục giục tôi ra mắt người nhà.
Tôi miễn cưỡng đến gặp bố mẹ Thùy Anh để chào hỏi. Thật không ngờ, bạn gái tôi lại là con nhà giàu. Họ ở trong căn biệt thự lớn ở hồ Tây, có 4 thế hệ cùng chung sống. Ông bà, bố mẹ Thùy Anh đều thân thiện, cởi mở, tiếp đãi tôi rất nhiệt tình.
Gia đình bạn gái đều không đề cập đến chuyện cưới nhưng 10 câu thì 4 câu dò hỏi ý tôi. Phải cố cười suốt buổi ra mắt nên tôi đơ cứng cả miệng. Ăn xong, Thùy Anh rủ tôi đến quán cà phê quen nhưng tôi lấy cớ dạo này làm việc nhiều nên mệt.
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều cách để nói chia tay. Thùy Anh không có lỗi gì cả, gia cảnh cô ấy cũng rất tốt. Thế nhưng, tôi không phải người ham vật chất. Bố mẹ Thùy Anh lại quá chú trọng đến chuyện môn đăng hộ đối nên chắc tôi về làm rể cũng không vui vẻ gì.
Tôi thực sự không muốn làm bạn gái tổn thương nhưng trong lòng thì rối bời. Phải kết thúc như thế nào cho êm đẹp đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương