Phản ứng hài hước của anh chị lần đầu gặp em bé

(Dân trí) - Không phải mọi trải nghiệm lần đầu gặp em bé mẹ mới sinh từ bệnh viện về nhà đều nhẹ nhàng êm đẹp hay tràn ngập yêu thương, cũng có nhiều nước mắt đấy nhé!

Hoá ra đẩy em, ném đồ chơi vào em, hay lăn ra khóc giữa nhà đầy đau khổ kiểu “thôi thế là từ này tôi ra rìa rồi” lại là phản ứng khá phổ biến của những đứa trẻ lần đầu được lên chức anh/ chị. 

Trong cái đầu nhỏ bé dường như đang diễn ra hàng loạt suy nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra với mình một khi “đứa kia” xuất hiện trong nhà và thu hút sự quan tâm của tất cả.

Dù nhà có thêm em, bố mẹ đừng bỏ quên các thiên thần lớn nhé. Luôn dành khoảng thời gian chất lượng dù ít ỏi cho con, lôi kéo con vào việc chăm sóc, yêu thương em bé, cho con thấy em bé bỏng yêu con đến nhường nào là cách tốt nhất để một đứa trẻ trở nên hoàn toàn yên tâm dành tình cảm cho em búp bê bằng xương bằng thịt của mình vô điều kiện.

Phản ứng của anh chị lần đầu gặp em bé mới sinh

Huyền Anh

Theo WL