Những anh chàng bị “dắt mũi”
Thiên niên kỷ thứ 3 là của phụ nữ. Họ giành quyền chủ động trong mọi lĩnh vực: Công việc, kinh tế, quyền lực và cả... chuyện tình ái. Nhưng các chàng đang thực sự nghĩ gì, khi họ vô tình hay hữu ý trở thành “đồ chơi” của các quý cô?
Chàng búp bê xinh đẹp
Tôi chẳng cần lo đề phòng đồng nghiệp hay đối thủ ganh đua vì công việc, với tôi thế nào cũng xong.
Nàng đâu có cần đến tiền của tôi. Nàng cần sự hấp dẫn của tôi. Và việc gì phải e ngại khi mình thực sự cuốn hút phụ nữ. Nàng có thể coi tôi là món đồ chơi đẹp đẽ của nàng, có sao đâu nhỉ?
Nàng luôn chủ động đưa tiền, hoặc tặng những món đồ đẹp cho tôi thì tôi nhận cho nàng vui lòng.
Còn khi nàng hãnh diện khoác tay tôi đi khoe thiên hạ, thì cũng là vinh dự cho tôi mà thôi.
Ở bên cạnh một người phụ nữ có tiềm lực kinh tế, lại biết điều khiển cuộc chơi, thật là thú vị. Tôi chỉ việc phục tùng nàng thôi, chống đối làm gì cho mệt xác.
Chàng khờ bộn bạc
Tôi biết nàng cần gì ở mình: Tiền bạc, thế lực và tình yêu. Còn nàng có yêu tôi hay không thì lạy trời, nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ về điều này mà tôi chẳng dám tin là có.
Ước gì mụ phù thủy cho tôi phép lạ có thể đọc được những điều bí ẩn trong cái đầu xinh đẹp của nàng. Tôi đâu có dám quyết định điều gì, chỉ sợ nàng phật ý thì toi đời.
Tôi, một kẻ dày dạn trong thương trường cuối cùng lại ngoan ngoan đi theo cô nàng láu lỉnh vào mê cung của tình ái. Biết mình dại mà vẫn cứ muốn dại mãi mới kỳ cục làm sao.
Chàng ngấm chưởng
Ban đầu thì tôi chẳng để ý đến nàng, tôi thấy nàng cũng giống như những phụ nữ khác. Nàng không đẹp, vị trí công việc cũng bình thường, lẽ ra tôi có thể đi lướt qua nàng như thường lệ.
Nhưng đột nhiên, vài câu nói bâng quơ của nàng rớt xuống đầu tôi làm trí não tôi phải bận rộn suy nghĩ về nàng.
Tiếp theo, những thông điệp từ nàng đến với tôi ngày một đông vui hơn, khiến tôi không thể không bị hút vào nàng. Quả là tôi đã không được lý trí cho lắm khi để bị bắt cóc và thả vào rừng sâu khó lòng tìm lối thoát.
Khi nàng quyết định dội bom tấn thì trái tim tôi đã tan nát ra rồi. Và tôi thành nô lệ của nàng. Thế đấy, cái thằng tôi từng thờ ơ với nàng giờ đã “dính chưởng”.
Chàng em cưng của “chị”
Nàng nhận làm chị tôi, vì hơn tôi cả một con giáp, và hứa sẽ giúp đỡ tôi trong công việc. Ồ, tốt thôi. Có chị giúp đỡ thì còn gì bằng!
Tôi ngoan ngoãn làm theo những chỉ bảo của nàng. Công việc của tôi cũng nhờ nàng giúp mà thuận lợi vô cùng, tôi cũng kiếm khá hơn hẳn.
Đôi khi, nàng xoay tôi như chong chóng, tôi phải gắng lắm mới hoàn thành đúng yêu cầu của nàng. Có sao đâu, vì nàng rất thú vị.
Tuổi tác bây giờ đâu phải là yếu tố quyết định của sắc đẹp. Tôi biết, nhìn tôi và nàng kè bên nhau, ối đứa phải ghen tỵ. Vì nàng đáng được mơ ước mà.
Theo Phong Cách Việt