Ngẫm chuyện về mẹ chồng tốt

(Dân trí) - Hôm trước, nó có đi thăm bố chồng của chị bạn, nằm viện. Chị đang bận quay cuồng với hai đứa con ở nhà, nên bà mẹ chồng phúc hậu của chị tiếp đón.

Nghe tiếng bà từ xưa, từ cái ngày chơi với chị cách đây chục năm, chị đã luôn miệng nói nhà chị phúc dày, nên chị mới có được người mẹ chồng như thế, và bà thì trước sau như một, đến giờ chị vẫn cứ cảm ơn bà liên tục.

Ngẫm chuyện về mẹ chồng tốt


Cả con của em chồng chị nữa, cả thảy ông bà có sáu đứa cháu, trong khi họ đều đã ngoài sáu mươi. Suốt chục năm qua công việc của ông bà là trông nom cháu chắt, nhà cửa.

Trước khi ông bệnh, cứ sáng ông đưa bọn trẻ đi học, lần lượt, còn một đứa bé nhất đã hơn hai tuổi thì vẫn ở nhà, năm học tới mới cho đi. Bởi đứa nào cũng phải “cháu lên ba cháu đi mẫu giáo”, ông bà vẫn nhận trông, cho ăn cho uống. Ông được thư giãn tí chút, để làm vườn tược quét dọn, bà đi chợ nấu ăn... Chiều đến thì bắt đầu hai lượt ông đi đón bọn trẻ ở trường tiểu học với mầm non về.

Cứ đứa nào về trước thì bà tắm cho trước, bằng nước ấm bà đun sẵn. Bố mẹ chúng về là sạch sẽ tinh tươm, chỉ việc thay quần áo, rồi sắp sửa bát đũa là lên mâm, mấy ai tần tảo chịu khó được như ông bà. Bao lần chị bảo bà không phải làm: “Con còn khỏe, cứ để con” nhưng nghĩ thương con, thương cháu, sợ lúc con về cháu mới tắm thì muộn, nhỡ dính lạnh… vậy là bà cứ cặm cụi, cần mẫn, làm được gì thì làm.

Hôm ấy ông đang ngồi đánh cờ với một ông bạn hàng xóm, bên cạnh là một ông uống nước chè ngồi xem, tự dưng ông khuỵu xuống... Giờ ông liệt nửa người, điều trị ổn định xong phần não sẽ đưa sang trị liệu, phục hồi chức năng. Chưa biết bao giờ mới đi lại được, song hiện cả nhà xáo trộn, tung beng lên.

Ông nằm viện mới thấy được tầm quan trọng của ông bà, không chỉ là đỡ đần công việc, ông bà còn là chỗ dựa tinh thần của con cháu. Ông mới nằm được một tuần mà lũ cháu nhao nhao, đòi đến viện thăm vì nhớ, rồi tranh nhau đòi ngủ lại trông ông. Trước đó một hôm ông cũng đùng đùng đòi gọi tắc xi “Tao trốn viện về thăm lũ cháu tí”. Thì tính ra khéo bọn trẻ ở với ông bà còn nhiều hơn thời gian ở với bố mẹ.

Nhớ lần chị bị huyết áp thấp, người yếu nhớt, lả lướt đến ngã cả ra, bà đã đi tìm cho chị các loại thuốc mà bà biết, còn lấy cả trứng gà nhà nuôi, đem ngâm chanh để chị ăn dần cho bổ…
Nó nghe mà chết thèm, rồi ngẫm nghĩ, tất nhiên là cũng có những mẹ chồng tự dưng... tốt, nhưng hẳn phần nhiều cũng do bản thân mình mà nên. Bởi trông ra rồi lại trông vào thì chị ấy rất ngoan hiền, có tiếng chăm chỉ, tất tả hết lòng với nhà chồng.

An Miên