Muôn nẻo… vợ không ghen

Chuyện không ghen có khi giống như một thoả hiệp ngầm: “Bây giờ anh làm chuyện xấu, tôi không màng. Sau này đến lượt tôi, anh cũng phải thế!”. Do đó, đừng thấy bạn đời không ghen mà bạn cứ làm bừa.

Muôn nẻo… vợ không ghen - 1
 
Lấy vợ đã 5 năm nhưng anh Đinh Hùng, 37 tuổi, trưởng phòng đối ngoại một công ty dầu khí, vẫn tự do như chưa có vợ. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, chơi bời mà không bị vợ căn vặn.

 

Không ít lần Hùng cặp kè với các cô gái khác nhưng chị Nguyệt - vợ anh, chẳng nói gì. Một hôm, anh về nhà và đợi mãi không thấy vợ về. Anh gọi điện, chị trả lời: “Em đang học nên về muộn. Anh ra ngoài ăn trước đi”. Sau đó, Hùng phát hiện vợ có quan hệ bất chính. Khi anh tra hỏi, chị mở to mắt, nhìn anh như người từ hành tinh khác: “Anh bị làm sao thế? Khi anh cặp kè với các cô gái khác, tôi đâu có ghen. Tôi tôn trọng tự do của anh. Bây giờ anh cũng phải tôn trọng tự do của tôi chứ”.

 

Chuyện không ghen trong trường hợp này như một thoả hiệp ngầm: “Bây giờ anh làm chuyện xấu, tôi không màng. Sau này đến lượt tôi, anh cũng phải thế”. Do đó, đừng thấy bạn đời không ghen mà bạn cứ làm bừa. Sẽ có lúc, bạn rơi vào tình huống “gậy ông đập lưng ông” lúc nào không hay.

 

Không ghen vì xem thường chồng

 

Chị Nguyễn Minh Tâm, 35 tuổi, nhất định không chịu ký đơn ly hôn do anh Minh, chồng chị, viết sẵn, dù anh công khai thuê nhà sống với tình nhân. Khi biết chuyện này, chị nói: “Anh ta đi được cứ đi. Có đi đâu rồi anh ấy cũng quay lại thôi. Tôi không ly dị vì muốn giữ anh ấy cho con. Đàn ông nào chẳng có lúc mê muội. Một thời gian, không có tiền, không có quyền, con nhỏ kia sẽ sớm nhả anh ta ra thôi”.

 

Trước đây, chị đã nghe nhiều lời ong tiếng ve về mối quan hệ bất chính của chồng, nhưng lần nào cũng quả quyết: “Chắc cô nhìn nhầm ai đấy! Dù có cho vàng, anh ta cũng chẳng dám”. Lúc đó, chị nghĩ nếu chồng ngoại tình, bỏ vợ con, anh sẽ mất hết, bởi lẽ chiếc ghế giám đốc anh đang ngồi là nhờ cưới được chị, con gái Tổng giám đốc công ty xây dựng. Về phía anh Minh, sau khi rời căn biệt thự, anh tuyên bố, nếu chị Tâm không chịu ly hôn, anh vẫn đệ đơn ra toà vì quá chán ngán khi sống dưới “đế chế” nhà vợ.

 

Anh Minh chua xót: “Dù biết mình sai nhưng sống với cô ấy, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm”. Minh rất buồn khi nghe người khác thuật lời vợ: “Tôi chẳng thèm ghen làm gì. Nếu bỏ tôi, anh ta sẽ mất ghế giám đốc”. Việc sống với người vợ xem giá trị chồng mình chỉ bằng chiếc ghế giám đốc khiến anh càng nghĩ càng cay đắng.

 

Không ghen vì quá hời hợt

 

Anh Nguyễn Trí Dũng (32 tuổi, kỹ sư xây dựng) đã trải qua hai mối tình và đều chia tay vì họ quá ghen. Do tính chất công việc, anh thường đi công tác dài ngày. Trang và Như, hai cô bạn gái trước đây, giống nhau ở một điểm là suốt ngày gọi điện kiểm soát xem Dũng đang ở đâu, làm gì, vẽ ra chuyện thấy anh đi với cô gái khác...

 

Sau này Dũng gặp Thùy Vân và quyết định lấy cô vì tính chín chắn, điềm tĩnh. Cô tin anh tuyệt đối và chẳng bao giờ ghen tuông. Thế nhưng sau đó, anh lại khổ sở vì “đức tính” đó của Vân.

 

Những khi chồng đi công tác dài ngày, cô chẳng hề gọi điện hỏi thăm, lúc nào anh cũng phải chủ động gọi điện cho vợ. Nhiều lúc anh ướm hỏi: “Sao thấy anh đi lâu mà em chẳng gọi hỏi thăm chồng một câu?”. “Anh đi công tác, em gọi sợ làm phiền” - cô giải thích.

 

Một hôm, vợ chồng Dũng dự tiệc cưới người bạn. Anh cố tình đến nâng ly, bá vai chụp ảnh chung với cô người mẫu nổi tiếng, là bạn cô dâu, để thử xem vợ có ghen không. Khi về bàn, anh thấy Vân vẫn bình thản nên không ngớt lời khen cô người mẫu có đôi chân đẹp, làn da nâu hấp dẫn. Về nhà, Dũng gạn hỏi: “Anh khen cô kia, sao em không ghen? Em không sợ anh đi theo cô khác à?”.

 

“Cô ấy đẹp đến em còn phải mê nữa là anh. Nếu anh muốn quen cô khác, em cũng không giữ được. Một khi người ta muốn đi, có giữ cũng vô ích”, câu trả lời của vợ làm anh tiu nghỉu. Dũng nghi ngờ vị trí của mình trong tim vợ. “Hình như cô ấy chưa yêu mình sâu sắc”, suy nghĩ đó cứ vây lấy anh. Thái độ của vợ khiến Dũng rất lo vì cuộc sống vợ chồng cứ nhàn nhạt như nước ốc. Anh nhận ra mối quan hệ của họ thiếu “lửa” và mình chẳng quan trọng đối với vợ.

 

Theo chuyên gia tâm lý Đoàn Bắc Việt Trần, trong trường hợp Vân, tính không ghen khiến ông xã không đo được tình cảm của vợ dành cho mình. Có thể chị quá hời hợt, không suy nghĩ sâu xa để nhìn thấy giá trị của những điều bất ngờ mà chồng dành cho mình. Bản thân chị cũng lười tạo ra các tình huống giúp cuộc sống vợ chồng thêm phong phú.

 

Nhiều người cho rằng nếu nửa kia không ghen, chứng tỏ vị trí của họ chưa quan trọng. Bản thân người không được “hành hạ” vì cơn ghen của đối phương sẽ dần cảm thấy hụt hẫng, mất tự tin vào tình cảm hiện tại. Từ đó, tiêu cực dễ xảy ra. Ví dụ, người chồng sẽ có ý định lăng nhăng với người khác để thử lòng vợ, và chuyện giả có thể thành thật.

 

Ngoài ra, khi không thể chịu đựng hoặc quá chán nản cuộc hôn nhân tẻ nhạt, không có những tình huống gay cấn, thú vị, một trong hai người có thể ra đi tìm cảm giác mới.

 

Trong tất cả các trường hợp trên, tính không ghen đều trở thành nhược điểm gây sóng gió cho hạnh phúc. Theo các chuyên gia, nếu biết ghen một cách có nghệ thuật, tình yêu sẽ được giữ lửa. Bản thân nam giới là những kẻ rất hiếu thắng, sĩ diện. Các ông chồng dễ bị “khuất phục” trước thái độ ghen “đẹp” của vợ. Do đó khi ghen, bạn chỉ cần biểu lộ đủ để người kia cảm thấy “cay” và không mất danh dự.

 

Khi ngoại tình, nhiều người biết rất rõ hành động của mình là sai. Nhưng việc đối phương không ghen sẽ khiến họ không biết điểm dừng và ngày càng lún sâu vào. Không ghen chứng tỏ bạn không có quyền “sở hữu” đối phương và “đức tính” này sẽ trở thành tảng băng làm nguội lạnh tình cảm, khiến hạnh phúc dễ tan vỡ.

 

 

Theo Tiếp Thị & Gia Đình