Mẹ chồng vay 100 triệu đồng cho bạn trai, tôi không đưa bị chê "cạn tình"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Khi tôi từ chối cho vay tiền, mẹ tỏ ra bất mãn, cố tình bỏ bữa. Trong khi đó, chồng trách tôi hành xử không suy nghĩ trước sau làm mẹ giận.

Tôi đang có chuyện khó nói, chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Chuyện là mẹ chồng tôi tự dưng có người yêu, mà tôi lại biết được vài chuyện về bác trai ấy thực sự không phải người đáng tin cậy. 12 năm nay, tôi ở chung với mẹ chồng nhưng trước giờ đều không có điều tiếng gì gây xích mích giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Có đôi khi mẹ khó tính, tôi cũng không để bụng vì ngay từ lúc mới yêu, chồng tôi đã kể về bà rất nhiều. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ của gia đình, cả một đời thương con, thương cháu.

Bà lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ nhưng không may, bố chồng tôi mất sớm. Bà ở vậy nuôi hai con ăn học, nhất định không "đi bước nữa" với ai. Bà đã hy sinh nhiều như vậy nên vợ chồng, con cái chúng tôi đều hết mực yêu thương, chiều chuộng bà.

Mẹ chồng vay 100 triệu đồng cho bạn trai, tôi không đưa bị chê cạn tình - 1

Gia đình tôi bất hòa chỉ vì tôi không muốn cho mẹ chồng vay tiền (Ảnh minh họa: TD).

Mấy năm gần đây, kinh tế của chúng tôi ổn định hơn, con cái cũng lớn dần, tôi khuyến khích mẹ chồng ra ngoài đi tập thể dục với các bà, các cô lớn tuổi, tham gia câu lạc bộ phố xóm trong khu cho khuây khỏa tuổi già. Không ngờ, ý tốt này của tôi lại đẩy tôi vào tình thế khó xử hiện tại. Mẹ kết bạn và đem lòng yêu một người đàn ông trong nhóm khiêu vũ.

Theo như tìm hiểu của tôi, bác đã góa vợ nhưng hoàn cảnh gia đình lại rất phức tạp, con cái không ngoan. Bản thân bác ấy ngoài mẹ tôi cũng từng có quan hệ với nhiều người phụ nữ khác, nói chung là không đáng tin cậy. Nhưng khi tôi tâm sự với mẹ, bà ra sức bênh vực, nói rằng người ngoài làm sao hiểu được nội tình người ta mà đánh giá, gây chuyện hại người.

Tệ hơn nữa, mẹ chồng còn tự ý rút hết tiền tiết kiệm để đưa bác ấy làm ăn, nghe đâu hùn vốn mua bán đất gì đó. Tôi phát hiện ra điều này vì tình cờ một lần, cậu em chồng qua nhà tôi nói muốn vay mẹ ít tiền để xây nhà.

Ban đầu, bà từ chối cho vay với lý do bà đã dùng tiền vào việc khác. Các con gặng hỏi mãi, bà mới nói đã rút tiền đưa cho bác trai kia để hùn vốn kinh doanh đất dưới quê bác ấy.

Thâm tâm tôi vốn không ưa những câu chuyện tình cảm dính dáng đến tiền nong, dù ở tầm tuổi nào cũng vậy. Yêu là yêu, tiền bạc không nên là yếu tố tham dự vào tình cảm.

Nhưng dù tôi phân tích thế nào, mẹ cũng không nghe, còn nói tôi "trứng đòi khôn hơn vịt". Tôi hiểu, mẹ vốn thiếu thốn tình cảm, nay gặp được người yêu thương hẳn nhiên mẹ dễ bị xúc động, sẵn sàng trao gửi niềm tin và dốc lòng dốc sức cho người ta.

Trong khi món tiền mẹ đưa bác ấy vẫn chưa lấy lại thì hôm nay, mẹ lại hỏi vay vợ chồng tôi thêm 100 triệu đồng với lý do đầu tư đất còn thiếu. Khi tôi từ chối, mẹ tỏ ra bất mãn, cố tình bỏ bữa không về ăn cơm cùng cả nhà, còn dỗi không nói chuyện với ai. Chồng tôi khó xử ra mặt. Anh trách tôi hành xử không suy nghĩ trước sau làm mẹ giận.

Mẹ đã một đời hy sinh vô điều kiện, chẳng lẽ giờ mình làm con lại tính toán chi ly, trong khi 100 triệu đồng không phải là số tiền quá lớn đến mức không thể lo cho mẹ.

Tôi cố gắng phân tích cho chồng hiểu tình hình nhưng anh gạt đi, nói rằng những điều tôi nghe được cũng chưa chắc là sự thật. Vả lại, cứ cho là bà chọn sai người để tin thì coi như số tiền này là bài học để không ai mắc sai lầm tương tự nữa.

Anh còn tuyên bố, nếu tôi không chịu hợp tác thì anh sẽ có cách lo cho mẹ của anh. Chỉ vì chuyện này mà mấy hôm nay, không khí gia đình tôi chẳng thể nào vui vẻ được. Ai cũng có lý của mình, chẳng ai chịu lắng nghe ai.

Người ta có câu: "Lòng tốt phải cần thêm đôi phần sắc sảo", ý là làm việc tốt cũng cần suy tính. Bởi đôi khi chỉ tốt không chưa đủ, thậm chí hậu quả dẫn tới có thể sẽ nặng nề. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì lúc này để mọi người lắng nghe mình mà không bị đánh giá là cạn tình, ích kỷ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.