Bạn gái về ra mắt mang biếu túi ngô luộc, mẹ tôi "phán" một câu

(Dân trí) - Con gái nhà người ta lần đầu ra mắt gia đình người yêu khéo có cả một hội đồng tư vấn mua gì, mặc gì. Đằng này bạn gái tôi mang tới túi ngô luộc mua ở dọc đường.

Chủ nhật vừa rồi, chị ruột tôi ở nước ngoài về chơi nên tôi muốn nhân dịp này đưa người yêu tới, coi như ra mắt với gia đình. Mọi người trong nhà đã nghe tôi kể về Hiền nhưng chưa có dịp nào chính thức gặp mặt.

Hiền vui vẻ nhận lời, còn dặn tôi không cần sang đón vì nhà hai đứa xa nhau, để cô ấy tự gọi xe đi cho chủ động. Tôi cẩn thận dặn Hiền cứ sang chơi bình thường, đừng lo sợ hay căng thẳng. Quà cáp không cần mua vì chị tôi về lần nào cũng mang theo nhiều đồ, khéo lần này còn có cả quà cho Hiền nữa.

Đúng ngày hẹn, Hiền xuất hiện trước cửa nhà tôi, trên tay xách theo túi ngô luộc vẫn còn nóng hổi. Mọi người chắc chắn bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, niềm nở chào đón khách. Chỉ có tôi thực sự "đứng hình". Tôi không ngờ Hiền nghĩ ra món quà "độc lạ" này cho lần đầu ra mắt.

Bạn gái về ra mắt mang biếu túi ngô luộc, mẹ tôi phán một câu - 1

Bạn gái xách theo túi ngô luộc trong lần đầu ra mắt gia đình tôi (Ảnh minh họa: Pinterest).

Hiền bẽn lẽn chào mọi người, giải thích trên đường đi thấy bác bán ngô lớn tuổi ngồi dưới nắng nhìn thương nên mua giúp. Chị tôi xuýt xoa bảo thích nhất về nhà được ăn những món ăn dân dã thế này. Tất cả mọi người đều tỏ ra thoải mái nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại ngại.

Tôi đã nói Hiền không cần mua quà nhưng thà không mua gì, còn hơn ra mắt nhà chồng tương lai với túi ngô luộc trên tay. Với tôi đây không gọi là giản dị mà là nhếch nhác. Hiền có thực sự hiểu hôm nay đến nhà tôi nhân dịp gì không?

Thứ nhất là chào mừng chị tôi ở nước ngoài về. Thứ hai là dịp ra mắt đầu tiên của Hiền ở nhà tôi với tư cách là bạn gái tôi, người sắp trở thành vợ của tôi và sắp là dâu trong nhà này. Buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp. Hiền vui lắm, về nhà còn chụp hình đeo chiếc kính và xách chiếc túi chị tôi tặng cho em.

Tôi hỏi Hiền nghĩ thế nào mà lại mua ngô, sao cứ thích làm tôi bất ngờ thế. Hiền bảo mua giúp người ta là việc nên làm. Với cả Hiền nghĩ chị tôi xa quê lâu ngày, tiền không thiếu, lắm khi chỉ thèm những thứ giản đơn. Tôi vẫn luôn yêu Hiền vì em sống giản đơn, tốt bụng. Nhưng riêng chuyện này tôi lại thấy lấn cấn.

Tôi hỏi mẹ suy nghĩ gì về con dâu tương lai, mẹ nhẹ nhàng bảo: "Con nên suy xét kỹ. Theo mẹ, Hiền chưa dành tình cảm cho con nhiều. Phụ nữ khi yêu hết lòng sẽ rất chỉn chu, lúc nào cũng sợ làm người yêu buồn, sợ bị đánh giá. Nhưng Hiền quá hời hợt với con thông qua cách chọn quà mang đến. Vì chưa xác định chọn người nên lựa quà cũng không cần nghĩ.

Thông thường, con gái lần đầu ra mắt nhà người yêu nhiều khi còn phải hỏi ý kiến người này, người nọ, thậm chí có cả hội đồng tư vấn mặc gì, mua gì, chứ không có chuyện tiện xuống lề đường mua túi ngô. Còn nếu không phải vì lý do yêu chưa đủ thì mẹ đánh giá việc một cô gái ra mắt nhà chồng tương lai mang theo món quà mua ở vỉa hè là thiếu sự để tâm, không trân trọng người nhận. Giản đơn không có nghĩa là hời hợt, thiếu chỉn chu con ạ".

Trái ngược với mẹ, chị tôi thoải mái bênh vực Hiền. Chị bảo: "Em ấy biết thương người, sống không màu mè, kiểu cách. Hay mẹ lo sau này bố mẹ sang chơi, vợ chồng nó cho ăn ngô luộc cả tuần?".

Tôi biết chị nói vui nhưng câu đùa này chạm đúng điểm tôi đang lo ngại. Phải chi hôm đó Hiền không cần mang quà gì hết, đến chơi với tấm chân tình là tôn trọng tôi và gia đình tôi rồi. Ai lại mang theo ngô luộc, còn đựng trong túi ni lông. Rõ ràng là người thiếu tinh tế.

Nói ra thì tôi lại sợ mang tiếng quan trọng vật chất, đặt nặng sĩ diện, lễ nghĩa. Thế nhưng thật sự sau buổi ra mắt hôm đó, tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Mọi người cho tôi xin một góc nhìn, một quan điểm về vấn đề này với. Cô gái lần đầu ra mắt gia đình người yêu với túi ngô luộc có được coi là bình thường không? Hay là tôi đang hình thức quá?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!