Mẹ bị mời tới trường vì con không thể ngừng cười tên cô giáo

(Dân trí) - Annalise Terumalai nói với mẹ của mình - Priscilla, rằng cô bé không thể nhịn cười mỗi khi nghe tên cô giáo - cô Butt.

Priscilla sau đó đã phải gặp gỡ cô giáo của con trong một cuộc họp với hội phụ huynh tại trường Mayville ở Leytonstone, phía đông London, Anh. Trong cuộc họp này Priscilla cho rằng chuyện chẳng có gì nghiêm trọng nhưng vài ngày sau, bà mẹ hai con được mời đến cuộc họp với ban giám hiệu gồm đủ cả hiệu trưởng, quản lý nhà trường, một nhân viên trợ giảng và một giáo viên để trả lời về sự "hư đốn" của con gái mình.


Bà mẹ Priscilla cho hay không thể đối thoại được với cô giáo của con.

Bà mẹ Priscilla cho hay không thể đối thoại được với cô giáo của con.

Cho đến nay Priscilla không còn nói chuyện với cô giáo của con ở trường nhưng cô lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của con gái.

"Tôi không nói mình sẽ chuyển trường cho con nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến việc học của con thì tôi sẽ chuyển", Priscilla cho biết.

Người phát ngôn phía trường tiểu học Mayville cho hay: "Chúng tôi cơ bản đang trao đổi với phụ huynh. Nhìn chung chúng tôi sẽ chỉ chuyển học sinh từ lớp này sang lớp khác như một giải pháp cuối cùng bởi việc chuyển lớp có thể gây gián đoạn, xáo trộn đối với học sinh".

Huyền Anh
Theo Metro