Lương tháng 18 triệu vẫn bị "crush" từ chối vì "anh kém em 2 triệu"

(Dân trí) - Em còn hỏi mình "anh có nghĩ với 18 triệu/tháng cùng nhiều chi phí phải lo cho một gia đình nhỏ sau này như mua nhà, mua xe, con cái đi học... thì đến bao giờ mới ngẩng mặt lên được hay không?"

Lương tháng 18 triệu vẫn bị crush từ chối vì anh kém em 2 triệu - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Mình 27 tuổi, đã có kinh nghiệm đi làm trong lĩnh vực của mình gần 5 năm. Vừa rồi mình thi tuyển sang một công ty mới và được nhận vào với mức lương khá cao, 15 triệu.

Sau vài tháng mình làm tốt nên được giao thêm đầu việc và thu nhập tăng thêm chút nữa, tổng cộng 18 triệu. Giữa thời dịch mà được như vậy đối với mình là cả một chuyện may mắn lớn. Mình nghĩ đấy là một con số đáng mơ ước đối với nhiều bạn trẻ.

Nhớ hồi sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo xin việc, mình từng phải nhận những công việc lương chỉ có đì đẹt 3 triệu, mà cũng không ổn định, nhảy khắp nơi rồi mới gắn bó được với một nơi. Nhiều người tuổi mình bây giờ cũng vẫn đi làm công với mức lương không biết có được nổi 10 triệu không chứ nói gì đến con số 18 như mình. Nên nói thật, về thu nhập, mình khá là tự hào ấy.

Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy đến với mình. Số là, lâu nay mình thầm yêu một em, kém mình 3 tuổi, nhà em ấy ở gần nhà mình. Em rất xinh, dáng dấp cao gầy, ăn mặc cũng sành điệu và có gu nữa. Nhà em có điều kiện, bản thân em cũng không thiếu các chàng trai săn đón. Vài lần gặp mình, em đều mỉm cười chào mình, chuyện trò mấy câu vui vẻ, mình mạnh dạn thả thính tán em cũng không thấy em phản đối, còn hùa theo, hình như em cũng thích mình.

Mình chưa bao giờ dám ngỏ lời, vì công việc của mình hồi trước thì thu nhập vẫn làng nhàng. Đến chừng đổi công ty và có những bước tiến nhất định mình mới đánh liều thử ngỏ ý với em.

Hôm mình chat để nói về tình cảm của mình em chỉ làm biểu cảm mặt cười. Mình hỏi em có thể cho mình một cái hẹn không, em đồng ý.

Hôm gặp, mình có ngồi kể chuyện, thật tự nhiên thôi, là "anh bây giờ công việc cũng tốt rồi, anh nghĩ anh có thể tìm bạn gái được rồi và nếu em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh nghĩ anh cũng có thể lo cho em, quan tâm chăm sóc được em".

Em nhìn mặt hỏi thẳng mình "lương tháng anh bao nhiêu ạ?".

Mình hơi sốc trước cách hỏi của em nhưng thấy khuôn mặt em vẫn giữ vẻ tự nhiên bình thường nên mình cũng tự hào nói là "18 triệu".

Chẳng ngờ em cười bảo mình "anh vẫn kém em 2 triệu". Xong em nói về tiêu chí chọn bạn trai, đại khái thì anh ta phải là người hơn em mọi mặt, đặc biệt là thu nhập.

Em còn nhấn mạnh chuyện thu nhập khi hỏi mình "anh có nghĩ với 18 triệu một tháng cùng nhiều chi phí phải lo cho một gia đình nhỏ sau này bao gồm mua nhà, mua xe, ăn uống sinh hoạt, con cái đi học, đi chơi, đi du lịch, đi tận hưởng cuộc sống thì đến bao giờ mới ngẩng mặt lên được hay không?". Em bảo như em kiếm 20 triệu/ 1 tháng mà nhiều lúc còn thấy thiếu.

Đang hừng hực khí thế tỏ tình tự nhiên mình cảm thấy như bị hắt nước vào mặt. Nếu nói như em ấy thì chắc nhiều người đàn ông không dám lấy vợ. Mà mình đã nói đến kết hôn đâu, mới chỉ là nói chuyện yêu. Yêu nhau rồi cưới còn cả một quãng đường dài. Em ấy thân gái còn kém tuổi mình làm gì mà được đến 20 triệu/ 1 tháng? Mà cứ cho là kiếm được như vậy đi thì có quyền coi khinh rao giảng bài học cho đàn ông thu nhập ít hơn như mình à?

Quang Hòa

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!