Lí do tình mãi long đong

(Dân trí) - Tại sao có những cuộc tình bền bỉ trải qua nhiều năm tháng nhưng có những người yêu đương như thay áo mới, càng vội yêu càng sớm chia tay? Nguyên nhân có lẽ là:

1. Đánh mất cái tôi


Lí do tình mãi long đong



Có người chấp nhận đánh mất chính mình để nhận lại tình yêu. Trong nhiều trường hợp quên đi cái tôi ích kỷ cũng là một cách khả quan để giữ hòa khí trong các mối quan hệ. Nhưng quá lạm dụng cách đó, mọi chuyện sẽ không ổn. Bạn rồi sẽ mệt mỏi khi phải quên đi đam mê, tính cách thật của mình để cố làm hài lòng nửa kia, chia tay là điều tất yếu. Vì vậy ngay từ đầu cả hai hãy thể hiện cái tôi cá tính để biết rõ liệu có thể tâm đầu ý hợp ở bên nhau mà không phải chịu đựng nhau hay không.

2. Không biết cách biểu đạt cảm xúc

Nghẹn ngào, lúng túng không nói lên lời nào vào những thời khắc quan trọng cần bày tỏ yêu thương là dấu hiệu thông thường của người đang yêu. Nhưng đã kém khoản ăn nói thì bạn cũng nên biết cách bộc lộ tình cảm bằng những cách không lời khác. Nếu bạn quá lạnh lùng, khô khan, đối phương không sớm thì muộn sẽ rời xa bạn vì ở bên bạn họ không nhận được những lời nói, cử chỉ ngọt ngào, đầy quan tâm.

3. Thể hiện quá lố

Trái ngược với mẫu người lạnh lùng, bạn lại quá nồng nhiệt. Bạn muốn cho cả thế giới biết hai người là tình nhân. Quan tâm quá nhiều, không dành cho chính mình và đối phương khoảng không gian, thời gian riêng, thể hiện tình cảm quá lố, nhất là ở nơi công cộng. Kiểu yêu đương này sớm bén lửa nồng nàn nhưng cũng chóng lụi tàn.

4. Không phân biệt nổi sự thương hại và tình yêu

Nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn là một điểm mạnh nhưng lắm lúc lại trở thành điểm yếu của bạn. Bất cứ ai tin tưởng bạn, than thở với bạn về những khó khăn, buồn đau trong cuộc sống, bạn đều thấy tội nghiệp và muốn dang tay che chở, giúp đỡ họ. Dần dà bạn coi đó là tình yêu. Kết thúc có thể là viên mãn nhưng đa phần đều nhanh chóng đổ vỡ bởi thứ tình cảm được xây dựng trên lòng thương hại không mấy bền chặt, nhiều khi đó chỉ là sự ngộ nhận.

5. Yêu chỉ vì cô độc

Điều bạn mong mỏi là có ai đó giúp mình bớt cô đơn lẻ loi chứ không phải là tìm kiếm một tình yêu đích thực. Hãy học cách yêu bản thân và cả sự cô đơn trước khi yêu một ai khác. Đừng đổ trách nhiệm lấp đầy trái tim cô độc của chính mình lên vai một người khác.

May
Theo Lifehack