Góc tâm hồn

Khoai tây có thể hỏng, nhưng người thì không!

(Dân trí) - Tôi biết một phụ nữ suốt đời chuyên làm việc với trẻ em. Bà đặc biệt giỏi dạy dỗ những đứa trẻ mà chúng ta thường gọi là nhóm “nguy cơ cao” - những đứa cư xử hỗn láo, những đứa lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không tốt, những đứa luôn dựng lên bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh.

Dù thế nào thì rốt cuộc bà cũng tìm ra được lối vào trái tim của chúng. Bọn trẻ thường cư xử rất khác khi ở bên bà, khác ngay cả khi chúng ở với cha mẹ mình. Tôi thường thắc mắc với bà điều đó và thi thoảng bà sẽ bảo, “Bọn trẻ cần rất nhiều yêu thương. Anh không bao giờ làm hỏng một đứa trẻ vì yêu thương chúng quá nhiều. Khoai tây có thể hỏng, nhưng bọn trẻ thì không đâu”.

Đừng hiểu lầm ý tôi. Bà cũng có những giới hạn của mình, và khi lũ trẻ hành xử không đúng, chúng sẽ phải chịu hình phạt. Nhưng dù vậy thì các hình phạt của bà cũng rất công bằng. Những đứa trẻ ở bên bà rốt cuộc cũng hiểu, dù thế nào chúng vẫn luôn có thể tin cậy vào tình yêu và sự quan tâm không ngừng của bà dành cho chúng. Vào cuối ngày, bất kể những gì đã xảy ra trước đó, bà vẫn luôn mở rộng vòng tay với chúng.

Bạn có thể yêu ai đó quá nhiều không? Có thể bạn sẽ bày tỏ một tình yêu thương không đúng cách, nhưng tôi chắc rằng bạn không thể bày tỏ quá nhiều yêu thương với ai đó. 

Một trong những câu chuyện tôi rất thích kể là về người phụ nữ sau nhiều cân nhắc đã quyết định sẽ yêu cầu ông chủ tăng lương cho mình. Suốt cả ngày hôm đó, bà cảm thấy vô cùng hồi hộp, lo lắng. Cuối buổi chiều, bà dồn hết can đảm tới gặp ông chủ. Và rồi trước sự vui mừng của bà, ông chủ đã đồng ý tăng lương.

Tối đó khi trở về nhà, người phụ nữ thấy trong nhà đã bày sẵn một bàn ăn thật đẹp với những món rất ngon. Ánh nến dịu dàng tỏa ra. Chồng bà đã về nhà sớm để chuẩn bị bữa tiệc. Bà tự hỏi không biết có ai đó trong công ty đã nhắn trước cho ông ấy hay là vì lý do nào đó mà ông ấy biết bà sẽ không bị từ chối?

Bà thấy chồng trong bếp và thông báo với ông tin mừng. Họ ôm hôn nhau rồi sau đó ngồi xuống bàn tiệc. Cạnh đĩa ăn của mình, người phụ nữ thấy một tấm thiệp của chồng. Thiệp viết: “Chúc mừng em yêu! Anh biết là em sẽ được tăng lương! Bữa ăn này là để em biết là anh rất yêu em”.

Bữa tối thật hoàn hảo. Sau đó người chồng vào bếp dọn dẹp. Khi người chồng ra khỏi phòng, bà thấy một tấm thiệp khác rơi ra từ túi ông. Nhặt nó lên bà đọc thấy dòng chữ “Đừng lo về chuyện không tăng lương. Dù thế nào em vẫn luôn xứng đáng với điều đó! Bữa ăn này để em thấy là anh yêu em rất nhiều!”.

Ai đó bảo rằng thước đo của tình yêu là khi bạn yêu mà không hề tính toán. Những gì người đàn ông này muốn gửi tới vợ ông là sự chấp nhận tất cả và yêu thương trọn vẹn. Dù bà thành công hay thất bại, dù bà thắng hay thua, ông vẫn luôn yêu thương bà. Tình yêu không so đo, tính toán. Đôi khi tình yêu của ông dành để chúc mừng những thành tựu của bà và những khi khác, nó dành để xoa dịu và làm nhẹ đi những nỗi buồn, sự thất bại.

Khi nhận giải Nobel Hòa Bình, Mẹ Terasa có nói: “Bạn cần làm gì để thúc đẩy hòa bình cho thế giới ư? Hãy về nhà và yêu thương gia đình bạn”.

Vâng, yêu thương gia đình bạn, và cũng yêu thương cả bạn bè của bạn. Vì có những người bạn thực sự là gia đình. Yêu thương mọi người trong cuộc sống này. Yêu thương mà không hề tính toán. Và đừng lo sẽ làm hỏng họ. Khoai tây có thể hỏng, nhưng người thì không đâu.

Đỗ Dương
Theo Steve Goodier