Hẹn hò hai lần, mẹ đơn thân bị chàng trai quen qua mạng "thu phục"
(Dân trí) - Trong buổi hẹn hò, Bảo Ngọc cảm thấy rung động sau khi nghe một câu nói của Thái Dương.
Trong tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân và Quốc Thuận cùng lắng nghe câu chuyện của cặp đôi Nguyễn Thái Dương (43 tuổi, kế toán, quê Phú Yên) - Phạm Huỳnh Bảo Ngọc (39 tuổi, làm tuyển dụng cho công ty bảo hiểm ở TPHCM).
Trước đây, Bảo Ngọc từng lỡ dở một mối tình và có con trai (hiện 13 tuổi), nhưng chưa kết hôn. Sau khi kết thúc mối tình, cô không dự định cưới chồng mà chỉ muốn làm mẹ đơn thân vì chưa tìm được người đàn ông ưng ý.
Song khi lên mạng, Bảo Ngọc bỗng tìm thấy Thái Dương. Qua tin nhắn chào đầu, nhà gái cảm thấy sự thân thiện từ phía nhà trai. Ngay trong tối đó, Bảo Ngọc được mời đi uống nước và đồng ý tức khắc. Cô chỉ muốn đi chơi vui vẻ, không suy nghĩ gì nhiều nên sẵn sàng.
Mẹ đơn thân kết hôn với chàng trai quen qua mạng sau hai tháng biết nhau (Video: Vợ chồng son).
Qua lần hẹn hò đầu tiên, Thái Dương đã biết nhà của Bảo Ngọc. Đến buổi gặp thứ hai, mẹ Bảo Ngọc đã thúc giục họ sớm kết hôn. Vì con gái từng qua một lần lỡ dở, bà không muốn chuyện đó tái diễn lần nữa nên muốn con gái quen là cưới.
Nhà gái tự giới thiệu, cô là người có cá tính, năng động và mạnh mẽ, mặc đồ giống con trai. Nhưng khi gặp Thái Dương, cô liền nổi da gà vì một câu nói: "Gặp em, anh muốn nói chuyện với em lâu dài". Câu nói khiến Bảo Ngọc suy nghĩ, tại sao anh nói như vậy và chắc hẳn hiểu được tâm tư của cô.
Sau hai tháng quen, họ tiến tới hôn nhân vào năm 2014 và đã tròn 10 năm cưới, có chung một con trai. Nhà gái cho biết, con riêng của cô tới giờ vẫn chưa biết chuyện và nghĩ Thái Dương là bố ruột. Bảo Ngọc cho rằng, nếu lấp vào khoảng trống một người bố tuyệt vời, trong điều sai của cô cũng tồn tại lý lẽ đúng.
Người đàn ông đồng ý làm "cha ruột" của con trai bạn gái quen qua mạng (Video: Vợ chồng son).
Nghe vậy, MC Quốc Thuận thắc mắc về vấn đề con trai lớn của Bảo Ngọc biết sự thật khi chương trình phát sóng. Nhà gái đáp lời: "Em nghĩ là thuận duyên, chuyện gì cũng tới ngày, tới giờ. Chẳng hạn, tại sao mình gặp anh này, sao mình có con. Đến lúc, con sẽ phải biết và nếu biết, con sẽ không tổn thương. Nhiều khi con sẽ hiểu ra, đó chính là hạnh phúc".
Cô chia sẻ thêm, chồng xuất hiện đúng thời điểm khi con trai lớn gần 3 tuổi, chưa thể làm giấy khai sinh do không có bố. Thái Dương sẵn sàng trở thành bố, để con không mặc cảm khi đi học.
Sau khi cưới, họ trải qua nhiều khó khăn. Bảo Ngọc thấy chồng hiền quá, nghỉ việc ở trường mầm non để ra ngoài làm việc. Nhưng khi đi làm, cô mắc nợ một khoản tiền. Sự việc diễn ra trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.
Dẫu vậy, Thái Dương vẫn đi làm suốt "mùa dịch" để trả nợ cho vợ. Qua đó, Bảo Ngọc rút ra nhiều bài học, đồng thời thấy được sự hy sinh của chồng.

Thái Dương ôm và hôn má vợ Bảo Ngọc trước khi kết thúc chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).
Bên cạnh hành trình yêu nhau, Thái Dương còn kể xấu vợ là người không gọn gàng, hậu đậu. Anh mong vợ thương chồng và gọn gàng hơn. Còn Bảo Ngọc nói chồng có lúc cọc tính. Cô muốn chồng học hỏi, phát triển, lắng nghe nhiều hơn và bớt hút thuốc.
Trước khi rời chương trình, Bảo Ngọc - Thái Dương đều gửi lời cảm ơn đến đối phương.