Phản hồi bài viết "Ám ảnh chuyện lấy chồng":

Đừng biến mình thành người bất thường

(Dân trí) - Em chọn cuộc sống độc thân và nghe có vẻ rất quyết tâm với sự lựa chọn của mình. Nhưng tôi e rằng em chưa suy nghĩ đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về cả một hành trình lâu dài của cuộc đời một con người.

 

Đừng biến mình thành người bất thường - 1

Tôi cũng không thể hiểu được lý do thực sự của việc lựa chọn này. Em nghĩ cứ sống một mình, không phụ thuộc vào ai cả, không làm phiền ai cả, thích gì làm đó là tự tâm tự tại được sao?

Con người ta đáng tiếc là sẽ ngày càng già đi, yếu đi, năng lực làm việc sẽ giảm đi...và những chuyện ốm đau bệnh tật, những rủi ro khác thì không thể nào lường trước được. Tuổi già rồi cũng đến với em và giả dụ như có chuyện gì đó không may xảy ra với em, tình trạng này em có nghĩ tời chưa ?

Tôi có một cậu bạn, sau khi tốt nghiệp đại học cũng làm đến chức Trưởng phòng tại một công ty Du lịch ở Đà Nẵng. Tiền nhiều, quan hệ xã hội rộng và trên 40 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ mặc dù con gái xếp hàng chờ.

Bố mẹ cậu ấy giục mãi, chờ mãi không được, tuyên bố từ con, khi chết đi mang theo nỗi buồn khắc khoải. Năm trước, cậu ấy bị đột quỵ phải ngồi xe lăn. Chị gái vào chăm em được vài tháng phải về lo chuyện gia đình.

Không người chăm lo, bạn bè chúng tôi gom tiền thuê người giúp cậu ấy, tất cả mọi chuyện bây giờ đều trông cậy vào bạn bè...

Thế đấy, đó chỉ là một trường hợp đặc biệt nhưng chắc cũng giúp em suy nghĩ thực tế hơn về cuộc sống. Đừng tự biến mình thành một người "Bất thường" trong một gia đình, xã hội bình thường nhé. Mong em suy nghĩ chín chắn!

Phản hồi của độc giả Nguyễn Kiên

 

Đừng biến mình thành người bất thường - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.